Giới tính thai nhi: cứ ra phòng khám là biết

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Bằng công nghệ cao cùng với những lời nói khéo và thì thầm với sản phụ như: giống bố, giống mẹ, mặc váy, mặc quần đùi... Nên các bà bầu cứ ra phòng khám là biết giới tính thai nhi.

Bất chấp  vi phạm điều 07 trong Pháp lệnh dân số, nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
 
Vô tư phạm luật
 
Trong vai người  chở chị gái đến khám thai, tôi đến phòng khám tư nhân trên đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Một bác sĩ tên H. đưa chúng tôi lên một căn phòng nhỏ trên tầng 2, có hai người phụ nữ khác cũng đang chờ khám. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Hải Hậu, Nam Định)  thở dài: “khổ lắm tôi đã sinh hai đứa con gái rồi, nhưng chồng lại là con trai duy nhất, nên muốn sinh thêm thằng cu nối dõi. Ở dưới quê, vợ chồng tôi đã tìm đủ mọi cách, đi cầu tự khắp các chùa, hi vọng lần này sẽ là cậu quý tử”.

Đang dở câu chuyện, chị nặng nề đứng dậy vào phòng siêu âm phía sau, chỉ ngăn cách phòng chờ bằng mảnh rèm mỏng. Hơn 20 phút sau, chị Nguyệt trở ra, vẻ mặt buồn bã thông báo với người chồng đang sốt ruột đứng chờ: “bác sĩ bảo nó giống mẹ rồi”. Anh chồng thở dài, lạnh lùng nói : “về mượn tiền đi phá”.

Anh Đinh Văn Hùng (Đống Đa, Hà Nội) chở vợ mang thai hơn 14 tuần tuổi đến siêu âm tại cơ sở tư nhân trên đường Hai Bà Trưng. Vẻ mặt hớn hở, anh nói như reo: “bác sĩ vừa thông báo vợ mình có con trai. Mừng quá! Hôm trước đưa vợ đến Bệnh viện phụ sản, hỏi con trai hay con gái  bà bác sĩ nhất định không chịu nói. Nên tôi phải đưa đến mấy cơ sở khám tư nhân”. Thấy tôi thắc mắc vì chuyện thông báo giới tính sẽ bị phạt. Anh Hùng cho biết: “bác sĩ không  nói thẳng cho mình, mình tự hiểu chứ. Như vợ tôi, bác sĩ khẽ bảo, giống bố nhé, là mình hiểu đứa bé là con trai”.
 
Người dân thích đến các cơ sở khám thai tư nhân vì dễ dàng biết được
 đứa bé trong bụng mẹ là trai hay gái.

Không chỉ riêng phòng khám tư của bác sĩ H., các phòng khám tư nhân khác ở đường Giải Phóng, Lạc Long Quân, Lý Quốc Sư, Hai Bà Trưng… là những địa chỉ tin cậy được các bà bầu rỉ tai nhau đến siêu âm và nạo, hút thai. Thậm chí, ai muốn đẻ con trai, con gái chỉ cần đến đây, bác sĩ sẽ siêu âm ngày rụng trứng để đẻ con theo ý muốn. Rất nhiều bà mẹ đã thành công, người này giới thiệu cho người kia nên các phòng khám tư ở đây lúc nào cũng đông nghịt.
 
Ghé vào một phòng khám tư nhân trên đường Giải Phóng, nhiều sản phụ cho biết, họ đến đây để bác sĩ “canh trứng” (theo dõi ngày rụng trứng- PV) với mong muốn sinh được cậu con trai. Cô y tá tên Hương nói với chị L. K. D (Hoà Bình): “Bác sĩ có nói chị không cần phải kiêng khem gì nhiều. nhưng cần ăn mặn hơn và giao hợp đúng ngày trứng rụng là có hiệu quả. Kinh nguyệt của chị không đều, nên cần đến khám và “canh trứng” thường xuyên đấy. Khi nào được thông báo ngày, vợ chồng hãy quan hệ, đảm bảo được như ý”.

Việc “canh trứng” đối với chị L.K.D là một “hành trình” đầy nhọc nhằn và cẩn trọng vì theo lời kể, chị đã có đến 3 cô con gái, nên không muốn lần mang thai này giống như những lần trước. Chị D cho biết: “lần sinh đứa con gái thứ ba, mình cũng mua sách hướng dẫn “sinh con theo ý muốn” về. Cũng thực hiện ăn kiêng rất nghiêm ngặt, nhưng đến khi thai được gần ba tháng tuổi, đi xét nghiệm biết là con gái, chồng tôi quyết bỏ. Nhưng con nào cũng là con, tôi không đành lòng. Rồi chồng tôi đi tìm hiểu, nghe bạn bè giới thiệu đến phòng khám này, nghe đâu bác sĩ này giỏi lắm, đến 90% các ca tư vấn đều thành công”. Vẻ mặt hớn hở, chị D tâm sự nhỏ với tôi.
 
