Hà Nội: Nổ bình ga, 2 cháu bé thiệt mạng

Theo Dantri,
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất, cả hai cháu bé đã tử vong sau vụ nổ bình ga lúc 5h45' sáng nay. Bố mẹ cháu nhập viện Xanh Pôn trong tình trạng bỏng nặng ở tay và mặt.

Vụ nổ gas vừa xảy ra lúc 5h45' sáng nay (03/11) tại một nhà dân ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu đã khiến cháu Trần Thị Ngọc Trâm (12 tuổi) và Trần Duy Anh (6 tuổi) bị vùi lấp trong căn nhà bị sập, còn bố mẹ cháu là anh Minh và chị Ngân nhập viện trong tình trạng bỏng nặng ở tay và mặt. Đến 10h40', lực lượng chức năng đã đưa được cháu nhỏ ra và khẩn trương đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Đến 11h15' lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cháu bé thứ hai. Theo thông tin mới nhận được, cháu bé đã ngừng thở trước khi được giải cứu lúc 11h55', còn bé trai 6 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Thi thể cháu gái được đưa ra khỏi nhà.

Cháu trai được trùm kín mít đưa về phía xe cấp cứu.


Xe cẩu đập tường bao gần căn nhà để tiếp cận nạn nhân.



11h 15’, Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được cháu Trần Ngọc Tâm. Cháu Tâm bị cầu thang đè lên người, có khả năng bị thương rất nặng.

11h10’, bé Trần Duy Anh 6 tuổi đã được đưa vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng toàn thân tím tái.
 
10h40', lực lượng chức năng đã đưa được bé trai Trần Duy Anh (6 tuổi) ra khỏi đống đổ nát. Cháu bé đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện bởi xe cứu thương. Việc tìm kiếm cháu Trần Ngọc Tâm (12 tuổi) đang được tiến hành khẩn trương.
 
10h15’, lực lượng chức năng đã tiếp cận gần nhất với một cháu bé. Một phần thân thể của một cháu bé đã không còn bị khối bê tông che lấp. Tuy nhiên, việc đưa cháu bé ra ngoài vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi chưa thể giải phóng khối bê tông lớn bên trên.
 



10h5’, bức tường ở phía giáp toà nhà chung cư (phía ngõ 30) đã được phá để chuẩn bị cho xe cẩu tiến vào. Theo quan sát, dù bức tường đã được phá, xe cẩu cũng vẫn gặp nhiều khó khăn để có thể vươn tới căn nhà.

9h55’, 2 xe cứu thương đã tiếp cận căn nhà, sẵn sàng cho việc cấp cứu khi đưa được 2 cháu bé ra. Lực lượng chức năng gồm hàng trăm người (lực lượng chữa cháy, công an, bộ đội, dân phòng…) vẫn đang nỗ lực để có thể tiếp cận 2 cháu bé.

 

Đến 9h26', sáng nay, lực lượng chức năng tính đến phương án đập tường bao gần căn nhà để đưa xe cẩu tiếp cận căn nhà. Xe cẩu sẽ vào từ ngõ 30 Tạ Quang Bửu do hướng vào từ ngõ 22 chật hẹp.
 
Thông tin ban đầu, vụ nổ bình gas đã làm sập căn nhà 2 tầng cùng 1 tum. Chủ của căn nhà là anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và vợ là Nguyễn Thị Nhân (SN 1974) đều bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Đến 9h 35, chị Ngân, người bị thương nặng hơn, đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Lực lượng chức năng đang phong toả giao thông đoạn đường Tạ Quang Bửu tiếp giáp với đường Đại Cồ Việt để phục vụ cứu hộ. Rất nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường sau khi vụ việc xảy ra.

Theo một số người dân, có thể bình gas của nhà anh Minh, chị Ngân đã bị rò rỉ và vụ nổ đã xảy ra khi gia đình làm bữa sáng. Áp suất của vụ nổ khiến căn nhà anh Minh bị sập, căn hộ hàng xóm bị vỡ kính.







Chia sẻ