Hai bà mẹ mỗi ngày đi làm gần 50km để đến công ty: Đều có con nhỏ nhưng vẫn chấp nhận vì lý do này!

NV (Ảnh: NVCC),
Chia sẻ

Đi làm xa có lẽ là điều mà không ai muốn, thế nhưng không ít người vẫn chấp nhận điều này vì những lý do mà ai nghe cũng phải đồng tình.

Dưới đây là câu chuyện của những chị em nhân viên văn phòng phải đi những quãng đường đến tận 20km/chiều để đến công ty. Thế nhưng dù đi xa như vậy nhưng các chị em này vẫn cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.

Cô nhân viên văn phòng chấp nhận mất cả tiếng đồng hồ đi làm để được ở nhà của mình

Hương Ngân, 35 tuổi, hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại một công ty có trụ sở tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội. Trong khi nhà Hương Ngân lại tận Phúc Đồng, Long Biên. Tính ra quãng đường đi làm của Ngân cũng gần 20km. 

Hội chị em văn phòng mỗi ngày đến công ty là "đi thật xa để trở về":  - Ảnh 1.

Hương Ngân, đang làm việc tại một công ty ở khu vực Thanh Xuân trong khi nhà ở tận Long Biên.

Trung bình mỗi ngày, Ngân đi làm mất từ 45 phút đến hơn 1 tiếng, tuỳ thuộc vào tình hình đường sá giao thông. Hương Ngân tâm sự: "Nếu hôm nào không tắc đường thì mình đi mất khoảng 45 phút. Hôm nào mà mưa gió, đường đông thì có khi phải hơn 1 tiếng. Mà mình cũng thường xuyên gặp cảnh tắc đường, tắc nhiều nhất là ở đoạn cầu Vĩnh Tuy và đoạn vành đai 2 trên cao đến Ngã Tư Sở".

Hội chị em văn phòng mỗi ngày đến công ty là "đi thật xa để trở về":  - Ảnh 2.

Dù có con nhỏ nhưng Hương Ngân vẫn chấp nhận đi làm xa vì tình yêu với công ty đồng thời được sống tại nơi có không khí trong lành hơn

Nói về phương tiện đi lại, Hương Ngân cũng khá linh động, hôm thì ô tô, hôm thì xe máy, đôi khi lại chọn các loại xe công nghệ. Tuy nhiên, Ngân cũng cho biết là nếu đi bằng ô tô thì sẽ gặp tắc đường và nhiều khi còn di chuyển chậm hơn xe máy.

Mặc dù đi làm xa như vậy, Hương Ngân vẫn thấy hài lòng với lựa chọn của mình. "Hồi đầu mình cũng cảm thấy hơi mệt vì phải đi làm xa nhà. Nhiều lúc mình cũng chỉ ước nhà gần công ty. Thậm chí, mình cũng từng nghĩ đến phương án tìm công việc gần nhà để đi lại cho đỡ vất vả. Tuy nhiên, tình yêu mình dành cho công việc cũng như công ty rất lớn. 

Bên cạnh đó, mình còn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình cũng như các sếp ở công ty tạo điều kiện nhiều. Vì thế, mình có thể sắp xếp công việc và thời gian đi làm thuận tiện hơn. Khi mọi thứ được dung hoà một cách tốt như vậy thì dù đi làm xa mình vẫn cố gắng hết mình" - Hương Ngân chia sẻ.

Bên cạnh đó, một lý do nữa khiến Hương Ngân chấp nhận đi làm xa dù đang có con nhỏ là bởi Ngân cũng rất yêu thích nơi mình đang sống. Vì ở xa trung tâm nên khu vực này không khí cũng trong lành hơn. Đồng thời tại đây con gái Hương Ngân sẽ có nhiều không gian vui chơi và vận động. 

Tuy phải đi làm xa nhưng Hương Ngân được sống tại khu chung cư rộng rãi, thoáng mát và có nhiều không gian để con được vui chơi.


Mẹ 2 con đi làm bằng xe máy mỗi ngày hơn 40km nhưng hài lòng vì được ở nơi yên bình

H.Uyên, 38 tuổi, sống ở huyện Bình Chánh, TP.HCM (đoạn sát với Quận 8) và hiện đang đi làm ở Quận 3. Quãng đường Uyên đi làm ước chừng hơn 20km/chiều. Uyên chia sẻ: "Bình thường nếu không kẹt xe, mình đi nhanh thì mất 30 - 45 phút, còn nếu kẹt xe thì có thể lên đến 1 tiếng. Được cái đường mình đi làm thì đoạn đường quốc lộ nhiều nên đi cũng nhanh hơn. Ưu điểm của đường quốc lộ là rộng rãi, có làn xe máy riêng và ít đèn giao thông nên đi cũng đỡ mệt".

Hội chị em văn phòng mỗi ngày đến công ty là "đi thật xa để trở về":  - Ảnh 4.

Uyên chấp nhận đi làm xa để được sống ở nơi thoáng mát, trong lành.

Uyên hiện đang sống cùng gia đình tại một khu chung cư và với Uyên nơi này rất ổn, vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát. Vì vậy, dù phải đi làm xa nhưng Uyên lại được sống tại nơi mình thích. Uyên tâm sự: "Khu mình ở xa trung tâm nên không khí trong lành, dễ chịu. Khu vực này cũng không bị ngập nước như một số nơi khác. Bên cạnh đó, khu chung cư nhà mình có view rất thoáng, không bị chắn bởi những toà nhà cao tầng".

View từ nhà của Uyên rất thoáng đãng.

Hội chị em văn phòng mỗi ngày đến công ty là "đi thật xa để trở về":  - Ảnh 6.

Vì đi làm xa bằng xe máy, Uyên cũng từng gặp tình cảnh hỏng xe giữa đường.

Ban đầu Uyên cũng hơi choáng vì chỗ ở cũng khá xa trung tâm nhưng sống lâu rồi lại thấy thích. Vì ở xa, mà gia đình lại ít đi chơi, dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Lâu lâu gia đình Uyên sẽ đi đến những khu vực gần nhà có nhiều cây cối, rộng rãi để trẻ con có thể cắm trại, thả diều... 

Tuy nhiên, vì đi làm xa Uyên cũng không tránh khỏi những tình huống éo le. Mới đây, trên đường đi làm về, trời mưa to. Khi đi được nửa đường, Uyên lại hỏng xe. Uyên kiếm được chỗ sửa xe xong người ta kêu thay cả bánh xe hết hơn 600.000VNĐ. Lúc đó, Uyên cũng thấy sự bất tiện của việc đi làm xa.

Dù sao đi nữa, đi làm xa hay gần đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Quan trọng là mỗi người tự nhìn nhận được sự tích cực trong lựa chọn của mình là được. Cũng vì thế, cho đến bây giờ, Uyên vẫn cảm thấy thoải mái dù phải đi làm xa mỗi ngày.

Chia sẻ