Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc

WECHOICE - ẢNH: QUÝ NGUYỄN,
Chia sẻ

Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018" (phiên bản WeTalk tháng 8) với chủ đề "Cứ đi và cứ mơ" đã truyền những nguồn cảm hứng tích cực cổ vũ tất cả rằng đừng bó mình trong một vùng an toàn nữa, hãy bứt phá, mơ ước và đi xa để thấy mình có thể làm được những gì.

Cuộc đời vốn là tập hợp của những chuyến đi. Đó có thể là chuyến ngao du, dịch chuyển theo đúng nghĩa đen tới một địa điểm du lịch nào đó. Đó cũng có thể là trải nghiệm bứt ra khỏi vòng tròn an toàn của bản thân để hiện thực hóa ước mơ. Thế giới này rộng lớn lắm, còn tuổi trẻ thì ngắn ngủi lắm, nên hãy cứ đi và cứ mơ.

"Cứ đi và cứ mơ" cũng chính là chủ đề mà Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp sản xuất cùng Trung tâm tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) đã lựa chọn cho chương trình đặc biệt phiên bản WeTalk tháng 8.

Xuất hiện đầu tiên trong chương trình là một gương mặt không hề xa lạ: Châu Thanh Vũ - người Việt trẻ đã nhận được học bổng Tiến sĩ của ĐH Harvard và 7 đại học danh giá khác từ nước Mỹ. Nhắc đến Châu Thanh Vũ, điều nhiều người nhớ ngay đến chính là bảng thành tích dài dằng dặc đáng nể từ anh. Nhưng ít ai biết, bên cạnh việc "giỏi", Châu Thanh Vũ cũng là một chàng trai với nhiều trăn trở, cũng từng vấp phải rất nhiều thất bại và khó khăn.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 2.

Châu Thanh Vũ xuất hiện trên sân khấu WeTalk tháng 8 với chủ đề "Cứ đi và cứ mơ".

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 3.

Anh đã kể lại chuyến hành trình từ làng chài nắng gió Ninh Thuận tới cánh cổng Harvard.

Châu Thanh Vũ xuất thân từ một gia đình ở làng chài Ninh Thuận. Năm lớp 5, Vũ lần đầu tiên tiết lộ ước mơ được trở thành một kĩ sư phần mềm và làm việc ở thung lũng Silicon trong khi nhà Vũ đến cái máy tính cũng chưa có. Nhưng không hề cười nhạo hay gạt bỏ, bố mẹ Vũ đã tôn trọng ước mơ ấy của con trai mình bằng câu nói đầy tin tưởng: "Làm việc ở đó cũng… ngon!". Với Vũ, câu nói ủng hộ ấy đã nuôi dưỡng ước mơ, đặt viên gạch đầu tiên cho anh phấn đấu. Từng bước từng bước, chàng trai sinh năm 1992 lên mục tiêu cho cuộc đời mình, từ việc thi đỗ vào trường PTNK TP.HCM cho đến giành học bổng ở trường liên kết quốc tế, học đại học ở Princeton và rồi sau đó là nghiên cứu sinh ở Harvard.

Vũ từng chỉ được ngủ 2 - 4 tiếng/ ngày, phải thức dậy học bài trong khi các bạn xung quanh vừa đi chơi về, nhưng với Vũ, thành công nào cũng phải có cái giá của nó. Nhìn lại con đường đã đi qua, từ miền quê nắng gió Ninh Thuận cho đến giảng đường của ĐH Harvard, Châu Thanh Vũ cảm thấy hạnh phúc, không phải chỉ vì thành tích mình đang nắm trong tay, mà còn vì đó thật sự là một hành trình tuyệt vời.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 4.

Với Châu Thanh Vũ, mọi ước mơ đều có thể hiện thực hóa nếu bạn biết lên kế hoạch và mục tiêu.

