Hà Nội: 10 ngày ngập lụt, 80 hộ dân đang kêu cứu

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Sống trong “biển nước” ngập mênh mông, sinh hoạt khó khăn là thảm cảnh mà 80 hộ dân tại phường Kim Mã đang phải gánh chịu trong nhiều ngày qua.

Hai con ngõ 241 và 251 đường Kim Mã (HN) đã rơi vào tình trạng ngập lụt từ 10 ngày qua. Sáng ngày 24.6, khi chúng tôi có mặt tại đây, nước ngập đã cao quá đầu gối, mọi sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây rơi vào cảnh khó khăn.

Một số hộ dân phải tát nước, hoặc đắp đập để ngăn không cho dòng nước đen vào nhà.

Xắn quần cao quá gối, cô Thanh, một hộ dân ở đầu ngõ 241 nói: “nếu đưa thức ăn hay đồ đạc cho người nhà trong ngõ này để cô đưa hộ, ngập thế này đi vào làm sao được. Khổ lắm, giữa thủ đô ai nghĩ lại có thảm cảnh này.”
 

Đã nhiều ngày nay, gia đình cô cũng như nhiều hộ gia đình khác ở đây phải đưa trẻ nhỏ và người già đi sơ tán. “Như gia đình bác Vương Thị Hà có 6 người, cũng phải đi ở nhờ, còn gia đình tôi chỉ cho cháu nhỏ đi lên nhà bà ngoại, cũng may con bé không quấy khóc.
 
Chứ làm sao để trẻ con  và người nhà sống ở đây được, hàng ngày đi mua từng can nước về nấu ăn, đi vệ sinh thì phải đi nhờ, khổ không để đâu cho hết.”

Hì hụi lấy gàu tát nước tràn vào trong nhà, ông Nguyễn Gia Khánh (ngõ 241, Kim Mã) nhăn nhó: “từ sáng tới giờ nước mưa tràn vào, nhà tôi lại thấp hơn nền ngõ nên bao nhiêu nước dồn cả vào đây. Nhiều đêm nay tôi mất ngủ, tôi với hai vợ chồng thằng con trai cứ lo ngay ngáy nước tràn vào nhà, nên dậy đem ghế nhựa, gạch kê đồ đạc trong nhà cao lên.
 
 
Nhưng khổ nhất là khoản đi vệ sinh, nhà ngập thế này nên chúng tôi chỉ còn cách đi nhờ hàng xóm, nếu không phải đi xe gần một cây số ra nhà vệ sinh công cộng để đi, mỗi lần trả 5.000 cả gửi xe. Con dâu tôi cũng cho cháu nhỏ về nhà ngoại, chứ không thì khốn khổ.”

Bác Mai Anh, một hộ dân  sinh sống tại đây cho hay: đã nhiều ngày liền gia đình bác chỉ còn ăn mì tôm, nấu nướng rất khó khăn, đi chợ cũng vất vả. Nhưng điều quan trọng nhất là mấy ngày nay, nguồn nước ăn của gia đình đã bắt đầu có mùi tanh, có lẽ đã bị ô nhiễm vì nhiều ngày trời nước không thoát đi được.
 
 
Tôi lo sợ sau đợt ngập này, dân cư ở 2 ngõ này sẽ bị dịch bệnh mất thôi. Chúng tôi đã làm đơn lên UBND phường để nhờ phường tìm cách giải quyết, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà nước vẫn ngập, phường vẫn chưa đả động gì.”

Theo nhiều người dân ở đây cho hay, hệ thống cống nước chung của 2 ngõ 241 và 251 hầu như không còn chức năng để thoát nước, nên chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng ứ đọng nhiều ngày liền. Rác thải, cặn bẩn, phân, vật chết... trôi lềnh bềnh trong 2 con ngõ ngập úng.
 
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng ngày 24/6:
 
 
Đã 10 ngày nay, hai con ngõ này trong tình trạng ngập lụt.

Rác thải, nước đen ngòm, ô nhiễm đang là vấn nạn với những người dân nơi đây.
 
Cả gia đình bác Hà đã đi sơ tán.
 
Đắp đập ngăn nước vào nhà.

Nhiều hộ dân phải chịu cảnh sống qua ngày, chờ nước rút.

Đồ đạc trong nhà ông Khánh được kê cao vì
 nước đã tràn vào nhà.

Ông Khánh tát nước tràn vào nhà.
 
Đi chợ khó khăn.
 
Hay phải mua từng can nước sạch về để nấu nướng.
 
Đi lại rất bất tiện.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

 
Chia sẻ