Hậu ly hôn: Tỉ lệ nam giới tự tử cao hơn nữ là 76%

,
Chia sẻ

Ai bảo sau khi ly hôn, phụ nữ là người đau khổ nhất...

Cuộc sống thay đổi từng ngày và điều đó cũng được thể hiện rõ qua quan niệm về hôn nhân. Tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn đang ngày càng tăng cao hơn bao giờ hết. Theo kết quả điều tra thì đa số các cuộc ly hôn đều do người vợ đề xuất trước.

Các nhà tâm lý học đã tiến hành nghiên cứu trên 300 cặp đôi vừa mới ly hôn trong vòng 12 tháng. Kết quả là trong số những cặp đôi vừa ly hôn thì có 7 người tự sát, 3 người tâm thần không ổn định… Bên cạnh đó người ta còn thống kê được rằng tỷ lệ nam giới tự tử sau khi ly hôn cao hơn nữ giới là 76%.


Đa số những người đàn ông vừa ly hôn cho rằng điều khiến họ thấy khó vượt qua hơn cả là việc họ không được thường xuyên chăm sóc cho con cái, áp lực vì việc không làm tròn trách nhiệm của người làm bố khiến họ cảm thấy dằn vặt bản thân.

Sau khi ly hôn khoảng 10 tháng thì đa số đàn ông đều tìm được bạn gái mới tuy nhiên họ không vội vàng kết hôn ngay vì 16% trong số họ cho rằng ly hôn là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Trong khi đó, 2/3 số phụ nữ sau khi ly hôn sẽ tiếp tục đi bước nữa và họ cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân mới.

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên với các cặp vợ chồng rằng thứ nhất không nên lấy ly hôn ra để giải quyết các vấn đề xung đột gia đình, ly hôn chỉ thực sự cần thiết khi hai người không còn tình cảm và trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Thứ hai, đừng nhầm tưởng ly hôn sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc mới vì cuộc sống chưa bao giờ hoàn hảo và con người càng không thể hoàn hảo. Chính vì vậy rất cần sự cảm thông, sẻ chia và đôi khi cả sự kiên nhẫn mới hi vọng có được gia đình hạnh phúc.

Mải miết với sự thay đổi khiến con người sao nhãng đi những giá trị vốn hết sức bình dị của cuộc sống. Xét cho cùng công danh, cái đẹp, những con người mới cũng chỉ là một trong những điều bạn hiếu kỳ muốn tìm hiểu trong vô vàn những cái mới. Sau những phút giây choáng ngợp đó bạn sẽ cần một nơi bình yên, một lối đi về và đó chỉ có thể là gia đình của bạn. Nơi mà ngày nào cũng như ngày nào chỉ từng đó con người, từng đó những việc quá quen thuộc và khiến bạn thấy nhàm chán. Nhưng nếu mất đi sự nhàm chán đó bạn liệu có còn hạnh phúc?
 
TrangMT
Tổng hợp từ JT

 

 

Chia sẻ