"Đó là một chặng đường mà đã có nhiều lúc, tôi thấy mình đang đi rất chậm, nhiều lúc không rõ mình đang đi đâu, nhiều lúc cảm thấy mình đi lùi. Nhưng, cứ mỗi lần nhìn lại đã thấy mình đi thật dài, thật xa, được sống ở nhiều nơi và học được nhiều điều", Châu Thanh Vũ đã đi, đã mơ và đã mạnh dạn làm những điều mình muốn như thế.

Tuổi trẻ vốn là như vậy, mạnh mẽ tiến về phía trước, sai thì làm lại, vấp ngã thì đứng lên, miễn là đừng để bản thân phải hối tiếc. Lê ThịThúy Đoan - Á hậu điếc thế giới, nhân vật thứ hai có mặt tại WeTalk tháng 8 cũng đã có một thanh xuân không hối tiếc như vậy.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 5.

Á hậu điếc Thúy Đoan cùng bài phát biểu cảm động của mình.

Cuộc đời của Thúy Đoan tới thời điểm này có thể tạm thời gói gọn trong 2 hình ảnh trái ngược: Một bức ảnh đen trắng về cô gái bé nhỏ bị điếc, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng với chiếc máy may và một bức ảnh rực rỡ nhiều màu về một Á hậu xinh đẹp, tự tin với chiếc vương miện trên đầu.

Sinh ra không may mắn như mọi người, Thúy Đoan không có cơ hội được lắng nghe những âm thanh kì diệu của cuộc đời. Cô gái ấy đã từng có lúc chỉ quanh quẩn ở xó nhà và cảm thấy thất vọng về bản thân, cô không biết phải làm sao để hòa nhập với mọi người, bởi cô không thể hiểu ngôn ngữ của họ. Và rồi khi chứng kiến cơ hội cứ vụt qua trước mắt, chứng kiến cảnh những người điếc khác không thể thành công được như người khác, Thúy Đoan đã quyết tâm thay đổi, vì cô muốn chứng minh người điếc cũng như bao người trong xã hội, họ cũng làm được những điều người khác có thể.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 6.

Đã từng có thời, cô gái nhỏ bé này chỉ quanh quẩn trong góc nhà với chiếc máy may.

Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng như một nữ hoàng tại một đấu trường sắc đẹp tầm cỡ thế giới, Thúy Đoan từng gặp rất nhiều sự cấm cản, ngay chính từ gia đình cô. Lo con gái chịu khổ, lo con gái không thích nghi được, bố mẹ của nàng Á hậu chỉ muốn cô mãi ở trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Không ai lắng nghe cô, không ai chịu hiểu cho cô, cho đến tận lúc Thúy Đoan thể hiện ý chí sắt đá của mình. Cùng sự giúp đỡ của nhiều người khác, Thúy Đoan đã đăng quang ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu điếc toàn cầu. Không dừng lại ở đó, Thúy Đoan còn tìm được cho mình chàng hoàng tử của riêng cuộc đời cô - chàng trai Charles Edwards đến từ Mỹ. Người ấy đã cùng cô vẽ lên một hành trình tình yêu thật đẹp và cũng thật nhiều cảm hứng.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 7.

Thế rồi việc đăng quang tại đấu trường sắc đẹp thế giới đã thay đổi tất cả.

Thúy Đoan tỏa sáng, Thúy Đoan được yêu thương và giờ đây, cô gái ấy muốn lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực này đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có hoàn cảnh như mình.

Thông qua câu chuyện của mình, Thúy Đoan muốn gửi gắm đến tất cả ba điều. Thứ nhất, người điếc cũng có tiềm lực vô hạn và làm được mọi chuyện như những người bình thường. Thứ hai, bản thân Thúy Đoan không muốn chỉ là một hoa hậu từ thiện, cô còn muốn chứng minh mình có tài năng, mình đạt được thành công không chỉ nhờ may mắn. Và cuối cùng là lời nhắn nhủ đến những vị phụ huynh cũng có con em bị điếc rằng hãy luôn lắng nghe con cái họ bằng cả tấm lòng, hãy là động lực chắp cánh cho những ước mơ, hy vọng của những đứa trẻ thiệt thòi ấy bay cao, bay xa hơn.

