Hằng Túi thẫn thờ ngày mưa gió, được nằm nhà ấm áp với con nhưng vẫn sợ hãi 1 thứ bên cạnh

Lynk,
Chia sẻ

Chỉ chị em phụ nữ mới thấu hiểu nỗi sợ của bà mẹ trẻ...

Hôm nay, bé Sam nhà Hằng Túi sắp tròn 1 tuần tuổi. Cô nhóc có nết ăn nết ngủ rất tốt, được mẹ Hằng khoe ăn đều 40ml sữa một cữ, không quấy khóc, ngủ đêm cùng anh Sữa rất ngoan. Nhờ vậy nên Bích Hằng được nghỉ ngơi khá nhiều, không phải thức mệt.

Tuy nhiên, được cái này thì mất cái khác. Mấy ngày trước, Hằng Túi từng tâm sự rằng cô đang có một chút vấn đề tâm lý khi không có đủ thời gian chăm sóc cho cả 4 đứa con. Đến hôm nay, bà mẹ trẻ chính thức sợ thêm vấn đề khác, đó là việc hút sữa ngày hơn chục lần bất kể sáng đêm. Trong khi bao người khác rét run ngoài đường mưa lạnh, thì Hằng được chăn ấm đệm êm ở cữ bên con, tuy nhiên, không có nghĩa là bà mẹ trẻ đang sung sướng. Ngược lại, cô đang phải miệt mài làm "bạn" với một thứ mà mẹ bỉm sữa nào cũng ám ảnh.

Hằng Túi thẫn thờ ngày mưa gió, được nằm nhà ấm áp với con nhưng vẫn sợ hãi 1 thứ bên cạnh - Ảnh 1.

"Mưa gió bão bùng làm bạn vớt máy vắt sữa. Kiếp bò sữa cấm cung".

Có lẽ tâm trạng lúc này của Hằng Túi rất buồn và cô đơn. 2 đứa lớn đi học, chồng đi làm, chỉ còn cô ở nhà với Sữa Sam và người hỗ trợ. Ngồi hút sữa nhìn ra cửa sổ, Hằng muốn được ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời, mong nhanh hết cữ để làm được nhiều việc hơn.

Hằng Túi thẫn thờ ngày mưa gió, được nằm nhà ấm áp với con nhưng vẫn sợ hãi 1 thứ bên cạnh - Ảnh 2.

Cứ vài tiếng Hằng lại phải hút sữa cho con, nhưng lần này ở cữ sữa không về nhiều như trước đây.

Hằng Túi thẫn thờ ngày mưa gió, được nằm nhà ấm áp với con nhưng vẫn sợ hãi 1 thứ bên cạnh - Ảnh 3.

Chăm 2 con nhỏ cùng lúc khiến Bích Hằng cũng lo lắng nhiều.

Hồi chăm mỗi Sữa, cô không chịu nhiều áp lực như bây giờ, dù vẫn là công việc hút sữa quen thuộc để cho con ăn nhưng nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ, Hằng phải cố gắng để cho cả Sữa và Sam đủ bữa, trong khi cô đẻ mổ sữa không về nhiều như mong muốn. Quả thực, chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu cảm giác lúc này của Hằng. Nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa, là thần tượng của hàng trăm nghìn chị em khác, nhưng Hằng Túi cũng chỉ là một mẹ bỉm sữa như bao mẹ khác, cũng có những nỗi lo sợ rất bình thường, quen thuộc.

Chia sẻ