Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Một mảng vữa có diện tích gần 1m2 ở cuối lớp học 10A13, Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bất ngờ rơi xuống khiến học sinh sợ hãi.

Em Phùng Huy Minh, học sinh lớp 10A13, Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - người được thầy giáo môn thể dục cắt cử ở lại lớp trông đồ cho các bạn xuống sân học môn thể dục, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 20/10.

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 1.

Rất may học sinh lúc này đang trong giờ thể dục

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 2.

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 3.

Mảng vữa trần lớp học rơi đúng lúc các bạn đang ra ngoài học môn thể dục

Tùng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc em đã chạy ra ngoài báo cáo thầy giáo. 

Theo ghi nhận, mảng vữa có diện tích gần 1m2 ở cuối lớp rơi xuống sàn, nhiều mảng vỡ vụn bắn tung tóe lên bàn ghế trong lớp học. 

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 4.

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 5.

Mảng vữa khoảng 2m2 rơi từ trần xuống

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 6.

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 7.

Cơ sở vật chất trường học đã xuống cấp

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 8.

Hà Nội: Học sinh hoảng hồn vì mảng vữa trần rơi trúng bàn học - Ảnh 9.

Vữa trần rơi trúng bàn học của các em học sinh

Trao đổi về vụ việc trên, ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho hay, rất may sự việc xảy ra khi các em học sinh ra ngoài nên không có thương tích về người. 

Theo thầy Tùng, dãy nhà 3 tầng được xây dựng từ hàng chục năm trước, đã xuống cấp. Sau khi hàng loạt sự cố xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo lên Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục Hà Nội kiến nghị về dự án nâng cấp, tu sửa, xây mới trường. 

Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức về kế hoạch. Thầy Tùng cũng cho biết thêm, dãy nhà 3 tầng cũ kỹ của trường từng xảy ra nhiều lần rơi các mảng tường khiến nhiều học sinh, thầy cô hoang mang, lo sợ. 

Lần nguy hiểm nhất khi một cô giáo đang giảng dạy, mảng tường phía trên bàn giáo viên bất ngờ rơi xuống sát cô giáo.

Chia sẻ