Hà Nội: Người dân khổ sở sống chung với rác bốc mùi hôi thối, dòi muỗi bủa vây

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nhiều người dân thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm phản ánh, trong những ngày qua họ phải sống trong cảnh rác "bủa vây", mùi hôi thối và ruồi bọ nhiều vô kể.

Chiều ngày 16/12, theo ghi nhận của PV, trên địa bàn phường Tây Mỗ, nhiều con ngõ vẫn đang xuất hiện những đống rác lớn nhỏ, ngổn ngang và bốc mùi.

Cụ thể, tại ngách 61/180 phường Tây Mỗ vẫn còn xuất hiện những đống rác ở chân cột điện hoặc trước cửa nhà dân. Cảnh tượng này cũng diễn ra tại nhiều con ngõ quanh khu vực, khiến nhiều người lên tiếng phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Khải - tổ trưởng tổ dân phố Dưới (phường Tây Mỗ) chia sẻ nỗi khổ về rác

Theo chia sẻ của bà tổ trưởng tổ Dộc, phường Tây Mỗ, cách đây khoảng gần nửa tháng, hiện tượng rác tập kết tại các đầu ngõ trở thành vấn đề bức xúc cho người dân.

"Tuy nhiên từ hôm 5/12, tiếp xúc cử tri, các cư dân có phản ánh thì có thu gom rác cho công nhân chở. Sau đó vài ngày lại có thêm một đợt, tổ dân phố tôi dính mất 2 đợt, mỗi đợt từ 7 đến 8 ngày như vậy. Vài ngày nay họ lại đến chở đi rồi".

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khải - trao đổi với PV

Cùng xác nhận, ông Nguyễn Văn Khải - tổ trưởng tổ dân phố Dưới cho hay, chính những con ngõ xung quanh ủy ban nhân dân phường cũng phải chung cảnh rác bủa vây và mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Khải dẫn chúng tôi đi đến một số điểm tập kết rác trong ngõ và cho hay, những ngày gần đây công ty thu gom rác đã bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, do công nhân sử dụng ô tô nhỏ để thu gom nên chỉ đi vào các đường chính.

"Trước đây họ có xe máy kéo thùng rác đi vào các ngách, bây giờ đi bằng ô tô nên chỉ đi đường chính. Vì vậy người dân trong ngõ ngách sâu sẽ không đưa ra được. Khi tôi gọi lên quận hỏi thì họ bảo chúng cháu không có người đi thu", ông Khải chia sẻ.

Dân vẫn đóng tiền đầy đủ

Theo chia sẻ của ông Khải, cách đây 2 năm phường Tây Mỗ ký hợp đồng với công ty Minh Quân (là đơn vị thu gom rác thải), những ngày đầu đơn vị này thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên hiện tượng thi thoảng lại tồn rác vài ngày tiếp tục diễn ra từ cách đây 6 tháng.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 3.

Rác bủa vây lối đi của nhà dân trong ngách 61 ngõ 180 đường Tây Mỗ

"2 năm đầu họ nhờ tổ trưởng các tổ dân phố thu tiền của các hộ dân là 6 nghìn đồng/ người. Ban đầu thì họ thu gom gọn gàng, được gần 2 năm. Sang đầu năm 2019, công ty giao cho nhân viên đến tận các gia đình thu. Có gia đình nộp 6 tháng liền, cũng có gia đình nộp cả năm. Số người nộp 6 tháng đạt đến 90%, còn số nộp cả năm thì chỉ vài gia đình do họ đi vắng. Hiện tượng rác bốc mùi hôi thối, dòi muỗi xuất hiện bắt đầu căng thẳng từ 6 tháng nay", ông Khải nói.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào chiều tối cùng ngày.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 4.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 5.

Người dân phải tận dụng gốc cây

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 6.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 7.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 8.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 9.

Do tồn đọng quá nhiều nên người dân phải đốt tại chỗ

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 10.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 11.

Hà Nội: Người dân khổ sở, tranh cãi nhau vì chỗ để rác bốc mùi, giòi muỗi bủa vây - Ảnh 12.

Một số con ngõ chính ít chất đống rác hơn do ô tô thu gom có đi qua

 

Chia sẻ