Hà Nội: Nam thanh niên hành hung bảo vệ cao tuổi tới chảy máu mồm, khiến người dân bức xúc lao vào đánh

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nam thanh niên sức dài vai rộng, hùng hổ lao đến đánh vào mặt bác bảo vệ chung cư khiến người này chảy máu miệng, rồi còn lên giọng thách thức khiến người chứng kiến hết sức bất bình.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại hình ảnh một nhân viên bảo vệ khoảng 50 tuổi bị một thanh niên to khỏe mặc áo đỏ xông vào đánh, xô xát dẫn đến chảy máu miệng. Sự việc xảy ra ở tòa nhà HH1 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, (Hoàng Mai, Hà Nội).

Nam thanh niên đánh bác bảo vệ chảy máu miệng. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí nam thanh niên này còn lên giọng thách thức "bố tao còn tại chức". Chứng kiến vụ việc, một nam thanh niên áo đen quá bức xúc đã cầm theo gậy sắt lao ra định vụt nhưng nam thanh niên áo đỏ đã nhanh chóng chạy đi. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, rất nhiều người đứng ra can ngăn, tuy nhiên, nam thanh niên trên vẫn hung hăng, tỏ rõ sự hằn học. Thậm chí, người này còn lớn tiếng dọa dẫm rồi lôi điện thoại ra bấm bấm, trong khi người bảo vệ thì bung cúc áo, máu trong miệng liên tục chảy ra.

Bức xúc trước hành động của nam thanh niên, một người đàn ông mặc áo đen đã cầm theo gậy sắt dài hơn 1m lao ra định vụt nhưng nam thanh niên nhưng người này đã nhanh chóng bỏ đi để lại chiếc xe máy của mình. Mọi người thấy vậy liền lao ra khuyên bảo "Em không nên đánh mà gọi công an đến giải quyết…".

Sau khi clip được đăng tải, chưa rõ mọi việc đúng sai như thế nào nhưng ai cũng bức xúc trước hành động của nam thanh niên áo đỏ này, bởi không chỉ ra tay đánh người bảo vệ già đáng tuổi cha, chú mình rồi người này còn buông lời thách thức rất khó nghe.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 26/6, thượng tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin một số cán bộ công an phường đã nhanh chóng có mặt.

Tuy nhiên, sau sự việc hai bên xô xát, nam thanh niên trên đã rời đi để lại chiếc xe máy. Ngay sau đó đơn vị đã đưa chiếc xe máy trên về trụ sở lập hồ sơ xử lý, đến sáng nay vẫn chưa có ai đến trình báo vụ việc


Chia sẻ