Hà Hồ khẳng định không "đấu" được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê như tát nước

Jen,
Chia sẻ

Hà Hồ khẳng định không "đấu" được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê thẳng mặt ở The Face... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Hà Hồ khẳng định không "đấu" được Thu Minh về giọng hát

Hà Hồ khẳng định không đấu được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê như tát nước - Ảnh 1.

Cuối tuần qua, nữ ca sĩ Thu Minh đã tổ chức liveshow Fire Phoenix (Phượng hoàng lửa) nhằm kỷ niệm 25 năm ca hát. Một trong những khách mời đặc biệt trong đêm diễn là "nữ hoàng thị phi" Hồ Ngọc Hà.

Hà Hồ khen trong âm nhạc, Thu Minh là người biết "chơi súng". Giọng hát của Thu Minh được ví von như viên đạn có thể xuyên thủng mọi trái tim yêu nhạc. Sau đó, cô và Thu Minh cùng thể hiện Sợ - một ca khúc mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Bài hát nói về tâm tư của hai người phụ nữ với tính cách trái ngược nhưng khi yêu đều hết mình dâng hiến.

"Tôi nghĩ Thu Minh có giọng hát không ai dám đứng cạnh để đấu. Mấy năm trước, tôi và chị Minh từng làm việc chung tại Giọng hát Việt. Mỗi lần cãi nhau để giành thí sinh, chị Minh hứng lên lại hát. Tôi đành phải nín và nhường phần thắng về chị", Hà Hồ tâm sự trong đêm diễn.

Chương trình bao gồm bốn chương, Thu Minh khiến khán giả đã mắt, đã tai với một giọng hát "khủng" cùng mọi kỹ thuật hát giả thanh, gằn giọng, luyến láy, ngân rung.... Bên cạnh đó là những màn diễn đỉnh cao trên sân khấu. Chồng Thu Minh - doanh nhân Otto - ngồi dưới ghế khán giả cổ vũ bà xã. Nữ ca sĩ từng tâm sự Otto giống một người bạn. Anh tạo mọi điều kiện để Thu Minh "cháy" hết mình với đam mê. Từ khi có chồng, chị cảm thấy mình tỏa sáng hơn và thăng hoa trong công việc. Chị cũng khẳng định chưa bao giờ phải khóc thầm hay một mình chịu đựng những gánh nặng, áp lực bởi luôn tìm được sự sẻ chia.

Khán giả sốc vì Minh Tú "mắng" Lan Khuê như tát nước

Hà Hồ khẳng định không đấu được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê như tát nước - Ảnh 2.

Cuối tuần qua, chương trình The Face lên sóng tiếp tục đẩy sự kinh ngạc của khán giả về "trình độ" đấu khẩu của các HLV lên một tầm cao mới.

Sau khi Lan Khuê loại đi thí sinh Khánh Linh đội Minh Tú và đưa ra lý do là bởi cô gái này có gương mặt quá giống... Tâm Tít, Minh Tú đã nổi khùng và mắng Lan Khuê xối xả: "Cái đó là quan điểm của Lan Khuê. Tại sao bạn lại nói được như vậy! Cái điều bạn đang nói xúc phạm đến người khác. Đừng để những tình cảm cá nhân vào chương trình này. Ở đây đừng làm Hoa hậu thân thiện, đừng làm "Miss 10 + 1". Cứ chờ đó đã, bôi cái môi thâm đó đi rồi nói chuyện với chị. Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn thì tôi đã rất bình tĩnh rồi".

Chẳng những vậy, sau khi chương trình diễn ra, một video chưa cắt gọt của chương trình được tung ra còn khiến khán giả sốc hơn khi Minh Tú thẳng thừng nói Lan Khuê rằng "Cởi cái quần độn mông ra rồi hãy nói chuyện với chị tiếp nha cưng".

Tranh cãi, đấu khẩu vốn đã trở thành "thương hiệu" của The Face, nhưng có lẽ đấu võ mồm như thể hàng tôm hàng cá như thế này là một điều hơi quá quắt và có chăng là thiếu tôn trọng khán giả?

