Hà Nội: Người nhà mang xác bé sơ sinh đặt lên bàn giám đốc BV yêu cầu giải thích

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cho rằng cái chết của đứa trẻ có phần tắc trách từ y bác sĩ, người nhà mang thi hài bé trai mới sinh đặt thẳng lên bàn giám đốc bệnh viện.

Ngày 8/9, trên mạng xã hội lan truyền thông những hình ảnh và clip đầy xót xa về cái chết của một bé trai sơ sinh. Theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra vào ngày 7/9, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội.

Hà Nội: Người nhà mang xác bé sơ sinh đặt lên bàn giám đốc BV yêu cầu giải thích
Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, nơi xảy ra vụ việc.

Chủ tài khoản facebook “Thoi dai” chia sẻ: “9 tháng 10 ngày ngóng trông con, gia đình vui mừng chào đón con nhưng chỉ vì sự tắc trách của một số y bác sĩ bệnh viện Quốc Oai, đã khiến con ra đi mãi mãi khi chưa được về đến nhà mình”.

Kèm theo những dòng cảm xúc trên, chủ tài khoản còn đăng tải đoạn clip miêu tả lại tình huống người dân ôm thi hài một bé trai với nén hương nghi ngút đem đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, đặt lên một chiếc bàn. Đứng xung quanh có rất đông người thân, trong đó có cả bố cháu bé. Ngoài ra còn có lực lượng công an, đại diện phía bệnh viện và một số nhân viên y tế đang giải thích về cái chết của đứa bé.

hài nhi
Những dòng cảm xúc và hình ảnh cùng clip do "Thoi dai" mới đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi và bày tỏ sự thương tiếc dành cho bé và gia đình. Đặc biệt, nhiều người chưa biết nội tình của sự việc đã bày tỏ sự hoang mang và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Trong số những người comment, một chủ tài khoản cho hay, mình là người chứng kiến sự việc, thuật lại rằng: “Bé sinh cùng con nhà mình, đẻ trước con nhà mình 10 phút. Bé là con thứ 4 trong gia đình. Mẹ bé rất yếu, thật ra là đã quá 9 tháng 10 ngày rồi, thấy sốt ruột gia đình mới đưa mẹ bé đi khám, thì ra chờ từ sáng đến trưa là sinh. 

Khi sinh thì mình và bố cháu bé ở ngoài phòng đẻ chờ đợi. Ban đầu là kíp hộ sinh toàn nữ, đến khi thấy ca này khó đẻ liền gọi bác sỹ Cường trưởng khoa đến đỡ đẻ. Bé ra được nửa đầu thì bác sỹ đến. Bé được 3,8kg, phải một lúc mới khóc, mặt mũi, da tím tái. 

Bác sỹ đỡ đẻ, bé 3,8kg mà không phải rạch mũi nào. Bé bị ngạt và uống nhiều nước ối do mẹ bé yếu không rặn đẻ được. Lúc bé ra đời vẫn khỏe mạnh, nhưng không ăn được mặc dù rất đói, mỗi lúc gia đình lấy khăn lau nước ối từ miệng bé trớ ra. Bé nhà mình nằm cạnh giường luôn, thấy da dẻ bé cứ tím tái và nhợt nhạt". 

hài nhi
Bé trai mới sinh tử vong bất thường

Người này kể tiếp: “Gia đình cũng không biết được là bé đang bị như thế nào… Đến lúc nặng quá rồi thì gia đình phải tự đưa cháu đi viện Nhi, trong khi phía bệnh viện không ý kiến hay chủ động. Đến lúc xảy ra chuyện đáng tiếc này, các bác sỹ và hộ sinh chỉ biết im lặng. Thương cho cháu quá. Cháu bụ bẫm hơn con nhà mình 1,3kg. Cầu mong cho con được yên nghỉ nơi chín suối”.

Liên quan đến những thông tin trên chiều 8/9, chúng tôi đã liên hệ với đường dây nóng của bệnh viện Quốc Oai để tìm hiểu. Người giữ đầu dây cho biết, việc cung cấp thông tin cho báo chí thì phải do lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên, theo người phụ trách đường dây nóng thì sự việc đã được các bên gồm người nhà bệnh nhân nhi, công an địa phương và phía bệnh viện thỏa thuận và đưa bé về nhà mai táng vào tối 7/9.

bệnh viện
Người nhà đem xác bé trai đến bệnh viện yêu cầu giải thích

“Người nhà đem thẳng xác đứa trẻ về bệnh viện đặt lên bàn giám đốc, việc này rất nhiều người ở bệnh viện biết mà thấy đau xót. Chúng tôi cũng rất buồn, sau đó có công an và đã thỏa thuận đưa bé về chôn cất. Vụ việc cũng được báo cáo lên sở y tế rồi…”, người này nói.

Sáng ngày 9/9, trao đổi với PV, ông Hoàng Trần Lương- phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Oai xác nhận có sự việc trên xảy ra ở Bv Quốc Oai. Ông Lương cho hay, tính từ thời điểm cháu bé được đưa lên BV Nhi Trung Ương cho đến lúc cháu được người nhà đem trở về Bv Quốc Oai là khoảng 40 tiếng.

"Họ đem cháu về để trên bàn, khi xảy ra rồi thì người ta quá bức xúc nên chúng tôi đành ngồi và nghe nên mong mọi người thông cảm. Hiện tại phía bệnh viện đang thẩm định lại từ phía bệnh viện Nhi thì mới có trả lời cụ thể".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