Hàng vạn đồng bào nén lệ viết lời tiễn biệt Đại tướng
Cạnh căn phòng đặt ban thờ Đại tướng, gia đình kê bàn ghế phủ vải trắng để đặt những cuốn sổ tang để người dân ghi cảm tưởng. Nhiều đồng bào, chiến sĩ cả nước đã xúc động ghi vào sổ tang nhưng lời tiếc thương, tiễn biệt vị Tướng của nhân dân.
Khi nghe tin Đại tướng từ trần, từ nhiều miền quê khác nhau, có người vượt qua quãng đường hàng trăm km đã đổ về Thủ đô để được chào tiễn biệt “Người anh cả của quân đội”.
Dòng người lặng lẽ vào viếng Đại tướng.
Dưới ánh nắng nhạt dần ngày cuối thu, hàng chục nghìn người lặng lẽ xếp
hàng dọc phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ cho đến khu vực quảng trường Ba
Đình, Lăng Chủ tịch, nhích dần tường bước chân mong đến lượt vào viếng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả một quãng đường là những gương mặt đượm
buồn, đặc biệt là những ánh mắt đỏ hoe đầy xúc động của những cựu chiến
binh. Câu lạc bộ Cựu chiến binh Binh chủng Đặc công là một trong những đoàn đến viếng Đại tướng sớm nhất trong sáng nay.
Nhiều cựu chiến binh không quản ngại đường xa, sức khỏe cũng đến tiễn biệt "người anh cả của quân đội".
Các học sinh trường tiểu học Phan Chu Trinh được cô giáo đưa đến nhà Đại tướng.
Có những em bé chưa đầy tuổi cũng được gia đình đưa đến cùng.
Cạnh căn phòng đặt ban thờ Đại tướng, gia đình kê bàn ghế phủ vải trắng để đặt những cuốn sổ tang để người dân ghi cảm tưởng. Nhiều đồng bào, chiến sĩ cả nước đã xúc động ghi vào sổ tang nhưng lời tiếc thương, tiễn biệt vị Tướng của nhân dân. Những dòng chữ thổn thức bắt nguồn từ sự kính trọng, niềm tự hào và tiếc thương vô tận đã nhòa đi trong dòng lệ của người đến viếng.
Đọc những dòng vĩnh biệt Đại tướng nơi sổ tang, không ai kìm nổi nước mắt.
Giữa dòng người nườm nượp dồn về số 30 Hoàng Diệu càng lúc càng đông là bóng dáng của những lực lượng tình nguyện. Từ những cán bộ của cơ quan chức năng như các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, cảnh sát cơ động, thanh tra, cảnh sát giao thông, cho đến sinh viên tình nguyện, Đoàn viên thanh niên và cả lực lượng bảo vệ tình nguyện được huy động từ nhiều nguồn, trong đó có không ít người là cựu chiến binh đều tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cho lễ viếng diễn ra trang trọng, có trật tự.
Gia đình Đại tướng đã có thông báo yêu cầu đồng bào không mang theo đồ phúng viếng,
nhưng nhiều người vẫn mang theo những bó hoa, mong muốn được đặt trước
ban thờ Người bằng chút hương cuối mùa.
Những bông cúc vàng rực như gom những vệt nắng cuối của mùa thu...
Những bông cúc vàng rực như gom những vệt nắng cuối của mùa thu...
.... được đồng bào mang tới dâng lên hồn Người.
Những cựu chiến binh lỡ mất dịp vào viếng Đại tướng buổi sáng...
... vẫn nhẫn nại đợi đến lượt mình.
Bóng dáng của những cựu chiến binh già trên đường đến tư gia Đại tướng như xoáy thêm nỗi đau, sự mất mát to lớn trong lòng mỗi người.
Màu xanh trên tấm áo xưa đã nhạt, nhưng cái tình của những cựu binh với "anh cả" như nồng thêm trong nắng thu.
Hình ảnh của tướng Giáp không chỉ ngập tràn trên những tờ báo...
... những áp-phích người đến viếng mang theo ...
... mà đã hằn in trong tâm trí cả một thế hệ của chiến tranh ...
... cũng như gieo nghị lực cho những thế hệ mới.
Những em thơ chưa từng biết, chưa hiểu "cụ Giáp" là ai...
... nhưng qua những câu chuyện bà kể, cũng theo bà đi viếng chân linh một anh hùng.
15 giờ chiều, dòng người vẫn xuôi về phía cuối đường Điện Biên Phủ, Lăng Chủ tịch để nối dài thêm dòng người như vô tận ...
... chờ đến lượt vào tư gia Đại tướng.
Tuần tự vào viếng anh linh Người.
Không chỉ những cựu binh hay những phụ nữ đa cảm ...
... ngay cả thanh niên cũng không nén được đau buồn trước tư gia Đại tướng.
Một nhân viên trong tổ cận vệ của Đại tướng (mặc thường phục) đang đón tiếp khách vào làm lễ.
Với những chiến sĩ thuộc đội cảnh vệ (bảo vệ vòng ngoài), công việc của họ là quan sát, bảo vệ an ninh, hướng dẫn đồng bào xếp hàng, đảm bảo trật tự và thực hiện các nghi thức tiếp đón đoàn thể, cá nhân vào viếng Đại tướng. Lực lượng này túc trực 24/24, chia ca để thực hiện tốt nhiệm vụ. Lực lượng kiểm soát quân sự cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh.
Các lực lượng cùng chung sức để lễ viếng Đại tướng được diễn ra trang trọng.
Tận tình hướng dẫn người dân quy trình vào viếng Đại tướng.
Thực hiện nghi thức quân đội khi các đoàn trong quân đội đến làm lễ.
Không chỉ vậy, các anh còn ân cần hỗ trợ những người già...
... và các cựu chiến binh, thương binh.
Cũng không thể không nhắc đến sự vất vả của lực lượng an ninh trong những ngày này. Họ có mặt từ 6 giờ sáng, túc trực ở khu vực phố Hoàng Diệu và những ngả đường đổ về nhà riêng tướng Giáp, phân luồng xe, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cũng như hướng dẫn người dân nơi gửi xe và ổn định trật tự. Ngôi nhà 30 Hoàng Diệu trở thành điểm thu hút sự chú ý của người dân...
... khiến các chiến sĩ an ninh rất vất vả để phân luồng ...
... điều khiển người lưu thông.
Lực lượng thanh tra giao thông cũng được tăng cường...
... hỗ trợ đảm bảo an ninh, tránh ùn tắc.
Các chiến sĩ cơ động còn kiêm thêm việc đưa người dân sang đường an toàn.
Từ 6 giờ sáng, đội ngũ thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng đến.
Thành Đoàn Hà Nội vào dâng hương, hoa trước giờ lam nhiệm vụ.
Họ biến mình thành những ba-ri-e xanh...
... để đảm bảo dòng người xếp hàng ngay ngắn.
Một số người muốn chen ngang, nhưng lực lượng thanh niên tình nguyện không "du di".
Họ tận tình giúp đỡ người cao tuổi, sức khỏe yếu.
Với những cô gái túc trực bên những cuốn sổ tang, họ khó kìm nổi nước mắt.