Giữa dịch Covid-19, nhiều người châu Âu vẫn tổ chức tiệc tùng, thi nhau ho vào người già và tự coi mình là những "anh hùng"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Trong khi số ca nhiễm ngày một tăng nhanh ở các nước châu Âu thì vẫn có một bộ phận người dân vô tư tụ tập nơi đông người giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

Trong lúc một số nước châu Âu đang trong tình trạng "vỡ trận" khi số ca nhiễm không ngừng tăng thì vẫn có một bộ phận giới trẻ vô tư hết mình giữa dịch bệnh. Thanh niên Đức thì tổ chức "tiệc corona" và ho vào người già. Một số sinh viên đại học ở Pháp, Mỹ cho đến Úc vẫn kéo nhau ra biển để vui đùa. 

Trong khi đó, một người dân Tây Ban Nha dắt dê ra ngoài đường để lách luật phong tỏa. Thậm chí, còn có những trường hợp đe dọa cảnh sát tới thực thi các lệnh cấm.

"Một số người coi mình là anh hùng khi phá vỡ luật lệ. Không, bạn rất ngu ngốc và là mối đe dọa cho chính bản thân mình", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nói.

Sự bất chấp với lệnh phong tỏa và những lời khuyến cáo nên hạn chế tụ tập nơi đông người của một bộ phận giới trẻ đã buộc chính quyền phải ra tay mạnh hơn để kiểm soát tình hình, tránh sự lây lan của virus corona.

Thanh niên châu Âu giữa dịch Covid-19: Tổ chức tiệc "corona" tưng bừng, thi nhau ho vào người già, tự coi mình là "anh hùng" - Ảnh 1.

Cece Guida (mũ đen), 19 tuổi, đến từ New York đang đẩy Sam Reddick, 20 tuổi, từ Evansville, Indiana, cùng nhiều thanh niên chơi trò "chọi gà" ở bãi biển Pompano ở Florida, Mỹ hôm 17/3.

Pháp hôm 20/3 điều cảnh sát tới các bến tàu, ngăn không cho người dân di chuyển đến các khu nghỉ dưỡng ở nông thôn, vùng biển, nơi có hệ thống y tế kém phát triển. Lối đi bộ nổi tiếng dọc sông Seine ở Paris đã bị đóng cửa, lệnh giới nghiêm ban đêm cũng được áp tại thành phố Nice, sau khi thị trưởng thành phố Christian Estrosi nhiễm nCoV.

Chính quyền Florida, Mỹ đã đóng cửa một số bãi biển nổi tiếng nhất của bang sau khi TV phát hình ảnh đám đông sinh viên nghỉ xuân tới khu vực bãi biển trong lúc số người tử vì Covid-19 toàn cầu vượt qua 13.000 hôm 22/3. Australia cũng đóng cửa bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney.

Vào hôm 21/3, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết những người từ 18 đến 49 tuổi chiếm hơn một nửa số ca nhiễm của bang này. "Bạn không phải những nam siêu nhân hay nữ siêu nhân", Cuomo nói.

Thanh niên châu Âu giữa dịch Covid-19: Tổ chức tiệc "corona" tưng bừng, thi nhau ho vào người già, tự coi mình là "anh hùng" - Ảnh 2.

Nhiều người vẫn tụ tập ở bãi biển bất chấp khuyến cáo của chính quyền.

Nhiều người New York không tuân thủ các khuyến nghị về "cách biệt cộng đồng", tụ tập tại các công viên rộng lớn trong thành phố. "Bạn có thể sẽ gây hại cho người nào đó mà bạn yêu thương, hoặc gây hại cho người khác một cách vô tình. Giữ khoảng cách với người khác là biện pháp có tác dụng, và bạn phải giữ khoảng cách mọi nơi", ông Cuomo nói.

Ở Italy, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, số người chết đã tăng vọt, vượt Trung Quốc hồi tuần trước, giới chức phải kiềm chế người dân ra ngoài hoặc đi thăm bạn bè. Tại chợ ở các vùng nông thôn Pháp, cảnh sát yêu cầu mọi người đứng cách nhau 2 mét. Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha còn phải dùng trực thăng để tìm các nhóm người tụ tập bên ngoài, sau đó điều lực lượng tới giải tán.

Tiến sĩ người Pháp Philippe Klein, giám đốc một phòng khám quốc tế ở Vũ Hán, cho rằng người Pháp nên học cách tự cách ly của hàng chục triệu người Trung Quốc, nhằm thử thách sự kiên nhẫn và đoàn kết chống dịch bệnh.

"Tôi khuyên các bạn, những người Pháp, hãy áp dụng những quy tắc như vậy", ông Klein nói.

Nguồn: Fox News

Chia sẻ