Giật mình với đồ ăn vặt cổng trường giá rẻ bèo, đủ kiểu dáng khiến trẻ con mê mẩn

Kang Phạm- Lê Bảo,
Chia sẻ

Giờ tan trường chỉ với 3.000 – 5.000 đồng trong tay, các em học sinh đã có thể mua được nhiều món đồ ăn “bắt mắt” từ những xe hàng rong vây kín cổng trường. Không nhiều phụ huynh biết được nguồn gốc và chất lượng của những món đồ ăn hấp dẫn này.

Thịt hổ, xi-rô, nước ngọt mini, kẹo thuốc lá... giá bèo

Tại Hà Nội, khảo sát một vài trường tiểu học, hầu như cổng trường nào cũng có mấy gánh hàng rong với những món quà vặt quen thuộc như: kẹo nổ, ô mai dây, thịt hổ… Gần đây thì xuất hiện một loại kẹo đang khiến các khách nhí rất thích là kẹo C hình điếu thuốc lá. Thoạt nhìn, những “điếu thuốc” này có hình thù giống hệt như những điếu thuốc lá đang bán trên thị trường. 

thực phẩm cổng trường
Những thanh kẹo C được làm dưới dạng điếu thuốc.

Khi bóc ra những “điếu thuốc” này có thể ăn được, mút được… Kẹo C hình điếu thuốc này thường được trang trí bắt bắt, không có nhãn hiệu gì, giá chỉ 3 ngàn đồng/bao (20 thanh kẹo hình thuốc lá). Điều đáng lo ngại là mới đây cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Hà Nội đã bắt lô hàng gồm cả nghìn sản phẩm bánh kẹo, kẹo C hình thuốc lá, quà ăn vặt bán cho học sinh có xuất xứ từ Trung Quốc không nhãn mác, thành phần. 

thực phẩm cổng trường
Ngoài ra còn hàng loạt các loại thực phẩm khác như cola mini, kẹo nổ...cũng tràn ngập cổng trường

thực phẩm cổng trường
Những quán hàng rong trước cổng trường tiểu học luôn "sẵn hàng" phục vụ học sinh.

Tại Sài Gòn, tình hình thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ mạt cũng rất hấp dẫn các em học sinh. Khảo sát nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố, cứ gần tới giờ tan trường là những xe hàng rong được các chủ hàng đẩy tới "bao vây" lối ra vào cổng trường. Mặc dù trước trường đều có các tấm bảng ghi “cấm bán hàng rong”, “cổng trường em xanh- sạch- đẹp” nhưng người bán cứ bán, học sinh thì cứ vô tư ăn uống trong khi chờ mẹ cha tới đón.

Ghi nhận tại cổng  trường tiểu học N.V.X ở quận Gò Vấp vào buổi chiều thường có tới bảy xe hàng rong vây quanh cổng trường. Trong đó, xe bán nước ngọt và xe bán cá viên chiên được các em ưu ái nhất và luôn vây kín. Tiếp đến hai xe bán kem với đủ loại kem quế, kem Huế, kem đá bào… đua nhau lắc chuông liên hồi. Ngoài ra, còn có các xe bán bánh tráng trộn, trái cây, đậu nành tàu hủ và xe bán đồ chơi trẻ em khiến cổng trường tiểu học này chẳng khác gì một cái chợ.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Tới giờ tan trường các xe hàng rong thì bủa vây cổng trường còn học sinh thì vây kín các xe.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Những chai nước, hũ thạch trái cây đủ màu sắc rất thu hút các em nhỏ.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Thực phẩm hàng rong là món ưa thích của học sinh, các em có thể ngồi ăn ở bất cứ đâu và bốc bằng tay một cách thoải mái

Chỉ với 3000 – 5000 đồng trong tay các em học sinh tha hồ vây kín những xe hàng rong, em gọi nước ngọt, em kêu xúc xích. Chỉ một thoáng các em đã tay bưng, tay bốc mỗi đứa mỗi góc ăn uống ngon lành đợi cha mẹ tới rước. Bé Đăng Khoa (học sinh lớp 2, trường tiểu học N.V.X) hồn nhiên chia sẻ: “Hôm nay mẹ cho con 10.000 đồng con ăn kem 5.000, mua nước 2.000, còn 3.000 con vừa mua cá viên chiên ăn nè, giờ đang thèm ăn nữa mà hết tiền rồi. Mai con lại mua ăn tiếp”.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Các em học sinh có thể vô tư ăn uống ở mọi nơi... 

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
...Và ăn trên mọi tư thế, chưa ý thức được tác hại của thực phẩm hàng rong như thế nào.

Không chỉ các em học sinh tự mua mà nhiều cha mẹ đi đón con cũng mua đồ ăn vặt ở cổng trường cho con ăn. Chị Nguyễn Thị Phượng (31 tuổi, ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9) cho biết: “Thì nó thấy bạn bè ăn nó đòi thì mình phải mua thôi, thỉnh thoảng còn mua nhiều hai mẹ con ăn chung mà”. Khi chúng tôi hỏi tiếp những thực phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ chị không sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Chị trả lời ngay: “Thì cũng lo nhưng thấy người ta ăn đầy ra đấy có thấy sao đâu. Thấy cũng thơm ngon mà với lại con mình không ăn thường xuyên nên chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu”.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Các bậc cha mẹ cũng vô tư mua cho các con ăn mà không quan tâm gì đến nguồn gốc xuất xứ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con hay không.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Không những thế còn chăm chút cho trẻ ăn thực phẩm hàng rong...

