Giữa cơn hoảng loạn ấy, có mấy ai đủ tỉnh táo để tự hỏi: Tại sao đứa trẻ lại chọn cách rời bỏ chính mái nhà của mình?
Liệu có "oan" cho nhà trường không?
Nhiều cha mẹ tin rằng họ sẽ luôn có sự kết nối sâu sắc và không hề có khoảng cách với con cái. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy nhiều mối quan hệ cha mẹ - con cái đang tồn tại những khoảng cách vô hình, tiềm ẩn nhiều vấn đề sâu xa hơn.
Đừng để sự kết nối giữa cha mẹ và con cái chỉ được tái lập sau một thập kỷ lặng thinh!
Trước đó, gia đình đã từng đưa con đi khám ở khoa tâm lý - tâm thần, tuy nhiên bác sĩ cho rằng chưa có biểu hiện bệnh lý rõ rệt.
Có lẽ 2 mẹ con nên bình tĩnh, ngồi nói chuyện lại.
Người ta không thể cho con điều mình không có.
Tâm sự của phụ huynh này đã chạm đến nỗi lòng của rất nhiều gia đình
“Em thấy mình rơi vào trầm cảm”, chị nói.
Bà mẹ này cho rằng mình đã có quyết định sai vì mới làm mẹ lần đầu.