Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc "khó nhằn"

Micky Chu,
Chia sẻ

Hãy xem cô gái nhỏ này đã chuẩn bị những gì cho đêm Liveshow sắp tới.

Từng rất tự ti về ngoại hình nhỏ nhắn của mình, nhưng với cá tính thẳng thắn, giọng hát dày và đầy cảm xúc, Hằng Bing Boong đã dần chinh phục khán giả nhất là sau khi cô thể hiện hit Thu Cuối trên sân khấu The Voice. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Hằng Bing Boong cho phần thi sắp tới của mình vào đêm (11/11).

Dạo này lịch trình của Hằng có vẻ khá bận rộn?

Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc

Đúng là như vậy, nhưng Hằng bận do thực hiện theo lịch tập luyện, lịch quay phỏng vấn của ban tổ chức cuộc thi thôi, chứ không phải bận do chạy nhiều show đâu, sắp thi rồi nên Hằng cần tập trung cho bài diễn của mình nên ít nhận show lắm (cười).

Vậy bạn đã có sự chuẩn bị gì cho phần thi sắp tới của mình rồi?

Hằng đã được anh Hưng giao cho một ca khúc khá là “khó nuốt” với âm vực cao và nhịp độ nhanh nên điều quan trọng nhất là Hằng phải cố gắng tập luyện về thanh nhạc cũng như sức khỏe tốt để có thể có phần trình diễn ấn tượng. 

Thông thường mỗi HLV khi giao một ca khúc cho thí sinh là để thử thách thí sinh ấy, vậy thử thách lần này Mr.Đàm muốn bạn vượt qua là gì?

Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc

Thú thật là Hằng từ nhỏ vốn không đi học thanh nhạc, chỉ là yêu thích thôi, ca khúc lần này là một bài hát đòi hỏi người trình diễn phải rất chắc về thanh nhạc vì âm vực của ca khúc rất cao, rộng và phải biết điều độ hơi thở của mình. Anh Hưng giao cho Hằng thử thách này cũng là để Hằng chứng minh với khán giả rằng mình có khả năng làm được nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, đây quả là một thử thách “khó nhằn” nên Hằng đang phải cố gắng rất nhiều. 

Bạn có lo sợ rằng mình sẽ không vượt qua được “cái bóng” của Thu Cuối, khi mà ca khúc này đã đạt được quá nhiều thành công?

Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc

Thanh Hằng với "Thu cuối"

Nếu cứ phải lo sợ chắc Hằng sẽ không làm được gì nữa cả, Hẳng chỉ biết ở mỗi ca khúc, mỗi phần thi Hằng sẽ có những cách xử lý riêng để khán giả đón nhận ca khúc đó. Đây là một ca khúc nếu biết cách trình diễn tốt Hằng sẽ có thể phô diễn được nhiều nhất giọng hát của mình, nên Hằng không lo sợ gì lắm đâu (cười). 

Vậy bạn tự tin bao nhiêu phần trăm cho tiết mục sắp tới của mình?

Nếu mà nói về tự tin cho “phần nhìn” thì Hằng hoàn toàn yên tâm vì trang phục đã được anh Hưng lo lắng rất chu đáo, những gì anh Hưng chọn là “chuẩn không cần chỉnh” rồi (cười). Riêng về ca khúc thì Hằng đang cố gắng để thể hiện, nên không dám nói trước rằng mình rất tự tin, cứ để đến khi trình diễn khán giả sẽ là người cảm nhận, đánh giá tốt nhất. 

Bạn từng chia sẻ rằng bạn khá tự ti về ngoại hình của mình, bây giờ có còn như thế nữa không?

Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc

Thú thật là ngày trước Hằng từng tủi thân với ngoại hình của mình, nhưng bây giờ khi tham gia Giọng Hát Việt, được trải nghiệm và tiếp xúc nhiều hơn Hằng nhận thấy biết đâu giữa nhiều ca sĩ, thí sinh cao ráo, xinh đẹp, thì Hằng lại có thể là một “làn gió mới” một điều gì đó khác biệt nhưng không hề thiếu nổi bật thì sao. Hiện tại, Hằng không còn “quan trọng” quá việc ngoại hình như thế nào nữa, vì khán giả đã yêu mến Hằng vì chính Hằng và giọng hát của Hằng rồi (cười). 

Trên trang cá nhân của bạn, bạn tự gọi mình là “Boong đẹp trai” tại sao lại có cái tên ấy?

(Cười lớn) đây là nickname do fan của Hằng đặt cho Hằng, vì Hằng là một cô gái có cá tính khá mạnh, thẳng thắn, nghịch ngợm và có đôi chút... nam tính (cười) giống như một cậu con trai đang tuổi teen, nên các bạn đã “gọi yêu” Hằng với cái tên “Boong đẹp trai”, Hằng thấy cái tên này rất vui, thú vị và thích cái nickname này lắm. 

Bạn dành thời gian cho gia đình của mình như thế nào?

Vì tham gia cuộc thi nên Hằng vẫn thường xuyên di chuyển giữa Sài Gòn - Hà Nội, vừa kết hợp đi diễn vừa để thăm gia đình. Những khi ở Sài Gòn thì hầu như ngày nào bố mẹ cũng gọi điện cho Hằng, mẹ thì sợ Hằng tủi thân vì nhớ nhà , bố thì xót con gái dạo này ốm quá nên bố gọi vào bắt là phải ăn uống nhiều vào. 

Trước mỗi ngày thi bố mẹ có lời khuyên nào cho bạn không?

Hằng BingBoong bị HLV giao cho ca khúc

Thực sự thì ngày trước bố mẹ không muốn cho Hằng đi theo con đường ca hát, phải gọi là cấm tuyệt đối. Đã có lúc Hằng phải xách xe đạp tìm cách để ra ngoài cửa sổ rồi trốn nhà để đi tập hát, tập thanh nhạc với bạn bè. Thấy Hằng quá đam mê ca hát, bây giờ bố mẹ đã không cấm nữa, trước mỗi lần đi thi, lúc nào bố mẹ cũng gọi điện khuyên Hằng: “Chuyện quan trọng là con cứ cố gắng hết sức mình để nếu có kết quả không như ý mình thì con không phải hối tiếc dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi”. Câu nói này của bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hằng đến giờ phút này.

Chia sẻ