Hà Nội: Dân tình xôn xao khi "chỉ còn 1 ngày nữa là tận thế"

Huyền Trang - Chí Toàn,
Chia sẻ

Trước thềm "ngày tận thế” 21/12/2012, dư luận càng lúc càng "nóng" lên. Nhiều người tin đó chỉ là tin đồn, các nhà khoa học đã khẳng định thông tin này không đáng để dân tình lo lắng nhưng không ít người vẫn tỏ ra hoang mang.

Tận thế: người lo lắng, kẻ vô tư

Gặp Nguyễn Thị Bình (khu đô thị Pháp Vân) và Đỗ Thị Tâm (khu đô thị Định Công) xúng xính trong tà áo dài, mải mê chụp ảnh ở Bờ Hồ, hai cô gái cho biết, mình đang lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân trước... ngày tận thế.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Hai bạn trẻ Đỗ Thị Tâm (trái) và Nguyễn Thị Bình (phải)

Là tân cử nhân trường Đại học Thương mại, đã tốt nghiệp được vài tháng, hai cô gái vẫn chưa tìm được một chỗ làm như ý.
 
Hà Nội: Dân tình xôn xao khi

Đỗ Thị Tâm nói đùa, “tôi sẽ cố nấn ná chờ đến hết năm, nếu không có tận thế, đi làm vẫn chưa muộn.

Nguyễn Thị Bình thì nửa tin, nửa ngờ về tin đồn tận thế. Cô chia sẻ: “Cuộc sống đang bình yên thế này, sao mà tận thế được! NASA cũng đã thông báo là không thể có tận thế như lời đồn đoán được.” Rồi cô nói thêm: “Tuy nhiên, gần đây ở Hà Nội có một số hiện tượng bất thường về thời tiết như đang mùa đông mà có lại có nắng nóng, mưa rào như mùa hè. Theo dõi báo chí nước ngoài, tôi thấy có thông tin một thiên thạch sẽ va chạm với Trái Đất trong vài ngày tới. Những điềm báo ấy khiến tôi lo sợ. Nhỡ thiên thạch kia sợ rơi xuống biển, cộng thêm với hiệu ứng nhà kính nữa, các khối băng tan ra tạo thành đại hồng thủy thì sao?

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Lo lắng, nhưng vẫn cười tươi trước thềm "tận thế"

Cũng là một phụ nữ trẻ, nhưng Nguyễn Thị Hòa (Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm) có vẻ bình tĩnh hơn.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi

Cô bày tỏ quan điểm: “Tôi không tin những chuyện này. Theo tôi, đấy chỉ là tin đồn thôi. Trước đây đã có rất nhiều tin đồn kiểu này rồi, ví dụ như người ta nói năm 2000 sẽ tận thế, rồi tin đồn sập cầu Bãi Cháy, cầu Long Biên năm 2010… Nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. 21/12/2012 hay bất cứ ngày nào được phỏng đoán là tận thế, với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi.

Trước tin đồn về ngày “tận thế”, nhiều người trung và cao tuổi, nhất là phụ nữ cũng đặc biệt lưu tâm.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Người cao tuổi cũng quan tâm đến tin đồn tận  thế

Bác Minh (Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân) cho biết, “Ở chợ, trong các khu phố nơi tôi ở người ta cũng xôn xao về ngày tận thế. Nhiều người còn kháo nhau đi cầu cúng, đọc kinh, niệm chú để mong thoát tận thế nữa. Nhưng tôi không tin, làm gì có ngày tận thế! Ai đó xấu bụng đồn lên gây hoang mang thế thôi. Bây giờ khoa học phát triển rồi, nếu có sự cố gì với Trái Đất, người ta đã khắc phục được rồi.

Bác Hạnh (Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm) ở gần đó nói thêm: “Ai sợ thì sợ, chứ tôi không sợ. Ngày xưa chiến tranh, bom rơi đạn lạc trước mắt, cái chết cận kề, chúng ta còn vượt qua được, bây giờ sợ gì mấy tin đồn nhảm nhí này!

Giống như người Việt Nam, một số người nước ngoài đang sống ở Việt Nam hoặc tới Việt Nam du lịch cũng có người tin, người không tin ngày tận thế. Khi được hỏi đến vấn đề này, nhiều du khách đã xua tay từ chối, có người còn… bỏ chạy, có lẽ sợ xui xẻo. Trái lại, cặp đôi Slaea và Christina (người Nga) tranh thủ kỳ nghỉ đông đến Hà Nội du lịch lại rất lạc quan. Slaea chia sẻ: “Chúng tôi không sợ ngày tận thế, không một chút nào. Mọi người không nên quá bi quan và suy nghĩ tiêu cực về chuyện ngày tận thế. 21/12 chỉ là ngày kết thúc chu kỳ lịch của người Maya, và sang hôm sau, một chu kỳ mới lại bắt đầu thôi mà.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Anh Slaea và vợ, chị Chirstina, không tin có tận thế

Christina vui vẻ nói: “Có lẽ khái niệm ngày tận thế chỉ đúng với người Maya thôi, không phải với cả thế giới. Nền văn hóa Maya đã bị hủy diệt rồi, nhưng bạn biết đấy, thế giới vẫn tiếp tục. Cái gọi là ngày tận thế ấy là sự kết thúc đầy thất vọng của một nền văn minh, nhưng nó cũng mở ra một sự khởi đầu mới.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi

Đôi vợ chồng trẻ này nói thêm, lời tiên đoán của người Maya về ngày tận thế đã làm nhiều người hoang mang, thậm chí tuyệt vọng, nhưng nó cũng là cơ hội để con người thay đổi cái nhìn về mọi thứ, suy ngẫm về thế giới mình đang sống, về văn hóa, nền kinh tế…

Ứng phó với "tận thế": tốt nhất là... không làm gì!

