Hà Nội: Nửa đêm chạy xe máy lên cầu Long Biên với ý định tự tử, cô gái bất ngờ được chốt kiểm dịch Covid-19 lao đến ngăn cản

NGỌC THẮNG,
Chia sẻ

Nhận được tin báo một cô gái có biểu hiện khả nghi dừng xe giữa cầu Long Biên khóc lóc có ý định tự tử tổ kiểm soát dịch Covid-19 đã triển khai các mũi công tác tiếp cận. Đúng vào lúc cô gái trèo qua lan can có ý định nhảy xuống sông Hồng, cán bộ trong tổ đã kịp thời lao đến ngăn cản.

Vào khoảng 0h ngày 14/4, tổ công tác chốt 23 kiểm dịch Covid-19 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Đại uý Nguyễn Quang Huy, Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại khu vực 23 Trần Nhật Duật.

 - Ảnh 1.

Cô gái có ý định tự tử được tổ kiểm soát dịch Covid-19 ngăn cản.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được tin báo một cô gái có biểu hiện khả nghi dừng xe giữa cầu Long Biên khóc lóc có ý định tự tử nên đã triển khai các mũi công tác tiếp cận.

Đúng vào lúc cô gái trèo qua lan can có ý định nhảy xuống sông Hồng, Đại uý Nguyễn Quang Huy cùng 2 cán bộ trong tổ đã kịp thời lao đến ngăn cản hành vi trên và đưa cô gái về chốt.

Tổ công tác làm rõ, cô gái có hành vi trên là chị Nguyễn Thị V. (sinh năm 1993 đang tạm trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Nguyên nhân V. có ý định tự tử là do cô gặp chuyện bức xúc. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ trong tổ khuyên can, chị V. đã cam kết không làm việc dại dột. 

Khi về đến nhà, chị V. đã thông báo và gửi thư cảm ơn tổ công tác.

Chia sẻ