Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ

Leon Trần,
Chia sẻ

Tuy nhiên Noo Phước Thịnh dành trọn điểm 10 cho bộ đôi vì đã hứa sẽ đặt lòng tin vào Thúy Hậu - Ngọc Tân, mong đó có thể trở thành động lực để cả hai bứt phá hơn nữa.

Nối tiếp đêm thi bùng nổ của 6 đội bảng A với chủ đề Kpop, trong tập 5 tuần này, 6 đội thi bảng B của Sàn Đấu Vũ Đạo đã chính thức bước vào trận đối đầu căng thẳng với chủ đề tương tự. Được đánh giá là bảng đấu mạnh toàn những "kỳ phùng địch thủ", những phần tranh tài của bảng B được khán giả cực kỳ trông đợi.

Nhờ thắng lợi ở vòng thi Hip-Hop, team Thúy Hậu (Hậu Hoàng) đã giành được lợi thế sắp xếp thứ tự thi đấu cho bảng B. Theo đó, tlinh - Shin Trúc Anh sẽ là đội thi đầu tiên, kế đến lần lượt là Hành Or - Đào Phi Hải, LyLy - Lê Vinh, MLee - Phụng Gà, Thúy Hậu - Ngọc Tân và cuối cùng là team Liz Kim Cương - Lit Nguyễn.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 1.

Hari Won tiếp tục đồng hành cùng John Huy Trần và Noo Phước Thịnh trên ghế nóng.

tlinh thừa nhận chưa hết mình với chủ đề Kpop, bị Noo Phước Thịnh nói nhàm chán

Mở màn cho đêm thi tuần này chính là phần thi từ đội tlinh - Shin Trúc Anh. Dưới nền nhạc Pretty Savage của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK, bộ đôi GenZ đã làm nóng sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo với từng động tác tự biên đạo vô cùng sexy, quyến rũ.

Trái ngược với lời khen của John Huy Trần và Hari Won, Noo Phước Thịnh lại có quan điểm khá thẳng thắn: "Xin lỗi vì phải nói điều này, 2 bạn làm Noo cảm thấy hình như 2 bạn không hết mình với chủ đề này cho lắm. Noo đã từng xem 2 bạn ở những vòng trước, các bạn cháy và sáng tạo lắm. Tiết mục này có vẻ một chút gì đó hơi nhàm chán, bình thường với các bạn quá không?".

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 2.

Sau phần nhận xét và góp ý của BGK, tlinh - Shin Trúc Anh nhận về 3 điểm 9 từ các giám khảo.

Bị chê vì chọn nhạc nhẹ của Bi Rain, Hành Or khiến Hari Won cảm thấy tiếc nuối

Thường xuyên tạo cho các giám khảo bất ngờ khi mang những sự sáng tạo lên Sàn Đấu Vũ Đạo nhưng dường như Hành Or - Đào Phi Hải đã có lựa chọn sai lầm khi chọn I'm Coming - một ca khúc có phần nhẹ nhàng của Bi Rain để làm nhạc nền cho vòng thi Kpop của mình.

Giám khảo Hari Won cảm thấy tiếc nuối vì bài nhạc mà bộ đôi này chọn hoàn toàn không ấn tượng. Biên đạo John Huy cũng đồng tình: "Bài nhạc hơi ngang nên phải tạo điểm nhấn cơ thể". Nhìn chung, phần thi còn an toàn so với năng lực của cả hai. Noo Phước Thịnh cho rằng dù Hành Or cố diễn nhiều nét khác nhau, tương tác với mọi thứ nhưng tâm trí trống rỗng, không nhiệt huyết hừng hực như những bài trước đây.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 3.

Với phần thi không thành công, Hành Or - Đào Phi Hải nhận về những con số không mong muốn: 8 điểm từ giám khảo John Huy và Hari Won, 9 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh.

LyLy đánh bay hình tượng "bánh bèo" khi để tóc ngắn, "hóa thân" thành "chị đại" Jessi

Thường gắn với hình tượng dịu dàng, nữ tính, có phần "bánh bèo", LyLy ở tuần thi Kpop đã bất ngờ "lột xác" với mái tóc ngắn cùng hình tượng "chị đại". Dưới nền nhạc Nuna Nuna của Jessi, LyLy đã thành công thuyết phục giám khảo ghi nhận sự nỗ lực của mình với tinh thần nhảy như không còn gì để mất.

