Dù trưởng thành vẫn còn phải học, hy vọng 5 câu chuyện "cực ngắn" này sẽ mang lại cho dân công sở nhiều bài học giá trị.
Mạnh tay chi số tiền lớn để cải thiện vẻ ngoài nhưng cô gái này lại xui xẻo gặp phải "lang băm", để rồi chỉ biết khóc ròng trong hối hận khi nhận về kết quả không như ý muốn.
Với tình huống trớ trêu như thế này chẳng biết nên khóc hay cười nữa
Cá tháng Tư với nhiều người chỉ là một ngày như mọi ngày, có chăng là thêm vài trò vui, nhưng với nhiều người khác, mọi chuyện không còn đơn giản thế.
Đều có tên gọi chung là chất làm đầy, nhưng Silicon lỏng lại được ví như "tử thần" khi tiêm vào các bộ phận trên cơ thể.
Nhan sắc ban đầu cũng không quá xấu xí, nhưng tham vọng muốn mình đẹp hơn đã biến họ trở thành thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ.
Smartphone đang là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của người trẻ tuổi. Nhưng hậu quả của việc "nghiện" smartphone thì không phải ai cũng biết.
Vì lạm dụng steroid - chất kích thích tố sinh dục nam, như một loại thuốc tạo cơ bắp, mà một cô gái có ngoại hình giống hệt đàn ông, trong khi đó một vận động viên thể hình lại có da đầu đầy nếp gấp...
Sau khi sinh, người mẹ 16 tuổi đem con bỏ tại cổng chùa. Hai mươi ngày sau do nhớ con, cặp vợ chồng trẻ đến chùa tìm, nhưng lại bắt cóc nhầm con người khác.
Rốn của một người phụ nữ bỗng dưng phát nổ sau 9 năm phẫu thuật thắt dạ dày. Một em bé với 2 lỗ hổng ở tim được vá bằng tim bò. Và chàng phi công nghiện phẫu thuật thẩm mỹ - đó là những câu chuyện hy hữu, nổi bật trong tuần qua.