Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới

Vân Đức,
Chia sẻ

Hôm nay (3/2), hàng nghìn người dân Hà Nội đã đến Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để dâng hương, cầu bình an, tài lộc trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 1.

Ghi nhận của chúng tôi vào lúc 10h00 sáng cùng ngày, tại các lối vào Phủ Tây Hồ đông nghịt người đến dâng hương, cầu sức khỏe, bình an và tài lộc trong ngày đầu tiên đi làm trở lại.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 2.

Người dân đến dâng hương đều chuẩn bị những mâm lễ hoa quả đầy đủ nhất để thể hiện lòng thành kính.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 3.

Tại khu vực phía ngoài Phủ, các tiểu thương chuẩn bị sẵn đầy đủ các mâm lễ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 4.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 5.

Các mâm lễ được chuẩn bị sẵn có giá trên 200.000 đồng, tùy vào nhu cầu người dân.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 6.

Các thầy đồ viết sớ chữ nho phục vụ nhu cầu khách hàng.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 7.

Được biết, Phủ Tây Hồ được xem là một trong những nơi linh thiêng bậc nhất Hà Nội, thu hút rất đông du khách và người dân đến dâng hương vào ngày rằm, ngày lễ.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 8.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 9.

Khu vực bên Phủ trong đông nghịt người.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 10.

Tại khu vực chính điện, dòng người đứng kín, ai cũng giữ thái độ trang nghiêm, thành kính.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 11.

Người dân khấn vái, cầu mong sức khỏe, bình an và tài lộc.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 12.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 13.

Do lượng người đến dâng hương quá đông nên nhiều người lựa chọn khấn vái trước cửa điện.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 14.

Cũng giống như mọi người, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, anh Bùi Văn An (52 tuổi) cùng mọi người đến nơi đây để dâng hương. "Hôm nay tôi đến đây để cầu sức khỏe, bình an và công việc được hanh thông", anh An chia sẻ.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 15.

Với nhiều người, việc đi lễ Phủ Tây Hồ mang lại sự an tâm, giúp họ có thêm động lực để bước vào một năm mới đầy hy vọng.

Hà Nội: Người dân "chen chân" đến Phủ Tây Hồ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh 16.

Bạn Nguyễn Minh (26 tuổi) cho biết, trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ Tết kéo dài 7 ngày, thay vì làm việc như thường lệ, cô nàng cùng đồng nghiệp dành cho nhau những lời chúc. "Sau khi dành cho nhau những lời chúc ở công ty, chúng mình cùng nhau đến Phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu sức khỏe và tài lộc", Minh nói.

Chia sẻ