Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 phút ngày 23/7, tại số nhà 26 ngõ 62/335 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, người dân hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà trên. Khi mọi người liền chạy sang kiểm tra thì phát hiện căn nhà đã bị khoá trái cửa, trong nhà một người đàn ông đang hung dữ một tay cầm dao, tay cầm can xăng. 

Tiếp tục theo dõi, mọi người phát hiện ông T. (chủ nhà - PV) bị thương ở bắp tay đang chảy nhiều máu còn vợ ông này liên tục hô "cướp, cướp" rồi dắt ba cháu nhỏ lên tầng 3 ẩn nấp.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 1.

Người dân hàng xóm kéo đến giải cứu nạn nhân

Biết có chuyện xảy ra, một người đàn ông sinh sống tại đây đã dụ kẻ hung hăng cầm dao trong nhà ông T. ra gần cửa chính để ông chủ nhà đang bị thương tìm cách chạy thoát thân.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 2.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 3.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 4.

Bên trong ngôi nhà toàn bộ đồ đạc đã cháy đen thui.

Lợi dụng kẻ cầm dao sơ hở, người hàng xóm nhà ông T. đã lấy cán xẻng đánh thẳng vào ngực hắn ta. Thấy vậy, ông T. chạy vội lên tầng 2 rồi leo ra ngoài lan thì được người dân giúp đỡ thoát thân đưa đi viện. Tuy nhiên, ở trên tầng 3 của căn nhà, vợ ông T. và 3 cháu nhỏ đang gặp nguy hiểm.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 5.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường

Đúng lúc này, kẻ cầm dao trong ngôi nhà số 26 đã tưới xăng ra nhà rồi châm lửa. Không chỉ thế, hắn ta còn mở van bình gas để bình gas bốc cháy. Ít phút sau, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà chìm trong biển lửa.

"Thời điểm đó, lửa cháy rất dữ dội, chúng tôi phải hô hoán những nhà xung quanh cắt toàn bộ điện để chống cháy lan. Rất may mắn, khoảng 10 phút sau, ngọn lửa trong căn nhà bé dần và không cháy lan lên các tầng trên. Khi cháy nhà, một số người hô hoán vợ chú T. đang đứng ngoài hành lanh tầng 3 cùng các cháu nằm sát xuống mặt đất để tránh khói và đóng chặt cửa phòng lại để người đàn ông kia không tiếp cận được...", một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, tiếp cận khu vực vợ và cháu ông T. đang đứng lánh nạn để giải cứu và khống chế người đàn ông trong nhà.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 6.

Nhiều người chưa hết bàng hoàng về sự việc

Theo ghi nhận của PV, đến 23h cùng ngày, một số người dân hiếu kì vẫn tập trung trước cổng căn nhà số 26 bàn tán xôn xao về vụ việc. 

Một cảnh sát bị thương

Theo thông tin từ một người thuộc lực lượng bảo vệ tổ dân phố nơi xảy ra vụ việc cho biết, khi tiến hành khống chế người đàn ông đâm ông T. rồi châm lửa đốt nhà, một chiến sĩ Công an bị thương ở vùng mắt và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Hà Nội: Con rể đã ly hôn về đâm bố vợ, giam mẹ vợ cùng 3 cháu nhỏ rồi đổ xăng đốt nhà - Ảnh 7.

Đối tượng đã bị áp giải về Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhiều người dân sống tại hiện trường cho biết, sau khi bị công an khống chế, mọi người mới nhận ra người đâm ông T. chính là con rể cũ của ông này. Tuy nhiên, giữa con gái ông T. và người đàn ông này đã ly hôn nhiều năm nay. 

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.


Chia sẻ