Ở tuổi mà nhiều người bạn đã lên chức ông bà, chị Trần Thu Thủy lại một lần nữa bắt đầu hành trình làm mẹ. Sau hơn 20 năm, căn nhà nhỏ ở Hải Phòng lại vang lên tiếng cười trẻ thơ như một phép màu.
Đó là “viên thuốc ám ảnh nhất của cuộc đời”. Viên thuốc đã lấy đi sức khỏe, và lấy đi cả tinh thần của một người mẹ. Thứ nó để lại là nỗi ám ảnh có khi cả đời này chẳng thể quên được.
"Ngày mình biết có bầu thật sự là vô cùng hạnh phúc và mong chờ. Thế nhưng, mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ. Vì 2 vợ chồng cùng mang gen Thalassemia nên tuần thai thứ 16...".
Sau 12 năm dài chờ đợi, hy vọng, Tết này họ đã được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi chào đón hai thiên thần nhỏ - những món quà quý giá mang cả mùa xuân và yêu thương về tổ ấm.