Góc ấm lòng mùa dịch: Nam thanh niên đội mưa nấu bát mì trứng cho 2 bà cháu ngủ dưới mái hiên

Hà Lâm,
Chia sẻ

“Bầu ơi thương lấy bí cùng” là thông điệp được lan tỏa khắp các miền Tổ quốc trong những ngày cả nước gồng mình trước đại dịch Covid-19.

Những ngày này, TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung phải gồng mình để ứng phó với đại dịch Covid-19 đang hoành hành và diễn biến phức tạp. Chính vì thế, những người không có việc làm hay người già, trẻ nhỏ không nơi nương tựa cuộc sống lại càng khó khăn hơn gấp bội.

Góc ấm lòng mùa Covid-19 Thanh niên đội mưa nấu mì trứng cho 2 bà cháu ngủ dưới mái hiên

Sự việc diễn ra vào tối 14/7 tại TP Hồ Chí Minh, ghi lại hành động nhỏ của một nam thanh niên khi chứng kiến 2 bà cháu ngủ dưới mái hiên nhà đối diện, nhưng đã lan tỏa thông điệp cực kì ý nghĩa trong mùa Covid-19, “Bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Video cho thấy, có 2 bà cháu nằm ngủ co ro dưới mái hiên đối diện nhà nam thanh niên. Không ngại trời đang mưa to, thanh niên đi siêu thị để mua mì và sau đó về nhà khá cầu kỳ nấu bát mì trứng nóng hổi và bê sang cho 2 bà cháu.

Góc ấm lòng mùa Covid-19:  Nam thanh niên đội mưa nấu mì trứng cho 2 bà cháu ngủ dưới mái hiên - Ảnh 2.

Hành động nhỏ của nam thanh niên nhưng có sức lan toả rất lớn

Chỉ một hành động nhỏ của nam thanh niên nhưng chắc chắn sẽ có sức lan tỏa cực kì lớn. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang đồng lòng và chờ ngày toàn thắng “giặc” Covid.

Chia sẻ