Phần thi của LyLy đã khiến dàn biên đạo John Huy phải hú hét ngay từ lúc mở màn. Giám khảo Noo Phước Thịnh nhận xét: "LyLy vô cùng trưởng thành, một mình em gánh hết cả team, xoay vần cả sân khấu này. Đó là một sự tiến bộ rất tuyệt vời của em". Dù rất thích thú khi chứng kiến hình tượng mới toanh của LyLy, Hari Won góp ý "hit maker" nên láu cá hơn, chảnh hơn cho đúng nội dung bài hát.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 4.

Tiết mục của team LyLy - Lê Vinh nhận về điểm 9 từ giám khảo Hari Won, 2 điểm 9,5 từ giám khảo Noo Phước Thịnh và John Huy Trần.

MLee chinh phục vòng Kpop bằng vũ đạo khó nhằn của BTS

Trong tuần thi Kpop này, MLee đã chứng minh tầm cao mới của bản thân khi có thể làm chủ những đường vũ đạo được cho là khó nhất Kpop. Đó chính là bản mashup 3 ca khúc hit của BTS: Fake Love - Blood Sweat And Tears - MIC Drop. Bên cạnh đó, việc sử dụng đạo cụ tấm gương thông minh phân định giữa đời thực - tưởng tượng quá xuất sắc đã biến tiết mục này có thêm điểm nhấn, nhận được lời khen từ các giám khảo.

Sau phần thi này, giám khảo Noo Phước Thịnh đã cảm nhận được một MLee thực sự bứt phá và trưởng thành, đã lắng nghe góp ý từ các giám khảo thả lỏng mọi thứ. Biên đạo John Huy phải thốt lên: "So hot" khi nhìn thấy những động tác của bộ đôi này được mượn ý tưởng từ "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 5.

Việc nhảy hết mình với tinh thần "chiến binh" đúng tính chất "sàn đấu vũ đạo" đã giúp MLee Phụng Gà nhận được 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh, 2 điểm 10 từ giám khảo John Huy và Hari Won.

Hậu Hoàng lại đổi hình tượng mới, chiếm spotlight với phần nhảy solo nhưng vẫn bị nói thiếu bùng nổ

Là một trong những đội thi sở hữu lượng fan đông đảo, luôn được đánh giá cao từ cả giám khảo lẫn hội đồng bình chọn, phần thi Thúy Hậu - Ngọc Tân khiến khán giả cực kỳ trông đợi.

Không còn là một nữ chiến sĩ như màn chào sân hay một Hậu Hoàng chất chơi cá tính ở vòng Hip-Hop, tuần này, "thánh nhạc chế" lại mang hình tượng mới lên sân khấu khi diện áo ghi lê, đội mũ rộng vành, thể hiện vũ đạo dưới nền nhạc Wedding Dress của Taeyang (Big Bang). Đặc biệt, phần nhảy solo thuần thục, mượt mà của Hậu Hoàng đã ghi điểm trong mắt giám khảo. Tuy nhiên, tiết mục của team Thúy Hậu ở tuần này lại bị nhận xét là có phần nhạt nhòa hơn 2 phần thi trước đó.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 6.

Hậu Hoàng khá xúc động khi biểu diễn xong phần thi của mình. Khi được hỏi có muốn chia sẻ lý do, cô nàng đã lắc đầu từ chối. Giám khảo Noo Phước Thịnh cho rằng Thúy Hậu - Ngọc Tân trước đó đã ghi dấu ấn quá đậm với hình ảnh vui vẻ - tích cực nên ở phần thi này nhẹ nhàng hơn sẽ tạo một áp lực rất lớn cho cả đội. Phần nhảy solo của Hậu Hoàng được Noo Phước Thịnh đánh giá cao vì hoàn toàn giúp "thánh nhạc chế" chiếm spotlight nhưng anh vẫn nhận ra sự căng thẳng, tính toan, lăn tăn khi Hậu Hoàng trình diễn.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 7.

