Giữ hồn trung thu: Vua lân Hà thành (P1)

Giang Hoàng, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Trong ngồi nhà nhỏ trên phố Thụy Khuê, có một người vẫn âm thầm làm những chiếc đầu lân, đầu rồng truyền thống.

Nhiều năm trở lại đây ở Hà Nội, việc múa Lân Sư vào dịp Trung Thu, Lễ, Tết diễn ra nhiều hơn, ngay cả tại các buổi lễ khai trương, động thổ… cũng được các đội múa lân đến góp vui. Nhu cầu mua đầu tăng cao, tuy vậy những người sản xuất ra những chiếc đầu Lân, Sư truyền thống vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Tại số nhà 14, ngách 31, ngõ 105 Thụy Khuê, anh Doãn Hải, người con trai
 kế nghiệp duy nhất của nghệ nhân Doãn Đại, còn làm đầu lân sư tử,
 đầu rồng truyền thống và bày bán tại 22A Phố Hàng Mã.

Kế tục bí quyết làm đầu lân của bố, anh Hải còn nghiên cứu thay đổi vật liệu mới để đầu lân bền hơn và nhẹ hơn, phù hợp với người dùng và có thể làm số lượng lớn.

Mất chừng bốn ngày mới có thể làm xong một chiếc đầu lân hoàn chỉnh.

Khó và mất thời gian nhất là khâu làm mộc.

Bên cạnh những mẫu Lân sư truyền thống của Bắc Bộ, còn có những mẫu đầu Lân,
Sư tử từ Trung Quốc hay từ miền Trung, miền Nam.

Có nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau.

Loại nhỏ nhất có giá từ 50.000 đồng trở lên.

Một bộ lân hoàn chỉnh có giá 900.000 đồng.

Không thể thiếu được những ông Địa.

Ngoài đầu lân còn có đầu rồng.

Nhiều vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống để phù hợp với thời hiện đại nhưng vẫn giữ được dáng vẻ xưa. Tiếng trống tùng rinh rinh và đoàn múa lân sư rồng vui nhộn đã đi vào ký ức bao người mỗi dịp Trung thu.
Chia sẻ