Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông'

Phúc Minh,
Chia sẻ

Hậu trường cảnh hôn ngọt ngào của Quỳnh Lương và Steven Nguyễn trong phim 'Mặt trời mùa đông' vừa được hé lộ.

Chỉ còn vài tập phim nữa là chặng đường nhiều chông gai của Mặt trời mùa đông sẽ kết thúc. Đến thời điểm hiện tại, số phận của các nhân vật đã dần được hé lộ khi nam chính Minh Huy (Steven Nguyễn) quyết định "lật bài ngửa", công bố thân phận thực sự.

Điều này khiến cho Đan Thanh (Quỳnh Lương) rơi vào tình cảnh vô cùng bi thảm, đó là chấp nhận chuyện Minh Hoàng đã chết, còn người đàn ông đứng trước mặt cô lại là Minh Huy - kẻ không hề yêu thương cô hay đứa con trong bụng.

Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông' - Ảnh 1.

Quỳnh Lương đóng vai Đan Thanh.

Quá đau khổ, Đan Thanh khóc nức nở. Sau đó, cô còn bị sảy thai. Như vậy là chỉ trong thời gian ngắn, Đan Thanh đã mất tất cả, cha cô - ông Tấn (Đại Nghĩa) qua đời khi đang bỏ trốn, Minh Hoàng - người cô yêu nhất thì bị giết, ngay đến cả đứa bé trong bụng chưa thành hình mà Đan Thanh cũng không thể giữ được.

Trong những diễn biến mới nhất của Mặt trời mùa đông, Đan Thanh đã lên kế hoạch phá nát chuyện yêu đương giữa Minh Huy với chị gái Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên). Cô âm thầm chia rẽ và khiến Minh Huy bớt đi sự tin tưởng dành cho Nhã Lan.

Trước khi Mặt trời mùa đông khép lại, ekip sản xuất đã tung ra một số hình ảnh, thông tin hậu trường quanh vai diễn của Quỳnh Lương. Theo đó, trong lúc còn mặn nồng, Đan Thanh và Minh Hoàng đã hôn nhau rất nhiều lần. Dù biết Minh Hoàng là chồng Nhã Lan, Đan Thanh vẫn bất chấp giành giật. Ban ngày, Minh Hoàng là sếp của Đan Thanh. Khi đêm đến, anh lập tức chạy sang nhà Đan Thanh ngủ lại.

Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông' - Ảnh 2.

Quỳnh Lương và Steven Nguyễn có nhiều cảnh ôm ấp, hôn môi ngọt ngào.

Khi quay cảnh ôm ấp, hôn môi với diễn viên Steven Nguyễn, Quỳnh Lương cho biết cô khá ngại. Vì xung quanh có quá nhiều người mà đạo diễn lại yêu cầu phải hôn thật mùi mẫn nên Quỳnh Lương phải cố gắng làm thật nhanh.

"Tôi và Steven diễn rất nhanh. Những phân cảnh đó khá áp lực, chúng tôi muốn nhanh gọn để giảm bớt áp lực cho đối phương. Khi quay cảnh hôn, tôi và anh Steven chưa có nhiều thời gian tiếp xúc cùng nhau, do lúc này cả 2 đều mới tham gia dự án. Tôi nghĩ, chắc là những cảnh tình cảm ở gần cuối quá trình quay thì sẽ tốt hơn vì lúc đó chúng tôi đã thân hơn rồi. Còn việc hôn nhau như thế này, thực lòng là chúng tôi chỉ muốn làm thật nhanh, quay gọn nhất để không phải làm đi làm lại".

Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông' - Ảnh 3.

Hậu trường cảnh hôn của 2 diễn viên được ekip sản xuất tiết lộ.

Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông' - Ảnh 4.

Khi 2 diễn viên đang hôn nhau thì điện thoại rung lên.

Quỳnh Lương kể thêm rằng không khí lúc quay cảnh hôn khá căng thẳng, cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung nhớ lời thoại. Tuy nhiên, đang diễn mùi mẫn thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm cho Quỳnh Lương - Steven Nguyễn bị mất tập trung. Dù không phải lần đầu đóng cảnh thân mật với bạn diễn nhưng khi quay Mặt trời mùa đông, Quỳnh Lương đã có kỷ niệm nhớ đời.

Hậu trường cảnh thân mật của Quỳnh Lương - Steven Nguyễn trong 'Mặt trời mùa đông' - Ảnh 5.

Quỳnh Lương cho biết vai diễn trong "Mặt trời mùa đông" là ác nhất từ trước đến giờ của cô.

Nói về việc bị khán giả chỉ trích vì vai diễn có tính cách không tốt, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp: "Đây là vai ác, ác nhất trong các phim mà trước giờ tôi tham gia. Điều tôi lo lắng nhất là khán giả không ghét mình. Tôi không sợ bị ghét hay bị chỉ trích. Khi không bị ghét, tức là mình không hoàn thành tốt vai diễn. Nếu khán giả ghét khi mình vào vai tiểu tam, sống thù hận, ác độc thì đó mới thành công. Thành công của tôi là khi tôi thể hiện tốt nhất để khán giả đón nhận, còn chuyện bị chửi thì không sao cả".

Chia sẻ