Hà Nội: 150 trẻ phải dồn vào 2 lớp học chật chội sau vụ hỏa hoạn tại trường mầm non

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường mầm non Đông La (Hoài Đức - Hà Nội) khiến toàn bộ số trẻ nhỏ buộc phải chuyển sang cơ sở khác cách đó không xa.

trường mầm non
Như chúng tôi đã thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra trường mầm non Đông La thuộc thôn La Tinh (Đông La - Hoài Đức - Hà Nội) khiến toàn bộ phòng học bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ngay sau khi trường bị cháy, 40 học sinh (2-3 tuổi) phải chuyển sang trường khác cách đó không xa (trường dành cho học sinh 4-5 tuổi) để học tập.

trường mầm non
Đây là trường mầm non Đông La dành cho học sinh 4-5 tuổi, nơi vừa tiếp nhận 40 học sinh ở cơ sở xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi khu trường này được xây dựng từ năm 1983 đã xuống cấp và không đủ để phục vụ số lượng học sinh mới. Ngay cả cơ sở mầm non vừa bị cháy cũng đã tồn tại từ năm 1990 đến nay cũng xuống cấp trầm trọng.

trường mầm non
Trường không có kinh phí hoặc không đủ điều kiện để lắp đặt điều hòa nên những ngày nắng nóng này 40 - 50 học sinh trong phòng học khoảng 20 m2 trông cậy vào những chiếc quạt trần.

trường mầm non
40 học sinh ở cơ sở mầm non Đông La vừa bị cháy vừa chuyển sang cơ sở mới này. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Thắng (Giáo viên chủ nhiệm) cho biết: "Khi cơ sở mầm non Đông La bị cháy thì chúng tôi đã tiếp nhận 40 trẻ về đây, các cháu đều ở độ tuổi từ 2-3. Hôm 9/6 là ngày đầu tiên các cháu chuyển sang nên gặp nhiều khó khăn bởi các cháu phải làm quen với cơ sở vật chất mới, môi trường mới và bạn mới".

trường mầm non
"Tính cả 40 cháu mới chuyển sang cơ sở này thì toàn bộ có khoảng 150 cháu từ 2-5 tuổi, 2 cơ sở hiện tại có khoảng 10 giáo viên. Chúng tôi phải dồn 2 lớp lại với nhau nên rất chật chội", cô giáo Thắng cho biết.

trường mầm non
Ngày đầu tiên chuyển sang cơ sở mới, bạn mới và khá đông đúc nên cháu bé này khóc lóc thời gian dài.

trường mầm non
Mặc dù nhiều bậc phụ huynh xót con nhưng do điều kiện không cho phép nên các gia đình vẫn đành để con em mình học tại trường mầm non làng. 

trường mầm non
Cơ sở chật trội, giáo viên ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp khiến tất cả người dân trong xóm La Tinh đều cảm thấy bức xúc. Nói về điều này, anh Văn Công Thúy có con là Văn Công Hiệp đang theo học cho biết: "Trường xây dựng từ năm 1983 và 1990 đến nay cũng đã xuống cấp và không đủ để phục vụ nhu cầu gửi trẻ của người dân. Thế nên tất cả các hộ dân trong xóm chỉ mong muốn cơ quan chức năng gộp 2 cơ sở mầm non lại để xây dựng 1 trường mới khang trang, sạch đẹp hơn".

trường mầm non
Anh Thúy cũng cho biết thêm: "Chúng tôi mong muốn con em mình có nơi học đàng hoàng, tử tế chứ trường học cứ lụp xụp, thiếu thốn như thế chúng tôi thấy xót con lắm. Trong khi đó, chúng tôi chỉ cách trung tâm của Thủ đô chưa đến 10km".

trường mầm non
Cô giáo Trần Thị Thu Nhuyên có thâm niên 18 năm dạy tại trường mầm non cho biết: "Bản thân giáo viên chúng tôi cũng chỉ mong địa phương xây dựng trường mầm non mới cho khang trang, sạch đẹp để các cháu đỡ chịu thiệt thòi. Hiện nay, nhiều gia đình trong xóm, trong vùng vì quá xót con học ở đây nên cũng đã đưa đi học trường tư mặc dù xa hơn và học phí cao hơn nhiều".

trường mầm non
Khu vực nước uống của trường.

trường mầm non
Trường cũng chỉ có khoảng sân chơi khá chật và một vài món đồ chơi cũ kỹ.

trường mầm non
Chiếc bập bênh hoen gỉ.

Chia sẻ