Canada

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc

Thùy Linh (Theo nydailynews),
Chia sẻ

Một nhóm gồm 4 bạn trẻ khi nghe tin về một em bé bị bắt cóc từ bệnh viện đã quyết định đi tìm kiếm kẻ tình nghi. Họ đã phát hiện ra chiếc xe gây án và báo cho cảnh sát. Sau 3 giờ tìm kiếm em bé đã được gặp lại cha mẹ của mình còn kẻ tình nghi hiện đang được khám tâm thần.

Thứ Hai vừa qua, ngày 26/5, kẻ bắt cóc đã cải trang thành một y tá và bắt cóc một trẻ sơ sinh mới chào đời của cặp vợ chồng Mélissa McMahon và Simon Boisclair đi khỏi bệnh viện Quebec ở Canada. 

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc 1
Cặp vợ chồng Mélissa McMahon và Simon Boisclair bên con

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc 2
Vui mừng khi đoàn tụ lại với con
Người phụ nữ này đã dễ dàng vượt qua đội An ninh của bệnh viện với cháu bé trên tay.

Một nhân viên tại bệnh viện đã nói: “Cô ta bước đi bình tĩnh, mặc đồng phục y tá vì vậy không ai thắc mắc rằng cô ta là ai”.

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc 3

Ngay sau đó cảnh sát đã thông báo về vụ việc. Họ đăng tải bức hình của kẻ tình nghi lên các phương tiện truyền thông kèm theo chi tiết cô ta lái một chiếc xe Toyota Yaris màu đỏ.

Thật may mắn là một nhóm các bạn trẻ người Canada đã giúp gia đình tìm được em bé. Bắt đầu từ một bức ảnh của nghi phạm, bốn bạn trẻ dã theo dõi những người bị tình nghi, sau đó cảnh sát đã thông báo tin em bé mất tích.

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc 4
Nhóm bạn trẻ giúp tìm lại em bé bị bắt cóc

Một bạn trong nhóm tên Mélisane Bergeron chia sẻ: “Khi chúng tôi thấy thông tin cảnh báo trên Facebook, chúng tôi đã đi tìm chiếc xe màu đỏ. Chúng tôi đã nhìn thấy phụ nữ đó và nhận ra cô ta ngay”.

Các bạn trẻ này đã báo với cảnh sát, họ đã tìm được bé Victoria khi đến địa điểm được báo.

Hành trình tìm lại con gái sau khi bị y tá rởm bắt cóc 5
Cảnh sát đưa bé trở lại với cha mẹ

Chỉ sau 3 giờ kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra, cảnh sát đã bắt kẻ gây án tại nhà và trao trả bé Victoria cho cha mẹ cô.

Mẹ của em bé là McMahon đã chia sẻ trên Facebook: “Hàng ngàn người đã chia sẻ bức ảnh của kẻ tình nghi trên Facebook khi biết rằng đây có thể là cách cứu bé Victoria. Mỗi cú nhấp chuột có thể tăng thêm cơ hội tìm kiếm”.

Chia sẻ