Dù không quá ấn tượng với tiết mục lần này của đội Thúy Hậu - Ngọc Tân, song Noo Phước Thịnh vẫn cho biết anh đặt niềm tin rất lớn vào đội này có thể bùng nổ ở những vòng sau.

Tiết mục này nhận được 2 điểm 9 từ giám khảo Hari Won và John Huy Trần, riêng Noo Phước Thịnh dành trọn điểm 10 cho bộ đôi vì đã hứa sẽ đặt lòng tin vào Thúy Hậu - Ngọc Tân, mong đó có thể trở thành động lực để cả hai bứt phá hơn nữa.

Liz Kim Cương xuất sắc giành trọn 3 điểm 10 từ giám khảo, được khen hết lời nhờ làm mới vũ đạo BLACKPINK

Mỗi tuần thi của Liz Kim Cương - Lit Nguyễn luôn được khán giả trông đợi vì đây là đội thi duy nhất xuyên suốt chương trình xây dựng phần thi vũ đạo của mình bằng những câu chuyện nối tiếp nhau.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 8.

Sau khi đánh cắp số kim cương, phải chịu cảnh bị truy nã và cuối cùng bị bắt nhốt sau song sắt, Liz Kim Cương tuần này đã sử dụng 3 ca khúc hit của BLACKPINK bao gồm How You Like That - Ddu Du Ddu Du - Kill This Love để giành lại ngôi vương. Điểm nhấn của bài nhảy chính là màn thay đồ ngay tại sân khấu: từ nét ma mị khi diện đầm đen quý phái, Liz Kim Cương đã đổi ngang trang phục váy hồng ôm sát vô cùng quyến rũ. Khép lại tiết mục bằng màn đội vương miện, Liz Kim Cương khiến dàn giám khảo phải đứng dậy vỗ tay vì quá ấn tượng.

Hậu Hoàng bật khóc khi Noo Phước Thịnh nhận xét chưa đủ bùng nổ, Liz Kim Cương quá xuất sắc khiến Hari Won muốn "cắn" - Ảnh 9.

Giám khảo Hari Won cực kỳ phấn khích đòi "cắn" Liz Kim Cương: "Xưa giờ chị thấy em rất nhỏ con nhưng khi lên sân khấu thì chị chưa bao giờ cảm thấy em nhỏ. Quan trọng nhất là thần thái mà thần thái như Liz Kim Cương là ăn hết cả sân khấu này. Em là ngôi sao của chương trình này".

Phần thi bùng nổ của team Double L đã nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối từ các giám khảo. Điểm số này cũng đã giúp Liz Kim Cương - Lit Nguyễn lần đầu giành giải Nhất tuần và có được phần thưởng 5 triệu đồng từ chương trình.

Sau 2 vòng thi Hip-Hop và Kpop, Hành Or - Đào Phi Hải có số điểm tích lũy thấp nhất là 16,9. Điều này đồng nghĩa với việc đây là đội đầu tiên ở bảng B phải chia tay chương trình.

Sàn Đấu Vũ Đạo 2021

  • Truyền hình thực tế
  • 80 phút
  • 12/06/2021

Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 là một game show mới toanh dành cho những nghệ sĩ trẻ (có thể là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, KOL hoạt động chuyên nghiệp) có khả năng vũ đạo tốt. Tất cả sẽ kết hợp cùng các biên đạo chuyên nghiệp, lập thành 1 đội chơi. Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 sẽ có tổng cộng 12 đội tham gia, thi theo chủ đề âm nhạc của từng tuần. Với các thể loại âm nhạc đa dạng khác nhau, các thí sinh sẽ phải ứng biến về kỹ năng, tư duy dựng bài, làm việc với nhóm nhảy. Qua đánh giá phần thi của các thí sinh ở mỗi tuần, chương trình sẽ loại dần cho tới khi tìm được đội vô địch. Sau tập đầu tiên chào sân, từ tập thứ 4 sẽ có 1 đội bị loại mỗi tập, chính vì vậy mà tính cạnh tranh sẽ rất căng thẳng.

Đạo diễn: MOV
Diễn viên: Noo Phước Thịnh, John Huy Trần, Hari Won, Hậu Hoàng, tlinh, Hành Or, MLee, LyLy, Liz Kim Cương
Chia sẻ