Hành trình 13 năm tìm con của cặp đôi lấy nhau vì yêu, chia tay và quay lại cũng vì 1 chữ yêu
Nhiều người nghe cũng thắt tim lại với hành trình hiếm muộn 13 năm ròng rã tìm con, lấy nhau vì yêu, chia tay nhau cũng bởi chữ yêu của anh chị...
Xuất hiện trong tổng kết chương trình "Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2025" của Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thắm (1985) và anh Chu Văn Cầu (1984) quê ở Mỹ Đức, Hà Nội, đã khiến những người có mặt ở đó không khỏi xúc động.
Ngay từ những lời chia sẻ đầu tiên, thứ khiến chúng tôi không thể không rưng rưng theo, là giọt nước mắt của chị Thắm, là những câu nói không thể thốt thành lời của người mẹ hạnh phúc sau hơn chục năm tìm con. Để rồi, khi anh Cầu, chồng chị đỡ mic nói thay vợ, nhiều người nghe cũng thắt tim lại với hành trình hiếm muộn 13 năm ròng rã tìm con, lấy nhau vì yêu, chia tay nhau cũng bởi chữ yêu...

Gia đình anh Chu Văn Cầu và chị Nguyễn Thị Thắm (Hà Nội) xúc động chia sẻ về hành trình tìm con.
Biết tin vô sinh, tìm mọi cách để đẩy vợ đi vì "chỉ mong cô ấy hạnh phúc"
Anh Cầu kề, anh chị kết hôn từ năm 2009 cũng như bao cặp đôi khác, vì yêu mà cưới. Đợi tin vui suốt hơn 1 năm mà không thấy gì, anh Cầu chị Thắm bắt đầu lo lắng. Anh chị bắt đầu tìm đến các thang thuốc đông y với hy vọng sớm đón tin vui về nhà nhưng ngóng trông mãi, kết quả vợ chồng anh chị nhận được vẫn là chiếc que thử thai 1 vạch.
Đến năm 2011, vợ chồng anh chị quyết định thăm khám sức khỏe sinh sản để tìm nguyên nhân. Nhận kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, anh Cầu không tin vào sự thật, choáng váng, run rẩy tay chân khi biết mình "không có tinh trùng", đồng nghĩa với việc anh bị vô sinh.
Lúc ấy, anh rơi vào trạng thái suy sụp tâm lý, tự trách bản thân và khuyên vợ nên dừng lại cuộc hôn nhân này để đi tìm một gia đình mới để hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Gia đình anh Cầu, chị Thắm hạnh phúc bên con yêu tại Lễ tổng kết Tuần Lễ Vàng 2025.
"Tôi đòi ly hôn, thậm chí còn tìm cách để hi vọng vợ ghét mình, đẩy mình ra thật ra, chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Có lúc tôi đi chơi bù khú đến khuya không màng vợ đợi cửa, có lúc còn nhờ bạn bè nhắn tin chọc tức, như là mình đã có người khác nữa...", anh Cầu thành thật.
Cảm nhận được nỗi buồn của chồng, hiểu thấu những tâm tư trong sâu thẳm của anh Cầu, chị Thắm lại càng yêu và thương anh. Chị không đồng ý ly hôn, ngược lại chị luôn ở bên cạnh động viên anh vượt qua khó khăn và chờ "phép màu" xuất hiện, con yêu sẽ về.
Ngày qua tháng lại, 7 năm trôi qua với quá nhiều áp lực từ xã hội và từ chính tâm lý bế tắc của anh Cầu, năm 2016, vợ chồng anh chị đành dừng lại cuộc hôn nhân này mặc dù còn rất yêu thương nhau.
Cuộc gặp định mệnh như duyên trời không thể dứt và tia hi vọng le lói
Sau ly hôn, anh Cầu chị Thắm mỗi người chọn cho mình một cuộc sống riêng và nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết. Thế nhưng, tình yêu vẫn còn, ân tình chưa thể dứt, năm 2019, anh Cầu và chị Thắm vô tình gặp lại nhau tại thành phố Hồ Chí Minh và họ đã trở về với nhau, tiếp tục nuôi giấc mơ "con yêu" trong niềm hy vọng mới.
