Trường Lý Tự Trọng giải thể:

Hàng chục giáo viên bức xúc, hàng nghìn học sinh hoang mang

TT,
Chia sẻ

Thông tin trường THPT Lý Tự Trọng (Q.Tân Bình, TP.HCM) sẽ giải thể khiến hơn 60 giáo viên đang công tác tại trường cùng gần 1.800 học sinh và phụ huynh các em vô cùng hoang mang. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

Sẽ giải thể cuốn chiếu - không đột ngột và đúng pháp lí

Trường THPT Lý Tự Trong đang trực thuộc quản lí của trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng ông Văn Công Sang - Hiệu trưởng nhà trường - về vấn đề này.

 Hàng chục giáo viên bức xúc, hàng nghìn học sinh hoang mang 1
Ông Văn Công Sang - Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, kiêm hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng

*Vì sao chúng ta đi đến quyết định giải thể trường, thưa ông?

Năm 1998 do thiếu chỗ học cho THPT, UBND TP đã có quyết định thành lập Phân hiệu THPT bán công Lý Tự Trọng trong trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Sau đó, khi trường này chuyển thành trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng thì phân hiệu ấy cũng chuyển thành trường THPT Lý Tự Trọng như bây giờ. Trường THPT Lý Tự Trọng không có sự độc lập về cơ sở vật chất cũng như một số yếu tố khác về quản lí. Chưa có trường hợp nào một trường THPT lại nằm trong phạm vi một trường CĐ như thế, mà hai nội dung đào tạo lại hoàn toàn khác nhau, như thế là không ổn. Sở đi đến quyết định giải thể là vì về mặt pháp lý.

*Có thông tin cho rằng giải thể như thế là quá đột ngột khiến giáo viên và học sinh bị "sốc"?

Chúng tôi không giải thể đột ngột. Nếu có, chúng tôi giải thể cuốn chiếu, theo đề án. Ngày 14/5 này chúng tôi sẽ trình đề án với lộ trình cụ thể từ năm 2014 -2017 lên sở.

*Vậy đề án sẽ gồm những nội dung gì?

- Rất nhiều nội dung. Trong đó đánh giá về tình hình trường, các bước cần làm liên quan đến giải thể cho đế năm 2017 như: từ năm học này chúng tôi không tuyển sinh nữa, sang năm sau chúng tôi sẽ đảm bảo như thế nào với các em học sinh và giáo viên còn lại,...

*Ông có tiếp nhận phản hồi từ giáo viên, học sinh? Ông sẽ giải quyết như thế nào về việc làm của giáo viên?

-Từ năm nay, mỗi năm chúng tôi sẽ luân chuyển 14 giáo viên đến các trường khác, phù hợp với chuyên môn, địa bàn cư trú của họ. Trên thực tế đã có giáo viên nộp đơn xin thuyên chuyển để chủ động chọn trường. Về phía học sinh các em đã được giáo viên sinh hoạt kĩ càng.

*Thay vì giải thể, lãnh đạo có hướng giải quyết bằng cách tách  trường không?

-Trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi được Sở giao, đề án đến năm 2017 sẽ làm nhiệm vụ giải thể cuốn chiếu để đảm bảo tính pháp lí. Ngoài phạm vi đó, chúng tôi không rõ.


 Hàng chục giáo viên bức xúc, hàng nghìn học sinh hoang mang 2
Trường THPT Lý Tự Trọng đã nhiều năm trực thuộc trường CĐ Kỹ Thuật Lý Tự Trọng.

Chịu thiệt lớn nhất là học sinh?

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thi Thu Thảo (Hiệu phó trường THPT Lý Tự Trọng) cho biết ngày 12/4, UBND TP.HCM đã có văn bản thông báo về chủ trương giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng theo lộ trình từ năm 2014-2017 nhưng bà không hề được biết trước đó. Bà đánh giá về diễn biến có tính đột ngột này: “Việc giải thể một ngôi trường với hơn 60 giáo viên, hơn 1.800 học sinh (tính cả hệ bổ túc) mà không hề có sự bàn bạc, sắp xếp gì. Tôi có cảm giác việc tiến hành giải thể quá vội vàng, khiến đội ngũ giáo viên rất bức xúc”.

 Hàng chục giáo viên bức xúc, hàng nghìn học sinh hoang mang 3
Giáo viên đã rất bàng hoàng trước thông tin trường giải thể.

Trước phản ứng đó, sáng ngày 9/5, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với các giáo viên, cán bộ trường THPT Lý Tự Trọng về những bức xúc của họ trong việc giải thể trường. Dù nhiều lí do về pháp lí đã được đưa ra nhưng tâm trạng giáo viên vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Một giáo viên chia sẻ: “Chúng tôi đã gắn bó với trường hơn 10 năm nay. Mọi vấn đề của cuộc sống cũng được sắp xếp để thích ứng với công việc. Giờ thay đổi, công tác chuyên môn, cuộc sống đều xáo trộn, ai nghĩ cho tôi đây?”.


 Hàng chục giáo viên bức xúc, hàng nghìn học sinh hoang mang 4
Trường THPT Lý Tự Trọng đang đứng trước nguy cơ bị giải thể.

Trò chuyện với chúng tôi, một phụ huynh có con học lớp 12A3 cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng! Giờ các cháu đang học 12, hai kì thi quan trọng đang cận kề. Trường học bước vào giai đoạn tâm lí nặng nề thế này, làm sao giáo viên chuyên tâm dạy, học sinh làm sao an tâm học?”.

Em Huỳnh Ngọc Thảo (lớp 11B6) lo lắng: "Khi có thông tin trường giải thể, một số giáo viên đã làm đơn xin thuyên chuyển ngay trong hè này. Trong mắt chúng em đó là những giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm. Nếu các thầy cô ấy đi hết, năm sau sẽ không còn ai ôn tập cho chúng em”.

Một phụ huynh có con học lớp 11A5 thì lại mạnh dạn khẳng định: “Chúng tôi tin là tình hình sẽ giải quyết theo hướng khác. Sẽ không có giải thể!".

Trao đổi với báo chí, ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM kết luận vụ việc: “Việc giải thể mới dừng ở mức chủ trương. Hiện chỉ mới có quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án giải thể mà thôi”.

Diễn biến tiếp theo của sự việc này ra sao, chúng tôi sẽ sớm thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