Hậu Phi Việt Nam (P3): Số phận éo le của Ân phi - yêu vua đời trước nhưng làm vợ vua đời sau

Anh Đào,
Chia sẻ

Trong cuộc đời của Ân Phi Hồ Thị Chỉ, chưa một ước nguyện nào được hoàn thành thì tâm trí bà đã vội hóa điên.

Theo sử sách còn ghi lại, bà Hồ Thị Chỉ vốn sinh ra cũng là con nhà quyền quý, cháu của vua Minh Mạng. Mẹ của bà được miêu tả là người quốc sắc thiên hương, thông minh, học giỏi, đàn hay, thông thạo cả tiếng Pháp lẫn Hán Văn và Việt Ngữ cho nên nhan sắc của Hồ Thị Chỉ cũng không phải là dạng bình thường.

Tuy nhiên, hồng nhan bạc mệnh, cuộc đời của Hồ Thị Chỉ đã phải chịu nhiều day dứt về chuyện tình cảm khi yêu một người nhưng phải sống cô đơn bên một người khác trong sự hoang buồn, cô cõi.

Mối tình đẹp với vua Duy Tân…

Hồ Thị Chỉ gặp vua Duy Tân năm bà 12 tuổi còn đức vua mới 14 tuổi và đã lên ngôi dược 6 năm ở Quảng Trị. Trong khoảng thời gian này, 4 anh chị em nhà bà Hồ Thị Chỉ đã có vinh hạnh được tháp tùng đức vua ra bờ biển nghỉ ngơi, tắm táp. Ngay lần đầu gặp mặt, nhờ nét xuân thì, xinh xắn yểu điệu mà đã lọt vào mắt xanh của vị vua trẻ.

Suốt 1 năm ròng, những ánh mắt tình tứ đã được trao qua trao lại giữa hai người. Nhưng vào mùa hè năm sau, vì đã lớn nên bà Hồ Thị Chỉ không được cùng vua ra biển chơi nữa. Điều này đã gây ra sự hụt hẫng cho cả đức vua lẫn cô gái trẻ.

Ân phi Hồ Thị Chỉ
Bà Hồ Thị Chỉ sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông vô cùng thánh thiện.

Vì mối tình này cho nên khi vua Duy Tân được Hoàng Thái Hậu cho phép nạp phi, ông đã chọn tiểu thư họ Hồ. Em gái bà Hồ Thị Chỉ kể lại rằng, gia đình đã mang ảnh của bà Chỉ vào cung cho Thái hậu xem mặt và nhận được lễ vật ăn hỏi của gia đình hoàng tộc. Những tưởng rằng, một đám cưới long trọng sẽ diễn ra và bà Chỉ sẽ được sống cùng với người mình yêu thương.

Nhưng có một biến cố đã xảy ra, trong lễ nạp phi năm ấy, người ngồi trên kiệu hoa không phải bà Hồ Thị Chỉ mà lại là một cô gái khác, bà Mai Thị Vàng là con gái của thầy dạy chữ Hán cho vua Duy Tân.

Không ai hiểu nguyên nhân tại sao, nhà gái chỉ biết buồn chán và thất vọng vì sự đổ vỡ hôn nhân chưa kịp chín muồi của con gái. Nhưng sau này, cho đến tận khi vua Duy Tân bị bắt và xuống ngôi, mọi nguyên nhân mới được sáng tỏ. Thì ra, đức vua thay đổi ý định kết hôn với Hồ Thị Chỉ bởi lúc bấy giờ, ông đã nhận lời tham dự cuôc khởi nghĩa vũ trang do Quang Phục hội lãnh đạo, nên không muốn người yêu và gia đình đông con của nàng bị liên lụy.

Tiểu thư Hồ Thị Chỉ càng thêm cảm phục quý mến tình cảm của Duy Tân và nguyện một đời sống chết vì vua. Thế nhưng, ở đời mấy ai học hết chữ "ngờ"...

Vua Duy Tân
Hình ảnh khi còn nhỏ và lúc lớn của vua Duy Tân.

... Buộc phải làm vợ vua Khải Định

Lại nói về Khải Định, đây là một ông vua có nhiều tai tiếng trong lịch sử Việt Nam với lối sống kim cổ trộn lẫn và có tới 12 bà vợ. Cuộc gặp gỡ của Khải Định và bà Hồ Thị Chỉ diễn ra vào ngày xây trường Đồng Khánh. Đức vua đã bị thiếu nữ xinh đẹp với phong thái khoan thai hút hồn.

Khải định sau đó đề nghị rằng ông cần một người vợ nói tiếng Pháp giỏi để làm các việc cơ mật và Hồ Thị Chỉ chính là cô gái đó. Người vợ trước của Khải Định đã con 4 tuổi. Hồ Thị Chỉ tất nhiên không đồng ý và nói sẽ nguyện ở cùng bố mẹ đẻ cho đến hết đời.

Tuy nhiên, sau đó, một phần vì nặng gánh gia đình chăm lo cho các em ăn học, một phần khác sợ chống lại khẩu dụ của vua sẽ mắc tội nặng mà Hồ Thị Chỉ đành gật đầu dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu tình cảm với vua Duy Tân.

Vậy là Hồ Thị Chỉ lấy chồng khi mới 15 tuổi và hoàn toàn được Khải Định sủng ái với chức danh Ân phi. Bà thường xuất hiện với tư cách là Hoàng hậu trong các bữa tiệc sang trọng của nhà vua. Lấy chồng rồi, Ân phi càng đẹp mặn và mà thông thái hơn. Tuy vậy, tâm trí bà dường như vẫn chưa thể quên được chuyện xưa.

Ân phi Hồ Thị Chỉ
Vua Khải Định và Ân phi Hồ Thị Chỉ.

Trở thành góa phụ khi mới ngoài 20 tuổi

Chỉ 8 năm ngắn ngủi sau khi bà vào cung thì vua Khải Định qua đời khiến Hồ Thị Chỉ thành góa phụ khi mới ngoài 20 tuổi. Lúc này, vua Bảo Đại Lên ngôi và Ân phi Hồ Thị Chỉ không được phong Hoàng Thái hậu, không sống trong nội cung, mà sống ở Cung An Định. Nguyên nhân được cho là bởi bà không có con.

Cuộc sống cô đơn đã kéo những phiền muộn đến với người đàn bà trẻ. Bà bị khủng hoảng tinh thần và dẫn đến bệnh điên mà không một bác sĩ nào, kể cả anh trai ruột có thể chữa khỏi. Cho đến năm 1985, vì căn bệnh tiêu chảy cấp, Ân phi rực rỡ ngày nào qua đời ở tuổi 83. Bà được an táng bên cạnh mộ của cha mẹ để được đoàn tụ với gia đình.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