Tại các phòng khám tư, việc thực hiện điều 07 - nghiêm cấm lựa
 chọn giới tính thai nhi là rất khó khăn.

Làm một cuộc khảo sát nhỏ tại 10 phòng khám tư nhân, với hơn 20 người mang thai. Hầu hết, những người phụ nữ này đều cho biết, sau khi siêu âm, họ được biết ngay là con trai hay con gái. Chỉ có điều bác sĩ nói thẳng hoặc nói  ám chỉ cho các bà bầu biết về giới tính của con mình với những cụm từ như “giống bố, giống mẹ”, “mặc váy-mặc quần đùi”….

Những câu chuyện diễn ra hàng ngày tại các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, lệnh cấm siêu âm xác định giới tính thai nhi đã bị xem nhẹ. Theo các phòng sản tư, họ phải thông báo như thế vì đây là cách kéo sản phụ đến phòng mạch, trong khi ở bệnh viện công, việc thông báo giới tính thai nhi sẽ bị cấm.
 
Còn tồn tại những kẽ hở lớn
 
Mong muốn có một “thằng cu” nối dõi tông đường, nhiều sản phụ đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con gái của mình không một mảy may thương tiếc, bất chấp cả những quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Đến phòng chờ của bệnh viện Phụ sản Trung ương, tôi gặp hai người phụ nữ đến phá thai khi đã quá to. Chị Trần Thị Hồng (Từ Liêm, Hà Nội ) là một phụ nữ đã ngoài 30, khuôn mặt trông khắc khổ và mệt mỏi. Chị rầu rĩ nói: “tháng thứ ba tôi mới đi siêu âm thì được biết đứa bé là con gái. Tôi muốn sinh một cậu con trai cho có nếp có tẻ nên định phá. Nhưng cứ chần chừ mãi. Bây giờ cái thai hơn bốn tháng tuổi rồi, tôi mới đi phá. Sợ vào cơ sở tư nhân không đảm bảo, tôi vào đây cho chắc ăn. Nhưng lúc nữa bác sĩ có hỏi lí do, đành nói là không có điều kiện kinh tế nên muốn kế hoạch. Nói thật, họ không làm cho”.

Khác với chị Hồng, nhiều sản phụ lựa chọn việc phá, hút thai tại các cơ sở tư nhân ngay khi siêu âm được biết thai nhi là con gái. Đường Giải Phóng từ lâu được mệnh danh là “chợ phá thai”. Gọi là tuyến phố có nhiều dịch vụ phá thai “chui”, nhưng các cơ sở này vẫn công khai treo những biển hiệu lớn như: “hút thai”, “phá thai bằng thuốc”…

Theo chân chị Nguyễn Thị Hường (Hoàng Mai, Hà Nội) đến một phòng khám sản khoa trên đường Giải Phóng. Chúng tôi hỏi những thông tin về việc phá bỏ thai nhi nữ đã hơn 13 tuần tuổi cho một cô em. Thấy tôi băn khoăn vì sợ phá thai nhi khi đã lớn, sẽ nguy hiểm,cô y tá tên Lan lập tức đưa cho tôi xem một tập giấy, dày đặc chữ, nói: “nhiều người đến đây phá, thai nhi còn lớn hơn nhiều. Nhưng yên tâm, không vấn đề gì hết, chỉ tốn kém ít tiền thôi. Hơn 13 tuần, 5 triệu nhé, không đau đớn gì cả, chỉ hai ngày là sức khoẻ bình thường”.
 
Phòng khám tư nhân, thai lớn cỡ nào cũng... phá được.

Để đối phó với các cơ quan chức năng, nhiều bác sĩ tại các phòng khám thoả thuận với sản phụ ghi “hạ” tuổi thai vào sổ khám bệnh để tránh rắc rối và làm cho nhanh, dù thực tế, tuổi thai đã vượt khung cho phép xử lí.

Theo quy định, các phòng khám sản, phụ khoa tư nhân chỉ được phép hút thai dưới 6 tuần tuổi. Phá thai bằng thuốc cũng chỉ được thực hiện từ bệnh viện tuyến huyện trở lên. Ở các bệnh viện Trung ương cũng giới hạn đến 22 tuần tuổi. Nhưng các cơ sở tư nhân thường bất chấp quy định bằng nhiều cách lách luật. Tuy vậy, sản phụ cũng thường lựa chọn đến những phòng khám này, vì có thể lấy tên, tuổi địa chỉ bất kì. Vào bệnh viện thường phải kê khai tên thật.

Xử phạt gần như là điều ít xảy ra vì các đoàn thanh tra y tế không có bằng chứng cụ thể. Còn người dân, đương nhiên vì tư tưởng thích có con trai nối dõi nên phòng khám tư nhân luôn là lựa chọn số 1.
Chia sẻ