Cũng trong năm đấy, chị Thắm đọc được bài viết về cơ hội sinh con nhờ phương pháp nam khoa hiện đại tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Một hy vọng mới mở ra, anh chị động viên nhau đến bệnh viện thăm khám. Kết quả thăm khám ngày ấy tại bệnh viện vẫn cho thấy, anh Cầu bị vô tinh - không có tinh trùng trong tinh dịch.

Gia đình chị Thắm - anh Cầu chụp ảnh kỷ niệm cùng các bác sĩ.
Tuy nhiên, khác với nỗi tuyệt vọng trước đây, lần này anh được BS ThS.BS Đinh Hữu Việt (Trưởng Khoa Nam học và Trưởng khoa PT - GMHS) thắp lên tia hi vọng le lói.
"Bác sĩ nói tôi vẫn có thể tìm thấy tinh trùng nhờ phương pháp chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA), sau đó tinh trùng sẽ được kết hợp với noãn của vợ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)", anh Cầu nhớ lại.
Bác sĩ cũng giải thích, muốn thực hiện IVF, anh Cầu chị Thắm cần có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp. Vậy là tia hy vọng đã xuất hiện, thắp sáng niềm tin sau bao nhiêu năm anh Cầu chìm vào nỗi mặc cảm, dằn vặt bản thân vì không thể có khả năng làm cha. Rời bệnh viện, vợ chồng anh chị quay vào miền nam để tiếp tục làm việc và chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho hành trình sắp tới.
Chuyện kết hôn lại và có con một lần nữa khó khăn vì Covid-19
Trong thời điểm ấy, đại dịch Covid-19 xuất hiện khiến kế hoạch về quê đăng ký kết hôn lại của anh chị phải tạm dừng một thời gian.
Mãi đến tháng 4/2022, tình hình Covid-19 được kiểm soát, 2 vợ chồng trở lại quê hương và cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn một lần nữa trước sự ngỡ ngàng của người thân.
Và rồi, đúng dịp Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc năm 2022, chị Thắm, anh Cầu quay trở lại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để tiếp tục hành trình tìm con.
Sau thăm khám và hoàn thiện hồ sơ, vợ chồng anh chị bước vào quá trình thực hiện IVF với một niềm tin mãnh liệt rằng con yêu sẽ đến.
"Chúc mừng anh nhé, anh có rất nhiều tinh trùng"
Đó là câu thông báo của bác sĩ sau thủ thuật PESA khiến anh Cầu không thể nào quên. Giây phút ấy chính là thời khắc làm thay đổi cuộc đời người đàn ông với khát khao mong con cả 1 thập kỷ. Những mầm phôi được hình thành từ chính noãn và tinh trùng của vợ chồng chị Thắm anh Cầu đã đưa giấc mơ được làm cha, làm mẹ đến gần hơn bao giờ hết.
Năm 2023, sau 2 lần chuyển phôi vợ chồng anh chị đã chính thức chạm tay đến thiên chức làm cha mẹ, một "thiên thần nhỏ" chào đời, đánh dấu sự kết thúc hành trình 13 năm hiếm muộn mong con của vợ chồng anh chị, mang đến cuộc sống mới – nơi có niềm hạnh phúc vẹn tròn của mái ấm nhỏ, là tiếng cười trẻ thơ và tình yêu, duyên nghĩa vợ chồng.
Giờ đây, ôm con trong tay, anh Cầu chị Thắm không ngừng gửi lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. "Đó là nơi giúp chúng tôi có được ngày hôm nay, hạnh phúc vẹn tròn, vợ con cùng bên cạnh, không còn gì tuyệt vời hơn thế", anh Cầu xúc động nói.