Gửi con về quê nghỉ hè kèm theo 100 nghìn tiêu vặt, ngay hôm đầu tiên mẹ chồng đã nhắn tin kể chuyện khiến tôi rơi nước mắt

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi không ngờ cậu con trai 7 tuổi của mình đã lớn nhanh như thế, biết suy nghĩ và sống tình cảm hơn bố mẹ tưởng.

Nhà tôi quê nội với quê ngoại cách nhau hơn trăm cây số. Muốn về quê chồng thì đi lên phía Tây Bắc, còn về quê tôi thì đi hướng ngược lại.

Mỗi năm vợ chồng tôi luân phiên gửi con trai về quê nghỉ hè với ông bà hai bên. Năm ngoái ở quê ngoại rồi nên năm nay chúng tôi đưa con lên quê nội. Thằng bé háo hức lắm, nó tự xếp quần áo sách truyện vào balo để chuẩn bị về quê từ trước hôm bế giảng cơ. Chỉ đợi bố mẹ chốt ngày lên xe là nó chạy đi ngay.

Trước khi chia tay bố mẹ, con trai tôi có thì thầm hỏi xin ít tiền. Tôi thắc mắc con cần tiền để làm gì, nó bảo về quê nhỡ đâu cần tiêu vặt, tại "con lớn rồi". Tôi bảo nó tự đập lợn đất ra, nhưng thằng bé lém lỉnh đến mức vẫn nhớ lời hứa của tôi cách đây lâu lâu, nó trề môi kêu mẹ hứa cho con 100 nghìn nếu được học sinh giỏi mà. Được con nhắc nhở nên tôi vội rút ví thưởng cho nó ngay, còn phải xin lỗi con vì tội đãng trí.

Chồng tôi hộ tống thằng bé về tận nơi xong quay lại thành phố luôn. Mẹ chồng gửi cho chúng tôi mấy con gà, thịt bê tươi, chuối, ổi, và một ít rau do chính tay con trai hái ở vườn ông bà.

Buổi chiều hè đầu tiên ở quê, ông nội kể là thằng bé đi giao lưu đá bóng với lũ trẻ hàng xóm. Mới lớp 2 nhưng con trai tôi có vóc dáng cao lớn hơn hẳn các anh em trong làng. Đá xong nó rủ rê các bạn đi đạp xe ngoài đê, mót khoai ở bãi đất hoang, và còn nhặt được ít ốc ở ruộng mang về cho ông bà nấu canh nữa.

Gửi con về quê nghỉ hè kèm theo 100 nghìn tiêu vặt, ngay hôm đầu tiên mẹ chồng đã nhắn tin kể chuyện khiến tôi rơi nước mắt- Ảnh 1.

Tối đó ông bà khoe cháu trai ăn được hơn 2 bát cơm. Nó phụ ông sửa cái quạt con cóc, còn bóp chân cho bà nội nữa. Vợ chồng tôi đều ngạc nhiên khi ở nhà con mình ham xem tivi điện thoại, thế mà về quê nó lại ngoan không ngờ. Nó khen ở quê mát hơn trên thành phố, đường làng rộng rãi, nhà ông bà "thơm mùi cây lá", còn có nhiều "thú cưng" hơn ở chung cư.

Tôi bật cười khi nghe con khoe nó đã kết bạn với một đàn vịt và một gia đình gà, làm quen với chú trâu trong chuồng của bác ruột, bắt được một con cua đem về nuôi trong chậu của bà. Nó được ông dạy về các loại thức ăn dành cho vật nuôi quen thuộc như chó, mèo, bò, gà, lợn. Có vẻ kỳ nghỉ hè này rất thú vị, thằng bé hứng thú học đủ thứ xung quanh nên vợ chồng tôi không lo lắng gì nữa.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ chồng. Bà quay được một đoạn video, tuy hơi mờ và rung vì bà lớn tuổi rồi không rành công nghệ, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng con trai mình. Bà hỏi nó suy nghĩ kỹ chưa, tôi tò mò không biết 2 bà cháu tâm sự chuyện gì. Hóa ra bà bảo ông bà sắp hết tiền rồi, định bán đàn gà đi để có tiền nuôi cháu trai trong 1 tháng. Nó tưởng ông bà nghèo thật, tự dưng mắt đỏ hoe không nói gì. Rồi sau đó nó nhặt cái balo để trong góc giường lên, móc tờ tiền màu xanh từ cái ngăn sâu nhất dưới đáy.

Con tôi đưa cho bà số tiền duy nhất mà tôi đưa cho nó trước khi về quê. Nó thủ thỉ với bà rằng tiền này cháu định mua bim bim, mua đồ chơi, nhưng bà cần tiền đi chợ thì cháu tặng bà đấy. Bà bảo không cần đâu, để bà bán mấy con gà đi là được. Con tôi nghe bà nói vậy thì khóc nấc, xin bà đừng làm vậy kẻo tội nghiệp cả nhà bạn gà.

Trêu nó chán xong bà mới dỗ dành bảo bà nói đùa đấy. Bà còn rất nhiều đồ ăn ngon để dành cho cháu nội, nó cứ ngoan thì thích gì bà cũng cho. Vợ chồng tôi đã gửi trước một khoản tiền biếu bố mẹ rồi, tôi biết bà nói đùa thôi nhưng không ngờ con tôi lại hiểu chuyện như thế. Thằng bé vừa tốt bụng lại vừa biết sẻ chia, không tiếc món tiền riêng mà đưa ngay cho bà.

Đưa cho chồng xem video mà chúng tôi cùng rơm rớm nước mắt, xúc động vì điều con trai mình làm. Nó mới 7 tuổi thôi mà tự dưng tôi thấy con mình "già dặn" quá. Chỉ mong nó luôn khỏe mạnh ngoan ngoãn và biết thương ông bà bố mẹ như vậy mãi thôi.

Chia sẻ