Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 25 "Vì yêu mà đến", cô bạn Yori Huỳnh Nga đã mời Bảo Kun lên sân khấu để hỗ trợ cho trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh" đầy mùi mẫn và khiến anh thấy rung động vì cô.

Tập 25 của chương trình truyền hình Vì yêu mà đến lên sóng vào tối 1/3 tiếp tục với phiên bản nam khách mời. Tuần này, 8 "soái ca" ngồi trên ghế xoay bao gồm: Nam vương Tiến Đạt, Bảo Kun, hot boy Phí Ngọc Hưng, doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân, Tiến Vũ, 1Dee, Thúc Lĩnh Lincoln và Xuân Hiến. Lê Khánh tiếp tục là MC dẫn dắt cho chương trình. Đây cũng là tập cuối cùng của phiên bản nam trong mùa phát sóng đầu tiên này.

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 1.

Dàn nam khách mời chia tay khán giả vì đã kết thúc mùa phát sóng đầu tiên.

Tập 25 "Vì yêu mà đến": Bảo Kun lên tỏ tình với cô bạn thân nào ngờ lại được cô tỏ tình ngược lại

Cô gái đầu tiên ghé thăm chương trình là Huỳnh Nga, một cô nàng hoạt bát và có khả năng khuấy động không khí. Xuất hiện với vẻ ngoài cá tính và cặp kính đen ngầu lòi, Huỳnh Nga khiến ai nấy đều tò mò về cá tính của cô. Điều đáng chú ý chính là Bảo Kun sau khi nghe Huỳnh Nga giới thiệu liền phát hiện cô chính là một người bạn của anh ở ngoài đời.

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 3.

Huỳnh Nga và Bảo Kun vốn là bạn thân ở ngoài đời.

Bình thường thì các nữ khách mời sẽ chuẩn bị một bài hát lãng mạn hoặc một trò chơi tương tác vui nhộn để tặng cho các nam khách mời. Nhưng đối với Huỳnh Nga thì lại khác, cô bạn lại chọn cách hát cải lương để dành tặng cho các chàng trai. Nga còn đặc biệt mời anh bạn Bảo Kun lên làm phụ họa cho trích đoạn Tiếng trống Mê Linh của mình. Sở dĩ chọn hát cải lương là vì dòng họ của Huỳnh Nga có truyền thống hát cải lương. Dì của mẹ cô thật ra chính là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Tô Kim Hồng.

Sau màn hát cải lương mùi mẫn, Bảo Kun đã không ngần ngại bấm nút thả tim và lên tỏ tình với Huỳnh Nga. Có lẽ do đã sẵn cảm mến cô bạn thân bấy lâu, ngay đúng hôm cô đến Vì yêu mà đến tỏ tình thì Bảo Kun mới chợt nhận ra tình cảm mà mình luôn dành cho cô bấy lâu. Lo sợ rằng Huỳnh Nga sẽ từ chối mình và chỉ xem mình là bạn, Bảo Kun đã rất hoang mang khi cô bảo mình hãy nhắm mắt lại và chờ đợi.

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 4.

Khi Bảo Kun lên tỏ tình, anh chàng không khỏi lo lắng rằng Huỳnh Nga sẽ từ chối mình và chỉ xem anh là bạn.

Cuối cùng, khi mở mắt ra thì Bảo Kun mới phát hiện ra rằng cô bạn thân đã chuẩn bị sẵn một khung cảnh vô cùng lãng mạn với băng ghế công viên màu trắng cùng một số gấu bông. Lúc này Huỳnh Nga mới thừa nhận rằng lý do cô thật sự tham gia chương trình là vì Bảo Kun. Trước đó, Vì yêu mà đến có ngỏ lời muốn mời Huỳnh Nga làm khách mời cố định cho phiên bản nữ nhưng cô đã từ chối vì biết Bảo Kun cũng là khách mời cố định của phiên bản nam. Nếu nhận lời, cô sẽ không còn cơ hội bày tỏ với anh nữa.

Màn tỏ tình của 2 người khiến khán giả hết cười ngất vì cách nói chuyện hài hước rồi lại xúc động vì những sẻ chia về người bố đã mất của Huỳnh Nga và người mẹ vất vả, tảo tần của Bảo Kun. Bảo Kun thậm chí còn không ngại thừa nhận rằng mình rất thích ngắm gái đẹp. Anh còn rủ rê Huỳnh Nga cùng đi ngắm gái đẹp với mình nữa nhưng bị cô từ chối và nhanh nhảu đáp rằng: "Thích gái đẹp tới tỏ tình chi".

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 5.

Cặp đôi đã mang lại cho khán giả những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước...

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 6.

... nhưng cũng không thiếu những lúc xúc động đầy nước mắt.

Cuối cùng, Bảo Kun và Huỳnh Nga đã quyết định nắm tay nhau rời chương trình. Vì yêu mà đến phiên bản nam đã khép lại với chuyện tình đẹp của cặp đôi được cho là nhí nhố nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Hát cải lương cực mùi mẫn, cô nàng cá tính khiến Bảo Kun phải bấm nút tỏ tình - Ảnh 7.

Cuối cùng cũng có người chinh phục được Bảo Kun.

Chia sẻ