Giọng hát Việt nhí 2014: Sự "lên ngôi" của các ca khúc về cha mẹ

Saga,
Chia sẻ

Chỉ còn một đêm nữa, chương trình Giọng hát Việt nhí sẽ chính thức tìm được chủ nhân của chức Quán quân mùa 2. Trong suốt 4 tháng lên sóng, có thể dễ dàng nhận thấy sự chiếm lĩnh của các ca khúc về tình cảm gia đình, đặc biệt là về mẹ.

Ngay từ vòng Giấu mặt, khán giả đã ngay lập tức bị thu hút bởi những câu hát lay động lòng người: “Ơn nghĩa sinh thành, làm con phải nhớ…” của cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh. Ca khúc mang âm hưởng dân tộc với ca từ gần gũi, gắn với công ơn cha mẹ, mở ra một mùa lên ngôi của các bài hát xúc động về tình cảm của các bậc sinh thành.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Huỳnh Thị Ngọc Anh chinh phục khán giả với “Ơn nghĩa sinh thành”

Nhã Thy sớm gây ấn tượng bởi giọng hát đầy nội lực với “Huyền thoại mẹ”, Phương Thanh chinh phục huấn luyện viên Cẩm Ly với “Nơi ấy con tìm về”. Và đặc biệt Thiện Nhân – cô bé nhà nông ngọt ngào trong veo – đã khởi động hành trình tuyệt vời đến với top 3 bằng ca khúc “Mẹ yêu con”.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Thiện Nhân chạm vào tâm hồn tất cả với “Mẹ yêu con”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Nhã Thy làm lay động sân khấu với “Huyền thoại mẹ”

Nếu như ở vòng Giấu mặt, sự lựa chọn ca khúc hoàn toàn thuộc về các em, thì với những màn trình diễn được Huấn luyện viên chỉ định ở các vòng Đối đầu và Liveshow, các ca khúc về cha mẹ lại càng lên ngôi. Bộ ba Thanh Thảo – Thế Lân – Diễm Trang thổi hồn vào “Nhật ký về mẹ”, trong khi Minh Trường – bé hạt tiêu Gia Phúc – Hoàng Sơn lại làm nóng sân khấu với “Ba kể con nghe” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Bộ 3 Thanh Thảo – Diễm Trang – Thế Lân

6 tập của vòng Liveshow mới thực sự đánh dấu sự thăng hoa của những màn trình diễn mang đậm dấu ấn cha mẹ. Mở đầu liveshow 2 là cô bé đáng yêu Nguyễn Thị Phương Thanh với ca khúc “Tình mẹ”. Huỳnh Thị Ngọc Anh tiếp tục dòng nhạc sở trường với “Mẹ tôi” và sau đó là “Mừng tuổi mẹ”. Hồ Võ Thanh Thảo lột xác với “Lời con hứa”, Thiện Nhân khoe giọng hát trong vắt cao vút với “Mẹ yêu” ở liveshow 4, và không kém cạnh là cậu bạn thân – hot boy mắt hí Mai Chí Công với ca khúc “Cha và con trai”.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Phương Thanh mộc mạc hát “Tình mẹ”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Hồ Võ Thanh Thảo và “Lời con hứa”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Huỳnh Thị Ngọc Anh xúc động với “Mẹ tôi” và sau đó là “Mừng tuổi mẹ”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
"Hot boy mắt hí" Mai Chí Công thành công với “Cha và con trai” chụp cùng cả nhà sau hậu trường

Ở liveshow 5, Linh Nhi tiếp tục tỏa sáng với “Lời ru cho con” – nhạc phim quen thuộc mà phần lớn thế hệ 8x, 9x đều lẩm nhẩm hát theo của bộ phim “Của để dành”. Và Thiên Nhâm – cô bé năng động của đội Lam Trường đã giành tấm vé vào đêm chung kết với “Bà mẹ quê”.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Thiện Nhân trình bày “Mẹ yêu” cùng chính tác giả của ca khúc: nhạc sĩ Phương Uyên
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Thiên Nhâm tiếp tục dòng nhạc quê hương với “Bà mẹ quê”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Linh Nhi trong sáng với ca khúc quen thuộc “Lời ru cho con”
 
Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Các thí sinh xuất sắc nhất của Giọng hát Việt nhí 2014

Có thể nói, giữa bão hòa các ca khúc nhạc trẻ, về tình yêu lứa đôi hay nhạc ngoại từ Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu, sự lựa chọn những bài hát thuần Việt với nội dung về cha mẹ thực sự phù hợp với các thí sinh nhí và khơi gợi nhiều sự đồng cảm ở người xem. Việc các em chọn thể hiện những ca khúc về tình cảm gia đình rất trong sáng và xúc động đã tạo nên một chương trình thiếu nhi nhân văn, giáo dục và nhiều ý nghĩa.

Có lẽ, đây là một trong những yếu tố chính khiến Giọng hát Việt nhí 2014 khác biệt và thành công nổi bật giữa nhiều chương trình thực tế hiện nay. Liệu trong đêm cuối cùng của GHVN, các em có mang đến ca khúc nào tri ân cha mẹ nữa không? Hãy đón chờ những màn trình diễn đặc sắc trong đêm Chung kết – diễn ra vào cuối tuần này, tối 4/10/2014.

Lifebuoy hân hạnh đồng hành cùng Giọng Hát Việt Nhí 2014. Để cập nhật nhanh nhất các thông tin về chương trình, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/LifebuoyVietnam.

Giọng hát Việt nhí 2014: Sự
Chia sẻ