Gọi vốn ở tuổi 55, nữ CEO không được "cá mập" đầu tư bằng tiền mà bằng một thứ cực "vô giá" khiến cô bật khóc giữa phim trường

Froggy,
Chia sẻ

Nữ CEO Huỳnh Nguyệt Mai mang đến tập 3 của Shark Tank Việt Nam nguồn năng lượng tươi mới, mạnh mẽ và nhiều cảm hứng dù cô đã bước sang tuổi 55.

Đến hẹn lại lên, tối chủ nhật vừa qua, Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 4 có dịp hội ngộ khán giả bằng tập 3, qua đó đánh dấu cột mốc 1/4 hành trình của chương trình đã được đi qua.

Nếu như ở 2 tập trước, các startup đến với chương trình để gọi vốn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống), công nghệ; thì ở tập này, không hẹn mà gặp các startup có điểm chung là thuận theo tính thời đại mang tới sự cải tiến cho các sản phẩm, nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, thiết thực hơn.

Một trong số đó không thể không kể đến Việt Long - công ty chuyên cung cấp các loại vải dán tường sợi thuỷ tinh MV được cấu thành từ khoáng chất bảo vệ môi trường, không sản sinh vi khuẩn, chống cháy, khả năng cách điện, cách nhiệt và cách âm, giúp thay thế cho các sản phẩm sơn nước hay sản phẩm ốp tường trang trí.

Gọi vốn ở tuổi 55, nữ CEO được dàn “cá mập” đầu tư không phải bằng tiền mà bằng thứ này, Shark Liên gây ấn tượng nhất - Ảnh 1.

 Mở đầu màn gọi vốn, startup này đã để cho các nữ người mẫu xinh đẹp mặc và trình diễn những bộ trang phục được cấu thành từ các loại vải dán tường sợi thuỷ tinh MV, tạo nên sự đặc sắc và vô cùng thu hút.

Đến với tập 3 Shark Tank mùa 4, nữ CEO Huỳnh Nguyệt Mai của công ty kêu gọi số vốn 1 triệu USD đổi lấy 15% cổ phần. Bên cạnh thế mạnh về sản phẩm, nữ CEO này còn khiến người xem cảm động và được truyền cảm hứng rất nhiều bằng sự tâm huyết cũng như năng lượng dồi dào ở tuổi 55.

Có vốn đầu tư mạnh và nền tảng kinh tế vững chắc, thế nhưng giấy dán tường sợi thuỷ tinh MV đã không nhận được cái gật đầu nào đến từ vị trí của các “cá mập”. Tuy nhiên, dù không nhận được sự đầu tư về tiền mặt nhưng nữ CEO này lại thu hoạch về cho bản thân mình không ít những lời khuyên chân thành, hữu ích và sâu sắc.

Gọi vốn ở tuổi 55, nữ CEO được dàn “cá mập” đầu tư không phải bằng tiền mà bằng thứ này, Shark Liên gây ấn tượng nhất - Ảnh 2.

Điển hình như “phụ nữ chúng mình khác đàn ông, tham gia lĩnh vực kinh doanh sẽ gặp vô vàn khó khăn. Bởi vì chúng ta còn có gia đình, con cái” - câu nói mà Shark Liên nhắn nhủ tới Nguyệt Mai như để khẳng định, phụ nữ lèo lái con thuyền doanh nghiệp không hề dễ dàng và nữ CEO đã làm điều này rất tốt, qua đó phần nào thể hiện sự đồng cảm của bản thân.

Shark Liên vẫn không quên dành thêm nhiều lời khích lệ để cổ vũ tinh thần cho nhà sáng lập sau màn gọi vốn không như ý: “Bạn hãy cứ giữ nguyên ngọn lửa đam mê trong bạn, cứ bùng cháy lên, chơi hết mình, mơ hết mình mà đã chơi thì chơi tới cùng. Mình chết thì chết, ai chả phải chết, quan trọng là chết cho xứng đáng thôi”.

Ngoài ra, Shark Việt sau khi nhìn thấy bức tranh tài chính của startup không có triển vọng cũng bộc bạch: “Phải biết buông bỏ đúng lúc, chứ em đắm đuối theo cái này là em hy sinh đấy. Cuộc đời vô thường, em nên học cách dừng lại đúng lúc. Một là Mai giao lại cho người giỏi hơn mình, hai là Mai quay về chăm sóc chồng,...”.

Riêng Shark Phú khuyên CEO Nguyệt Mai nên tìm kiếm một nhà đầu tư cùng ngành thực sự hiểu sản phẩm để cùng nhau đi đường dài. Shark Bình cũng không ngại chia sẻ: “Tôi nhìn thấy bên trong chị có sức mạnh, dũng khí của một người phụ nữ tuổi trung niên mà vẫn hừng hực khí thế, rất là cảm động, chúc chị thành công.

Được biết sau tập 3 phát sóng vào tối qua, CEO Huỳnh Nguyệt Mai dù gọi vốn thất bại vẫn gửi email cảm ơn ban tổ chức Shark Tank Việt Nam, đặc biệt là nhờ gửi lời cảm ơn đến Shark Liên: “Xin BTC hãy giúp tôi chuyển lời biết ơn sâu sắc vì những lời động viên của Shark Liên. Tôi xin hứa với Shark sẽ làm tốt hơn, phát triển hơn để không phụ sự động viên của Shark”.

Gọi vốn ở tuổi 55, nữ CEO được dàn “cá mập” đầu tư không phải bằng tiền mà bằng thứ này, Shark Liên gây ấn tượng nhất - Ảnh 4.

Chia sẻ