Hà Nội: Lời kể nhân chứng giáp mặt thanh niên dùng súng khống chế nữ nhân viên BV

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đến thăm người quen đang điều trị ở BV, rồi bất ngờ yêu cầu các bác sỹ phải… thả người quen của anh ta về nhưng BV không đồng ý. Bất ngờ, đối tượng này lao đến khống chế một cô gái trẻ ở gần đó để làm con tin. Sự việc khiến những người xung quanh vô cùng hoảng sợ.

Sáng 29/10, bất ngờ xuất hiện một thanh niên vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội) và khống chế một nữ nhân viên y tế của BV.

Sau đó, nam thanh niên đã áp giải nữ nhân viên này đến trước khu vực cửa hàng bán hoa gần số 105, khu Lương Thực, thị trấn Thường Tín. Tại đây, thanh niên này có cầm vật dụng giống khẩu súng tiếp tục khống chế nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đến 10h10, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an TP. Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu con tin đồng thời khuyên nam thanh niên thả con tin.

Sau đó ít phút Đại tá Dương Văn Giáp cùng nam thanh niên đã rời khỏi cửa hàng bán hoa và con tin cũng lên xe ô tô di chuyển khỏi khu vực số 105 phố Lương Thực.

Hà Nội: Lời kể nhân chứng giáp mặt thanh niên dùng súng khống chế nữ nhân viên BV - Ảnh 1.

Nhân chứng kể lại sự việc

Ghi nhận tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Thu T. (sinh sống ở khu vực thị trấn Thường Tín) và là người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 9h20, khi chị đang đứng bán hàng thì thấy một chiếc xe taxi dừng lại giữa đường. Chỉ ít phút sau, chị T. thấy tài xế bất ngờ mở cửa lao khỏi xe rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Tôi thấy mọi người xôn xao, khi quay ra thì thấy một thanh niên cầm theo vật dụng giống khẩu súng đang dí vào cổ cô gái. Lúc ấy gần như tôi giáp mặt tên này. Sau đó, nam thanh niên này áp giải cô gái đi vào gần cửa hàng bán hoa ở gần số 105".

Người chứng kiến kể tiếp: "Tôi cứ nghĩ rằng đây là đôi vợ chồng đi từ xe taxi xuống. Sau đó, tôi để ý thì thấy trên tay nam thanh niên đang cầm súng mới tá hoả phát hiện ra là người này đang khống chế con tin. Lúc đấy, tôi và mọi người quá sợ hãi đã đóng cửa hàng để bỏ chạy...", chị T. kể.

Hà Nội: Lời kể nhân chứng giáp mặt thanh niên dùng súng khống chế nữ nhân viên BV - Ảnh 2.

Khu vực đối tượng khống chế nạn nhân.

Cũng chứng kiến sự việc, chị Hằng (chủ cửa hàng hoa) kể: "Lúc đó khoảng 9h20, tôi sợ quá nên đã bỏ chạy khỏi cửa hàng. Sau đó, nam thanh niên này tay dí súng vào cổ người phụ nữ rồi kéo thẳng vào cửa hàng của tôi. Khi vào đến cửa hàng, nam thanh niên khống chế con tin ở khu vực cạnh cánh cửa sắt rồi lực lượng công an đến rất đông...".

Hà Nội: Lời kể nhân chứng giáp mặt thanh niên dùng súng khống chế nữ nhân viên BV - Ảnh 3.

Nạn nhân và đối tượng được lực lượng Công an đưa đi khỏi hiện trường.

Liên quan đến thanh niên gây án, theo nguồn tin chúng tôi, được biết, đối tượng này đến thăm người quen đang điều trị ở bệnh viện, rồi bất ngờ yêu cầu các bác sỹ phải… thả người quen của anh ta về nhưng bệnh viện không đồng ý. Bất ngờ, đối tượng này lao đến khống chế một cô gái trẻ ở gần đó để làm con tin.

Bước đầu, trao đổi với chúng tôi TS Tô Thanh Phương - Phó giám đốc Viện Pháp y tâm thần Trung ương 1 cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay, người bị khống chế là nhân viên thuộc đơn vị giám định pháp y tâm thần.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, lực lượng Công an đã giải cứu an toàn nạn nhân; nữ nhân viên y tế đã cùng đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Chia sẻ