Thanh Hóa:

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiều (25/4), chúng tôi đã theo chân những người tìm kiếm thi thể nạn nhân Vũ Thị Mùi (sinh năm 1955) trong vụ tàu đắm tại Thanh Hóa khiến 50 người rơi xuống biển.

Như tin đã đưa, chiều 24-4, một vụ đắm tàu đã xảy ra tại Hậu Lộc (Thanh Hóa) khiến 50 người rơi xuống biển. Ngay sau đó, một số tàu bè đã cứu được 49 người, còn 1 người bị mất tích là bà Vũ Thị Mùi. Từ hôm 24/4 đến chiều 25/4 người nhà bà Mùi cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 1
Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 24/4 một vụ đắm thuyền xảy ra thuộc vùng biển huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), cách khu vực Đảo Nẹ khoảng 2km. Tất cả 50 người trên chiếc tàu đều là người dân thuộc huyện Hậu Lộc.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 2
Bà Vũ Thị Mùi (sinh năm 1955) là nạn nhân kém may mắn và bị mất tích trong vụ đắm tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, người nhà cùng các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 3
Tại gia đình bà Mùi trước giờ xuất phát tìm kiếm ngày thứ 2 các thành viên trong đội tìm kiếm họp bàn các phương án và nêu ra những giả thuyết về việc sóng có thể mang thi thể bà Mùi ra những nơi nào.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 4
Tại cửa sông Lạch Bạng lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 5
Nhiều người dân thuộc xã Đa Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc có tàu bè hoạt động trên vùng biển cũng cố gắng cùng với gia đình tham gia cuộc tìm kiếm thi thể bà Mùi.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 6
Trong đoàn tìm kiếm chính của gia đình bà Mùi có sự hiện diện của nhiều thành viên trong gia đình.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 7
Lúc 13 giờ chiều, trưởng đoàn tìm kiếm là ông Nguyễn Văn Nam (áo xanh lục) bàn với các anh em các phương án.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 8
Khi các đoàn tìm kiếm cho tàu ra đúng vị trí chiếc tàu bị đắm hôm 24/4 thì việc đầu tiên ông Nam làm là làm lễ cầu mong sẽ nhanh chóng tìm được thi thể bà Mùi.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 9
Theo tục lệ của ngư dân thì việc cầu khấn và thả hương vàng xuống biển sẽ giúp công việc tìm kiếm trở nên thuận lợi.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 10
Những dấu hiệu nghi vấn dù là nhỏ nhất cũng được đoàn chú ý.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 11
Hoặc lùng sục những bãi cạn từng mét...

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 12
Do bơi lội nhiều nên những người trong đoàn tìm kiếm khá đói buộc phải ăn mì tôm sống.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 13
Anh Đỗ Văn Mạnh - được xem là người hùng trong vụ đắm tàu khi anh cứu được 24 người trong chiều ngày 24/4. Ngày 25/4 anh Mạnh đã cùng nhiều người trong đoàn tìm kiếm thi thể của bà Mùi tại biển khơi. Trao đổi với chúng tôi, anh Mạnh kể: "Khi 
tàu chúng tôi di chuyển theo hành trình từ Quảng Ninh về Hậu Lộc cách bờ khoảng hơn 10km thì bất ngờ phát hiện dưới biển nhiều vật thể lạ từ xa. Lúc ấy tôi chỉ huy cho anh em điều khiển tàu lại gần thì mới bàng hoàng những vật thể lạ ấy là người”.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 14
Trong lúc các thuyền tìm kiếm thi thể bà Mùi thì các cơ quan chức năng tiến hành trục vớt chiếc tàu bị đắm.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 15
Trong lúc lực lượng đang tiến hành tìm kiếm thì tang thương bao trùm gia đình nhà bà Mùi.

Hành trình tìm kiếm thi thể mất tích trong vụ đắm tàu khiến 50 người rơi xuống biển 16
Chị Phạm Thị Liên (sinh năm 1984 - là con dâu của bà Mùi) không giấu được nỗi đau, nỗi mất mát của gia đình. Tại vùng biển này đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của ngư dân các xã miền biển huyện Hậu Lộc.

Đến chiều tối ngày 25/4 gia đình đã tìm thấy thi thể của bà Mùi, hiện gia đình đang tiến hành các thủ tục để thực hiện nghi lễ mai táng theo phong tục của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Thế Sinh (chủ tịch UBND xã Đa Lộc) cho hay: "Khoảng 17 giờ chiều ngày 25/4 sau hơn 1 ngày tìm kiếm thì đã tìm thấy thi thể bà Mùi. Về nguyên nhân đắm tàu thì có thể do thuyền chở nhiều người lại gặp sóng lớn nên đã bị đắm. Rất may, người dân đã nhanh chóng cứu được 49 người".
Chia sẻ