Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất

TRẦN NGỌC,
Chia sẻ

VOV.VN -Doanh thu sụt giảm, hàng hóa ế ẩm, tiền thuê mặt bằng cao,... đã khiến nhiều cửa hàng trên phố cổ sầm uất của Hà Nội buộc phải đóng cửa chờ qua bão dịch

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng trên phố cổ Hà Nội không thể tiếp tục kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 2.

Chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ, hàng hóa ế ẩm, doanh thu sụt giảm đến 80% khiến các tiểu thương phải tạm thời đóng cửa hàng để chờ đợi "bão" dịch tan.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 3.

Trên tuyến phố "vàng" kinh doanh thời trang - phố Hàng Gai, nhiều cửa hàng đã "chốt" cửa.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 4.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 5.

Mùa hè là mùa cao điểm mua sắm đồ chơi cho trẻ em nhưng trên tuyến phố Lương Văn Can, hàng vẫn "nằm im" chờ khách.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 6.

Nhiều chủ cửa hàng phải cắt giảm nhân viên, tự tay phục vụ khách.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 7.

Phố Tô Tịch hiện chỉ thấy người bán hàng chứ khách hàng thì rất thưa thớt.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 8.

Tọa lạc ngay vị trí đắc địa trên phố Hàng Ngang - Hàng Đào nhưng cửa hàng này đã treo biển cho thuê từ lâu mà vẫn chưa có khách.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 9.

Hàng hóa cứ treo trên móc cả ngày chả ai sờ đến.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 10.

Nhiều chủ cửa hàng đã "buông rèm" tạm ngưng buôn bán để chờ đợi cơ hội kinh doanh mới.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 11.

Các cửa hàng nối tiếp nhau treo biển cho thuê mặt bằng.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 12.

Trên phố Hàng Bạc, các cửa hàng cũng chỉ mở cửa để sống sót qua ngày. Hầu hết các cửa hàng hiện tại vẫn đang mở là kinh doanh tại nhà, không phải thuê cửa hàng.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 13.

Những người bán hàng rong buồn bã vì đẩy xe hàng từ sáng đến trưa vẫn không có khách mua, bởi khách hàng quen của họ chủ yếu là các chủ cửa hàng trên phố cổ. Nay các cửa hàng vắng khách, họ cũng rộng rãi chi tiêu để mua hàng như trước.

Hàng loạt cửa hàng “cửa đóng, then cài” trên phố cổ Hà Nội vốn sầm uất - Ảnh 14.

Có chị bán hàng rong than rằng, tiền kiếm được mỗi ngày không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và thuê nhà trọ nên chị sẽ phải về quê chứ không thể tiếp tục bám trụ ở Hà Nội mưu sinh được nữa./.

Chia sẻ