Hà Nội: Khi nhà nghỉ "bao vây" nhà dân

V.L - K.N,
Chia sẻ

Với số lượng nhà nghỉ liên tiếp "mọc" lên như nấm hiện nay, cuộc sống của người dân xung quanh các khu vực này không hề vui vẻ và bình yên bởi những nỗi lo lắng khi con cái đến tuổi tò mò.

Kinh doanh nhà nghỉ được dân trong nghề bất động sản đánh giá là “hái ra tiền” bởi đối tượng sử dụng nhà nghỉ khá đông. Từ các cặp đôi yêu nhau, tới dân văn phòng muốn vụng trộm, thậm chí cả những khách nam đơn lẻ có nhu cầu. Chính vì thế mà nhà nghỉ “mọc” lên ở khắp nơi, đặc biệt những khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điều khiến các bậc phụ huynh lo lắng khi có con em ở độ tuổi trưởng thành hoặc trẻ nhỏ đang tuổi ham học hỏi.

Nhiều khu vực chỉ một đoạn ngõ dài chưa tới 20m mà có tới 4-5 nhà nghỉ chen lấn khiến cuộc sống của người dân không còn “yên bình”. Đấy là chưa kể có rất nhiều tệ nạn xã hội và các vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra tại nhà nghỉ.

nhà nghỉ
Dãy nhà nghỉ san sát tại khu vực cổng làng bún Phú Đô (Mễ Trì)

nhà nghỉ
Ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, nơi tập trung đông sinh viên đại học.

nhà nghỉ

Theo một chủ nhà nghỉ khu vực này cho biết, khi chọn địa điểm làm nhà nghỉ, anh đều chọn khu vực đông dân cư. Thứ nhất, để tránh con mắt soi mói của người khác khiến khách hàng ngại ngùng. Càng ngõ nhỏ, sâu hút và thông nhau, càng kinh doanh đắt khách. Bởi khi khách hàng đi vào ngõ có xen lẫn khu dân cư, không ai nghi ngờ họ vào nhà nghỉ. 

Bên cạnh đó, vào một đường ra một đường thì những mối quan hệ lén lút, vụng trộm không sợ bị phát hiện. Thứ hai, cũng để tiện lợi cho các cặp đôi yêu nhau thật sự, đặc biệt là cánh sinh viên. Giá qua đêm của nhà nghỉ không cao, phù hợp với túi tiền. Ngoài ra cũng để “đong” khách là người nhà của các bạn sinh viên lên thăm con nhưng không có chỗ ngủ.


nhà nghỉ
Càng đi sâu vào những con ngõ này, càng có nhiều nhà nghỉ. 

nhà nghỉ

Một bác gái trú tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội than thở, sống cạnh những căn nhà nghỉ thế này khá bất tiện và đôi lúc “rước” rất nhiều bực mình. Nhà bác có hai đứa cháu, một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 9, cả hai đang ở độ tuổi trưởng thành. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh các cặp đôi ôm ấp chở nhau vào nhà nghỉ, bác sợ không tránh khỏi chúng sẽ tò mò và "nghĩ ngợi" sớm. 

nhà nghỉ
Một loạt hotel mini và nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh

nhà nghỉ
Những phụ huynh sống trong này ngày nào cũng chở con đi học qua con ngõ với cả chục căn nhà nghỉ. 

nhà nghỉ
Mặc dù rất bức xúc nhưng người dân khu vực này vẫn chỉ biết im lặng "sống chung với nhà nghỉ".

nhà nghỉ
Tấm pano lớn quảng cáo có nhà nghỉ giá bình dân bên trong được đặt tại nơi bắt mắt nhất con ngõ.

nhà nghỉ
Một đôi nam nữ bịt kín mặt chở nhau vào nhà nghỉ.

nhà nghỉ
Buổi đêm đến, những tấm pano nhà nghỉ được thắp đèn trông càng "lung linh" dễ nhận ra.


nhà nghỉ

Ngõ 170 phố Hoàng Ngân kín mít biển quảng cáo nhà nghỉ.

Chia sẻ