Hà Nội: Đôi vợ chồng nghi bị sát hại đúng đêm Noel

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào khoảng 22h ngày 24/12, người dân phát hiện tại căn nhà số 66, ngõ 24, tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đôi vợ chồng chủ nhà tử vong trên vũng máu.


Theo một số người phát hiện sự việc, vào thời điểm trên, khi thấy có khói bốc ra từ căn nhà của nạn nhân, mọi người kéo đến thì thấy cửa chốt và ngoắc khóa bên ngoài. Gọi mà không thấy chủ nhà hồi đáp, một số người dân đã xô cửa xông vào.
 
Người dân hốt hoảng phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm trên vũng máu, đã tử vong ở khu cầu thang và lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cơ quan công an đã có mặt để dập lửa và khám nghiệm hiện trường.

án mạng
Ngõ đi vào nhà nạn nhân

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958) đều trú tại địa chỉ trên.

Theo một số thông tin, ông Chúc, bà Nhỡ tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi vấn bị sát hại. Một số đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Một người dân địa phương cho hay, vào ngày 24/12 vợ chồng ông Chúc đi về quê đến 18h tối mới lên. Bà Nhỡ làm nghề bán xổ số.

Hai ông bà có 2 người con đều đã lập gia đình và sinh sống ở nơi khác. Căn nhà ở thị xã Sơn Tây chỉ có 2 vợ chồng ông Chúc ở.

Hà Nội: Đôi vợ chồng nghi bị sát hại đúng đêm Noel
Rất đông người dân tới theo dõi vụ việc vào sáng ngày 25/12.

Theo ghi nhận của PV lúc 4h sáng 25/12, cơ quan điều tra đã phong tỏa toàn bộ con ngõ dẫn vào nhà 2 nạn nhân để khám nghiệm hiện trường và điều tra.

sát hại
Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Ngôi nhà 3 tầng nơi vợ chồng ông Chúc ở bị khói bám đen kịt từ tầng 1 lên tầng 3.

Một nhân chứng kể lại, phía trong ngôi nhà có nhiều vết máu khắp phòng khách, trước hiên nhà cũng xuất hiện vết máu lớn, người dân nghi đây là một vụ sát hại. 

Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà của nạn nhân bị đảo lộn

Trong nhà, cơ quan công an vẫn đang bảo vệ hiện trường khám nghiệm. 

Theo bà M một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, chiều hôm qua trước khi xảy ra sự việc nhiều người dân vẫn thường xuyên đánh cầu lông ngay gần nhà ông Chúc. 

Đến tối cùng ngày nhiều người thấy mùi khét bốc ra từ trong nhà mới chạy sang hô hoán. “Tôi nghe thấy mọi người hô hoán rồi chạy sang thì lửa đang cháy to trong nhà. Vào trong mọi người bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông Chúc đều đã tử vong”, bà M kể lại. 

Theo bà M, sau khi công an khám nghiệm, trên cơ thể ông Chúc bị dao đâm xuyên cổ và vết đâm ở hai cánh tay. 

Ngoài ra công an cũng đưa ra ngoài hiện trường một cọc tiền. “Lúc đó công an đưa cọc tiền để trong túi xách ở trong nhà ra kiểm đếm. Tôi nghe mọi người nói khoảng 30 triệu đồng, tuy nhiên, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn”, bà Minh cho hay. 

sát hại
Một người dân khu vực đang trao đổi với PV

Theo người dân khu vực cho biết, vợ chồng ông Chúc trước đây làm lò gạch. Thời điểm đó, vợ chồng ông thường xảy ra lời qua tiếng lại với nhau do cuộc sống không được êm ấm và đã có thời gian sống ly thân với nhau.

Nhưng khoảng 5 năm gần đây, vợ chồng ông lại về ở với nhau, vợ làm nghề bán vé số. Giữa họ không còn xảy ra lời qua tiếng lại với nhau và sống chan hòa với mọi người. 




Chia sẻ