Hai NSƯT có nguyên tắc không cho người khác vay tiền

An Nguyên/VTC News,
Chia sẻ

"Cho các cô, các chú vay xong có khi gặp tôi lại rẽ sang lối khác" - NSƯT Xuân Hinh hài hước nói.

Nhiều người mặc định các nghệ sĩ thường dư dả về tiền bạc nên việc "chi tiền" của họ cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên, có 2 NSƯT từng tuyên bố thẳng thắn sẽ không cho người khác vay tiền vì sợ "mất cả tiền lẫn tình cảm".

Xuân Hinh: Có giận, có thù cũng không cho vay

Trong đoạn clip ghi lại buổi trò chuyện với NSND Hồng Vân, NSƯT Xuân Hinh tiết lộ anh có “lời nguyện” không cho ai vay tiền.

Cụ thể, khi NSND Hồng Vân đưa ra lời đề nghị vui là vay tiền, Xuân Hinh đã thẳng thắn từ chối. "Vua hài đất Bắc" hài hước nói: “Tôi đã nguyện là người nhà cũng không cho vay vì đa số người nhà là "hâm nóng tình cảm" rồi không trả. Người nhà còn không cho vay nữa là cô, người ngoài. Cho cô vay người ta lại tưởng tôi với cô có gì vớ vẩn".

Hai NSƯT có nguyên tắc không cho người khác vay tiền - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Hinh có nguyên tắc không cho ai vay tiền.

Sau đó, trong clip trò chuyện cùng Quang Thắng, Hồng Vân, Xuân Hinh tiếp tục khẳng định bản thân sẽ không cho bất cứ ai vay tiền.

Nam nghệ sĩ cho biết: “Vay tiền cờ bạc, uống rượu với chơi không dừng được là không bao giờ nhé. Vay mua nhà thì may ra. Mua cái nhà mấy tỷ đồng thiếu 1 tỷ đồng thì anh cho vay. Nhưng mà vay tiền thì đưa sổ đỏ đây, tôi cầm sổ đỏ mà tôi còn phải soi xem sổ đỏ có "cầm" ở đâu không. Chứ cho vay xong tôi lại phải bỏ tiền ra, tôi có yêu cô nào ở ngân hàng đâu mà lắm tiền thế!”.

“Vua hài đất Bắc” khẳng định anh sẽ không dễ dàng cho người khác vay tiền vì rất dễ mất cả tiền lẫn tình cảm: “Đồng tiền của tôi xương máu, tôi nói thật nhé có giận tôi, có thù tôi cũng không vay mượn gì. Cho các cô các chú vay xong có khi gặp tôi lại rẽ sang lối khác".

Hai NSƯT có nguyên tắc không cho người khác vay tiền - Ảnh 2.

Xuân Hinh không muốn cho người khác vay tiền vì sợ "vay xong có khi gặp tôi lại rẽ sang lối khác".

Chí Trung từng mất trắng 100 cây vàng

Không phải riêng NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Chí Trung cũng có “lời thề” không cho người khác vay tiền. Chia sẻ trên Trí thức trẻ, nam nghệ sĩ cho hay năm 1998, anh cho vợ chồng người chị kết nghĩa mượn 518 triệu đồng.

Trên thực tế, Chí Trung chỉ có 315 triệu đồng nhưng vợ chồng người chị nói muốn mượn tiền để làm ăn, sẵn sàng trả lãi cao nên nam nghệ sĩ đã vay mượn người thân để có được 518 triệu đồng, tương đương 100 cây vàng đưa cho người chị.

“518 triệu đồng bây giờ nghe bé bé nhưng lúc đó cũng phải quy đổi thành 100 cây vàng, mua được 2 căn nhà mặt phố Huế bây giờ. Nhưng, buồn thay, anh chị ấy sức thì vừa phải, tài lại không quá, nên bị vỡ nợ tới tận 32 tỷ và lập tức trốn mất trong đêm.

Tôi biết chuyện khi đang đi diễn ở Hải Phòng. Bạn biết không, nghe tin sét đánh, toàn thân tôi lạnh ngắt, rụng rời, cảm giác như các mạch máu não đột ngột đứt hết” , Chí Trung chia sẻ.

Hai NSƯT có nguyên tắc không cho người khác vay tiền - Ảnh 3.

NSƯT Chí Trung.

Khi trấn tĩnh lại, Chí Trung đành tự an ủi mình để có thể bỏ qua sự việc và “è cổ” làm lụng, trả số nợ hơn 200 triệu đồng đã vay trước đó.

Từ cú sốc này, nam nghệ sĩ tâm niệm: “Sau lần mất tiền định mệnh, tôi lập ra lời thề: Không bao giờ cho ai vay tiền, trừ người thân ruột thịt. Nếu bạn bè 15 năm không gặp tự nhiên đến gãi đầu gãi tai vay tiền thì chắc đó là nghiện rồi, tôi cho luôn không vay.

Còn bạn bè xã giao, bình thường đến vay, tôi từ chối. Cho vay tiền có khi mất luôn cả bạn. Lời thề tiền bạc nghe có vẻ bần tiện nhưng sự thật là tôi không muốn ký gửi niềm tin thêm nữa. Khi bạn không ký gửi, bạn sẽ không phải đau khổ dằn vặt”.

Chia sẻ