Hằng làm cô dâu trong tập cuối 'Hoa hồng cho sớm mai'

Phúc Minh,
Chia sẻ

Hằng và Trung có cái kết hạnh phúc trong tập cuối phim 'Hoa hồng cho sớm mai'.

Tập cuối của phim truyền hình "Hoa hồng cho sớm mai" vừa lên sóng vào tối 21/7. Trong tập này, cặp đôi Hằng (Tường Vi) - Trung (Lê Minh Thành) đã chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới ngập tràn hạnh phúc.

Sau bao sóng gió, Hằng cũng được giải oan. Bằng chứng cứ vô cùng thuyết phục, Trung giúp Hằng chứng minh rằng cô không liên quan đến vụ án sát hại Bình Minh, đồng thời với vụ tai nạn giao thông 3 năm trước, Hằng cũng chẳng phải người cầm lái. Điều này đồng nghĩa với chuyện Hằng được trả lại trong sạch, cô đã đi tù 3 năm thay Thanh (Tim) trong oan ức.

Giúp Hằng rửa sạch tội xong, Trung liền đưa cô về gặp mẹ ruột là bà Nga. Lúc này, bà Nga cũng đã biết Hằng không lái xe đâm chết Nhi nên dần thay đổi thái độ đối với cô. Trước đây, vì nỗi đau mất con gái nên bà Nga luôn oán hận Hằng.

Hằng (Tường Vi) làm cô dâu trong tập cuối 'Hoa hồng cho sớm mai' - Ảnh 1.

Bà Nga và Hằng hóa giải hiểu lầm đã đeo bám 2 người bao lâu nay

Bây giờ, sự thật được phanh phui, bà Nga chẳng còn lý do gì để cấm Trung đến bên Hằng nữa. Trong giây phút cầm tay nhau nói về quá khứ, bà Nga và Hằng không cầm được xúc động. Bà Nga mong rằng Hằng sẽ yêu thương và chăm sóc Trung đến hết cuộc đời này.

Trước ngày Trung và Hằng làm đám cưới, Phong đã đến gặp 2 người. Vì muốn giúp Phong làm lại cuộc đời, Hằng đã đề nghị anh đến cửa hàng của cô làm việc. Phong vô cùng hào hứng, từ khi ra tù, đây là lần hiếm hoi anh được nhận công việc lương thiện đàng hoàng. Hằng nói rằng vì bản thân cũng từng ở tù nên thấu hiểu sự khó khăn của những người từng lầm lỡ. Thấy Hằng có tấm lòng lương thiện, Trung càng yêu thương cô hơn gấp bội.

Ở đoạn kết "Hoa hồng cho sớm mai", Hằng và Trung có đám cưới tưng bừng trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Hằng diện chiếc váy trắng xinh đẹp, sánh bước bên chú rể là Trung. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, ai cũng mừng vui thay Hằng. Vậy là sau bao khổ đau, điều tiếng, cuối cùng Hằng cũng có được tình yêu trọn vẹn.

Hằng (Tường Vi) làm cô dâu trong tập cuối 'Hoa hồng cho sớm mai' - Ảnh 2.

Hằng và Trung có đám cưới hoành tráng dưới sự chúc phúc của bà Nga

Còn về phần Thanh, anh ta đã phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Vì muốn che giấu sai lầm, Thanh cứ đi từ cái sai này đến cái sai khác, cuối cùng anh ta chui vào ngõ cụt, không thể nào làm lại từ đầu.

Trước khi bị Thanh toan sát hại, Mỹ (Đàm Phương Linh) đã lén đặt điện thoại ở 1 góc bí mật để quay lại cuộc nói chuyện giữa 2 người. Ngờ đâu, chiếc điện thoại kia lại quay được cảnh Thanh ra tay tàn nhẫn với Mỹ rồi cố tình đổ tội cho Hằng. Nhờ đó, Thanh bị tống vào tù mà không thể nào chối cãi. Còn Mỹ thì thoát chết trong gang tấc nhờ được cứu chữa kịp thời.

Hằng (Tường Vi) làm cô dâu trong tập cuối 'Hoa hồng cho sớm mai' - Ảnh 3.

Thanh đã bị trừng phạt thích đáng vì những tội lỗi mình gây ra

Tập cuối phim "Hoa hồng cho sớm mai" mang đến cái kết hợp lý cho các nhân vật, chỉ thương cho Mỹ, vì tình yêu mù quáng dành cho Thanh mà cuối cùng rơi vào cảnh phải nhập viện cấp cứu suốt thời gian dài. Đồng thời, cái kết này cũng khiến khán giả hài lòng vì đã trị tội Thanh - gã bạn trai tàn nhẫn, vì tiền tài, địa vị mà hại người không gớm tay.

Chia sẻ