Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh

VIÊN MINH - KHỔNG CHÍ/ VTC News,
Chia sẻ

Nhiều hành khách đổ ra bến xe từ sớm để tránh tắc đường, ngồi vạ vật hàng tiếng đồng hồ, ngủ gục ở bến trong lúc chờ xe về quê nghỉ lễ 2/9.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Hôm nay (31/8) là ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày.

Ghi nhận của PV VTC News tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từ chiều 31/8, rất đông người dân có mặt tại bến xe chờ mua vé về quê.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 3.

Thời tiết trưa nay tại Hà Nội khá oi bức khiến nhiều người mệt mỏi trong lúc chờ xe về quê.

Hai nữ hành khách tranh thủ chợp mắt trên ghế chờ.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 5.

"Tôi có mặt ở bến xe Mỹ Đình từ lúc 10h để mua vé về quê ở Hà Giang. 16h xe mới chạy nên tôi đành ngồi đây đợi", ông Hùng (43 tuổi, quê Hà Giang) chia sẻ.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 6.

Tại bến xe Giáp Bát, từ 15h30, nhiều tuyến xe đi các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... luôn trong tình trạng quá tải.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 7.

Chị Ngọc Lan (26 tuổi, sống ở Nam Định) cho biết: "Sợ tắc đường, tôi di chuyển đến bến xe Giáp Bát từ rất sớm. Tôi chờ xe về Nam Định đã gần 1 giờ đồng hồ. Giá vé năm nay gần như không tăng, vẫn giữ nguyên so với mọi năm".

Nhiều người dù đã mua được vé, nhưng phải ngồi chờ xe hàng giờ đồng hồ.

Hành khách ngủ gục, vạ vật 6 tiếng ở bến chờ bắt xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 9.

Tại toà nhà Number One trên đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người ra đứng dọc đường để bắt xe.

Người mang theo con nhỏ, người lỉnh kỉnh đồ đạc ngồi trước cửa hầm chui gần Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình chờ bắt xe về quê nghỉ lễ.

Chia sẻ