Bên cạnh Thúy Đoan, khán giả cũng được trò chuyện trực tiếp và ngắm nhìn những bước nhảy đầy nội lực và kỹ thuật của nhóm nhảy 218 - những bạn trẻ đã vươn mình ra thế giới bằng chính đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 9.

218 Dance Crew là nhóm nhảy Việt Nam duy nhất xuất hiện và đã có màn trình diễn xuất sắc tại vòng bán kết Asia's Got Talent 2017.

Đến với cuộc thi "Asia’s Got Talent 2017", nhóm nhảy 218 đã có sự bứt phá ngoạn mục và xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng bán kết trong sự hò reo vui mừng của khán giả. Ngay từ vòng loại, họ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cũng như ban giám khảo bằng phần trình diễn với đèn LED trên nền nhạc "Bánh trôi nước". 218 đã hoàn toàn thuyết phục được tất cả mọi người bằng tài năng, những bước đi uyển chuyển cùng sự lém lỉnh trong từng động tác trên sân khấu.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 10.

Họ đã phải vượt qua rất nhiều định kiến, khó khăn để có thể tỏa sáng trên sân khấu thế này.

Với từng thành viên của nhóm, thành công ấy không phải đến tự nhiên, nó là sự đành đổi của rất nhiều thứ, mồ hôi, nước mắt, đôi khi là cả những chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, trong mắt nhiều người, nhảy nhót thậm chí còn không được coi là một nghề nghiệp, nó gần như chỉ là thú vui vô bổ của những người trẻ. Và hành trình mang hai chữ Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế của nhóm nhảy 218 đã phần nào làm nhạt đi định kiến cố hữu ấy. Các chàng trai, các cô gái của nhóm từng đối mặt với nhiều mâu thuẫn, đi tiếp hay bỏ dở, tiếp tục hay buông xuôi… nhưng rồi tình yêu với những bước nhảy đã ăn sâu vào máu giúp họ có thêm sức mạnh.

"Ít ra thì nhờ 218, mà tuổi trẻ có thứ gì đó đọng lại trong mình, chứ mình đã không để vuột mất tuổi trẻ một cách đáng tiếng", "Cuộc sống này là của mình, do mình quyết định, mình muốn sau này này sẽ không hối hận với bất kì điều gì"… là những gì các thành viên luôn tự động viên mình. Ừ thì vì mình còn trẻ, nên cứ đi thật nhiều, cứ mơ thật nhiều đi, rồi chính nỗ lực của các bạn sẽ làm nên thành quả khiến người khác phải thay đổi thái độ.

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 11.

Với chiếc nón lá cùng trang phục đèn led quen thuộc...

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 12.

218 không chỉ dùng tài năng để phác họa đam mê của mình, mà họ còn đang góp phần ghi dấu ấn Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Xin mượn một vài câu hát trong bài "Thanh xuân của chúng ta" do ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện tại chương trình WeTalk tháng 8 như một lời tổng kết và nhắn nhủ gửi tới tất cả:

"Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm
Sống đam mê đi, khát khao hơn đi,
Sợ gì đời hoang phí.
Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần,
Làm sao để không phải ân hận..."

Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 8: Phải đi thật nhiều, mơ thật lớn để tuổi trẻ không còn hối tiếc - Ảnh 13.

Những tiết mục âm nhạc xen kẽ chương trình cũng mang thông điệp riêng về tuổi trẻ.

Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng" phiên bản WeTalk do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác sản xuất cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), và đơn vị đồng hành triển khai Công ty cổ phần truyền thông PSC sẽ được phát sóng vào tối thứ Bảy của tuần thứ ba trong tháng trên kênh VTV1.

WeTalk là không gian gặp gỡ của những con người, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong mọi lĩnh vực trong suốt 1 tháng. Xem thêm thông tin về giải thưởng WeChoice Awards tại: http://wechoice.vn.

Chia sẻ