Chia sẻ về cách ứng phó với ngày tận thế, nhiều người đã được hỏi cho rằng, tốt nhất là không có kế hoạch gì cả.

Cô gái trẻ Đỗ Thị Tâm vừa cười lớn vừa nói: “Nếu có tận thế thật, tôi chỉ mong kịp lấy được chồng, không có việc làm cũng được!” Nguyễn Thị Bình cũng khẳng định: “Nhiều bạn của tôi đã gom tiền, chuẩn bị ăn chơi đập phá, vui vẻ nốt trước khi tận thế. Có tận thế hay không tôi vẫn cứ chơi, cứ tận hưởng cuộc sống này.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Bình hóm hỉnh: Tôi chưa kịp lấy chồng, làm sao tận thế được!

Nếu 21/12 mà anh chàng nào cầu hôn, tôi sẽ nhận lời luôn! Điều gì chưa làm được, tôi sẽ làm, điều gì chưa nói được sẽ nói. Có khi tin đồn về ngày tận thế lại là động lực thúc đẩy người ta làm những điều mà bình thường không đủ dũng khí để làm.

Chia sẻ về dự định trước tận thế, cặp đôi người Nga Slaea và Christina hồn nhiên: “Nếu ngày tận thế xảy ra thật, đâu còn gì để dự định nữa! Chúng tôi không tin có tận thế nên không chuẩn bị gì, nhưng nếu tận thế có xảy ra thật, chúng tôi cũng không sợ hãi, vì luôn có nhau, hạnh phúc bên nhau và đã sống những tháng ngày không hối tiếc.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Họ không sợ tận thế...

Tôi nghĩ, ý niệm về ngày tận thế khiến mọi người bớt ích kỷ hơn, người ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc giữ gìn hòa bình thế giới và sự bình yên trong tâm hồn, không phải chỉ cho riêng một quốc gia, riêng một gia đình nào, mà cho mỗi con người trên thế giới này.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
... vì đã có nhau

Nguyễn Thị Hòa và những người không tin tận thế cũng cho rằng, không cần phải chuẩn bị gì, vì nếu xảy ra tận thế thật, có đào hầm trú ẩn, xây khách sạn dưới lòng đất, vào rừng hay trốn ở nhà thì tận thế vẫn xảy đến. Người ta tận dụng khoảng thời gian sống trên đời để sống vui vẻ, sống có ích và không hối tiếc.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Hòa cho rằng, mọi người không nên lo lắng thái quá

Những người lớn tuổi thì cho rằng, phản ứng sợ hãi, lo lắng của nhiều người trước tin đồn ngày tận thế cũng dễ hiểu, một phần do sự lan truyền tâm lý, một phần bởi trong thời hiện đại, con người đang bị khủng hoảng niềm tin.

Hà Nội: Dân tình xôn xao khi
Nhiều người lớn tuổi không e ngại tận thế.

Họ vẫn rất lạc quan và cho rằng không có gì phải sợ hãi. Tin đồn "ngày tận thế" đã từng xảy ra vài lần rồi nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn ổn.  
 
Câu trả lời của NASA về "Ngày tận thế"

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố video có tên "Thế giới không kết thúc ngày hôm qua", phủ nhận lý thuyết ngày tận thế theo lịch của người Maya cổ đại.

Ngoài ra, phân tích rõ ràng và chi tiết hơn về cái được gọi là "lời đồn huyền thoại" xung quanh cuốn lịch của người Maya, các nhà thiên văn học và chuyên gia nghiên cứu tiểu hành tinh của NASA phủ nhận mọi khả năng có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả nhân loại bao gồm vụ va chạm với hành tinh tưởng tượng được gọi là Nibiru, sự va chạm với sao chổi hay mặt trời sẽ thiêu đốt trái đất.
 
“Không có bất cứ hiện vật nào trong số các di tích của người Maya cổ đại được các nhà khảo cổ nghiên cứu dự báo về sự kết thúc của thế giới. Không có bất cứ tiểu hành tinh hay sao chổi nào sẽ va chạm với trái đất. Cũng không có thế lực ngoài vũ trụ nào tới tiêu diệt chúng ta. Bạn không cần phải hỏi han bất cứ ai, chỉ cần đi ra ngoài và quan sát thế giới xung quanh bạn. Mặt trời của chúng ta đã tỏa sáng hàng tỷ năm nay và chưa từng một lần hủy diệt thế giới”, video của NASA giải thích.


Chia sẻ