Minh Tú vào chung kết Asia's Next Top Model 2017

Hà Hồ khẳng định không đấu được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê như tát nước - Ảnh 3.

Tối 21/6, Minh Tú đã bước vào vòng thi quyết định Top 3 tại Asia’s Next Top Model. Sau sự sút hạng phong độ ở tuần thi trước, Minh Tú cho biết cô cần tập trung nhiều hơn giành tấm vé quý giá.

Ở thử thách catwalk, trước khi thi, cô có chút lo lắng nhưng vẫn thể hiện quyết tâm bởi đây là phần thi quyết định vào vòng chung kết. Sau khi đeo dây bảo hiểm, cô bước đi cẩn trọng và được giám khảo cổ vũ. Sau vài bước đầu tiên, Minh Tú cho biết cô không còn sợ mà thấy thú vị. Chân dài nhận được số điểm 8.0, về vị trí thứ hai sau Shikin.

Ở thử thách chụp hình, đại diện Việt Nam bị host Cindy nhắc nhở vì tạo dáng như người mẫu quảng cáo xe hơi. Sau đó, Minh Tú thay đổi chiến thuật. Rút kinh nghiệm ở những tập trước, cô bỏ những tư thế tạo dáng gợi cảm, thay vào đó là thể hiện sự sang trọng, xinh đẹp của một quý cô thành đạt, một ngôi sao. Bức ảnh của cô khiến giám khảo Yu Tsai thốt lên: "Tôi xin ngả mũ trước bức ảnh này".

Với phần thi thuyết phục, Minh Tú, Shikin và Maureen là bộ ba vào vòng chung kết. Clara bị loại. Thí sinh mới Xiao Qing được tiết lộ là giám khảo bí mật của cuộc thi. Đây là danh hiệu cao nhất của một đại diện Việt Nam sau 5 mùa thi Asia’s Next Top Model

Liz Kim Cương giành chức Quán quân "Be a star"

Hà Hồ khẳng định không đấu được Thu Minh; Minh Tú mắng Lan Khuê như tát nước - Ảnh 4.

Đêm Chung kết của chương trình truyền hình Be a star - Bạn là ngôi sao vừa lên sóng vào tối 25/6. Đêm thi cuối cùng với sự hiện diện của bộ 3 giám khảo quyền lực Hồ Ngọc Hà - Dương Khắc Linh - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Kết quả cuối cùng sẽ được tổng kết từ lượt bình chọn của các thí sinh ở cả 2 đêm Liveshow 9 và Chung kết. 3 nữ chiến binh "nặng kí" là Liz - Kim Cương, Kiều Oanh và Shin - Hồng Vịnh lần lượt trình diễn 3 tiết mục cuối cùng để thu hút bình chọn từ khán giả và ban giám khảo.

Đúng như dự đoán, Liz - Kim Cương xuất sắc giành được ngôi vị quán quân của Be a star mùa đầu tiên. Sở hữu lượng bình chọn áp đảo ở cả 2 đêm Liveshow 9 và đêm Chung kết, Kim Cương hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao nhất này. Kim Cương luôn được biết đến là một thí sinh nặng kí và là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí quán quân từ các Liveshow trước. Lợi thế về mặt ngoại hình và vũ đạo, Kim Cương đã biết cách rèn luyện và phối hợp những điều đó với nhau để chinh phục khán giả qua từng đêm diễn.

Liz Kim Cương từng là thí sinh của cuộc thi Ngôi sao Việt Nam 2014 và trở thành một trong bốn thành viên chiến thắng - nhóm nhạc được đào tạo tại Hàn Quốc. Nhóm nhạc này sau hai năm "tu nghiệp" đã chính thức ra mắt khán giả Hàn Quốc và Việt Nam với tên gọi LIME (viết tắt của bốn thành viên Liz, Ivone, May và Emma).

Chia sẻ