Hà Nội: Giải cứu một phụ nữ bị bắt cóc cưỡng dâm

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Phá bật của xông vào phòng nghỉ có nghi vấn tại khách sạn, lực lượng công an bắt gặp đôi nam nữ trên giường. Người phụ nữ thấy bóng công an vội chạy đến kêu lên… “cứu tôi với”.

Công an quận Tây Hồ vừa cho biết, cơ quan này đã giải cứu một phụ nữ bị bắt cóc cưỡng dâm trong một khách sạn nhỏ thuộc phường Phú Thượng.

Theo đó, 22h15 ngày 22/10, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin trình báo của chị Trần Thị Lan (SN 1993, trú tại ngõ 545 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) với nội dung có một người bạn gái của chị tên là Lê Thị Diệu Ly (SN 1993, trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm) đang bị giữ tại phòng 202 khách sạn Bảo Long thuộc tổ 1, cụm 1, phường Phú Thượng, Tây Hồ.


Ảnh minh hoạ.

Công an phường Phú Thượng đã bố trí lực lượng đến kiểm tra phòng 202 nhà nghỉ Bảo Long phát hiện trong phòng có một đôi nam nữ và người phụ nữ kêu “Cứu tôi với”. Công an phường đã lập biên bản và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Tại cơ quan công an, chị Ly trình báo bị Nguyễn Thanh Bình (SN 1979, ở thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định, hiện trú tại Công ty Vật liệu xây dựng EROBIC cảng Liên Mạc, Từ Liêm cưỡng dâm nhiều lần. Sau khi bị ép buộc quan hệ tình dục tại nhà nghỉ Bảo Long, chị Ly yêu cầu Bình đưa về nhà nhưng Bình không đưa về mà còn đe doạ.

Không còn cách nào khác, chị Ly phải bí mật gọi cho bạn mình là chị Lan để nhờ chị giúp đỡ. Nhận được tin của bạn, chị Lan lập tức gọi điện báo công an.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận đã có vợ và 1 con ở thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Bình đề điều tra làm rõ.
Chia sẻ