Giá rẻ như bèo, màu sắc bắt mắt, nguồn gốc mập mờ

Những mặt hàng ở cổng trường, những cây kem quế mát lạnh, những xâu cá viên chiên thơm lừng hay những ly nước “7 màu” trông rất bắt mắt đều có giá rất rẻ.

Tại nhiều cổng trường ở Sài Gòn, chỉ cần 2.000 đồng các em có thể mua được một ly nước ngọt, 3.000 đồng một xiên cá viên chiên, 5.000 một cây xúc xích hoặc là một ly trà sữa trân châu. Mỗi thứ đều có nhiều loại, đủ màu sắc, các em tha hồ lựa chọn. Và chỉ cần vài bước ra cổng trường là các em có thể mua được ngay. Thậm chí, nhiều em không muốn bước ra ngoài có thể thò tay mua qua hàng rào luôn.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Chỉ cần thò tay qua hàng rào là có thể mua được thực phẩm hàng rong không cần phải đi đâu xa vì hàng rong luôn vây quanh cổng trường.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Một em học sinh bị hấp dẫn bởi những món đồ ăn trông rất bắt mắt.

Theo quan sát của chúng tôi các chai nước giải khát ở các cổng trường học này đều có màu sắc khác nhau trông rất bắt mắt. Theo một chủ hàng bán nước ở một cổng trường tiểu học ở quận Bình Thạnh, TP.HCM tiết lộ, những chai nước này được lấy từ những người đi bỏ mối rong. Cứ hết hàng là có người tới bỏ với giá 10.000 đồng/một chai 1,5 lít. Sau đó, người bán chế ra bán lẻ mỗi ly 2.000 đồng có thể bán được 15 ly, lời gấp ba.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Giá của những mặt hàng ăn uống vặt trước các cổng trường thường rất rẻ, chỉ cần 5.000 đồng là học sinh có thể mua được món mình thích

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Những chảo dầu này chiên đi chiên lại rất nhiều lần cho tới khi dầu trở màu và cạn hết mới thôi.

Ngoài ra, trà sữa trân châu cũng là một đồ uống khoái khẩu của học sinh. Quan sát một xe bán trà sữa gần trường tiểu học ở Q.Thủ Đức chúng tôi thấy rất nhiều hũ đủ màu sắc trên xe. Từ hạt trân châu, thạch trái cây cho tới các loại chè đậu xanh, đậu đỏ được bày từ ngày này qua ngày khác, có hủ còn đóng váng chia thành 2 lớp. Lân la dò hỏi, bà chủ cho hay: “Có tuần cô bán hết hết 4, 5 hũ, còn những loại bán không chạy thì cứ để bán dần dần, cái này để cả tháng cũng không hư”.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Những hũ trà sữa này được bày bán từ ngày này qua ngày khác, có hũ để cả tháng không hư.

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Dù đã để tấm bảng cấm tụ tập buôn bán nhưng hàng rong vẫn bày bán la liệt trước sự bất lực của nhà trường. 

Hàng rong bủa vây cổng trường, học sinh vô tư ăn uống
Một tấm bảng tuyên truyền cổng trường em sạch đẹp, an toàn của một trường tiểu học đã bị hàng rong cơm chiên, mì xào... bóp nghẹt. Khi chúng tôi đưa máy lên chụp tấm hình này thì bị người bán hàng xua đuổi không cho chụp.

thực phẩm cổng trường
Có hàng chục loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở một xe hàng di động này phục vụ học sinh tiểu học.

Có mặt tại một cổng trường tiểu học trên địa bàn quận Mỹ Đình, Hà Nội vào giờ ra chơi chúng tôi chứng kiến hàng chục học sinh đang nhao nhao trước một cửa hàng “di động”. Tại đây, có tất cả những mặt hàng như: kem, nước sinh tố, kẹo hổ, ô mai... phần lớn đều không nhãn mác rõ ràng, màu sắc sặc sỡ, có nhiều món còn chảy cả nước.

Giá mỗi đồ ăn vặt này chỉ một vài ngàn đồng, thậm chí nhiều trẻ nhỏ còn được chủ hàng cho nợ, khi nào có thì trả nên sức tiêu thụ lớn.

thực phẩm cổng trường
Những thương lái chuyên đi đổ buôn này là nguồn cung cho các cửa tiệm tạp hóa trước cổng trường.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những mặt hàng thực phẩm giá rẻ cho học sinh này thường được đầu nậu nhập về từ Trung Quốc, chất trong kho ở các tỉnh như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng...Sau đó, chủ các kho hàng này sẽ thuê xe chở lên bỏ mối cho các cửa hàng khắp các địa bàn, trong đó có Hà Nội là thị trường trọng điểm. Nếu trót lọt, mỗi chuyến số lợi nhuận thu về khá cao.

thực phẩm cổng trường
Các mặt hàng của họ khá đa dạng, thế nhưng phần lớn là thực phẩm cổng trường dành cho học sinh từ Trung Quốc.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề hàng loạt loại bánh kẹo trẻ em không rõ xuất xứ, nhãn mác, Đại úy Lương Anh Hoàng – Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về môi trường cho biết: "Những loại thực phẩm này chưa được cơ quan chức năng của Bộ Y tế kiểm định, cấp phép, do vậy rất có thể nhiễm các chất độc hại gây các bệnh như ung thư… cho các em sau này. Những sản phẩm bánh kẹo kèm đồ chơi này rất bắt mắt, giá lại rẻ chỉ 1-2 nghìn đồng/sản phẩm nên được rất đông trẻ em trong độ tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 ưa thích. Tuy không phát bệnh ngay nhưng về lâu về dài rất nguy hiểm đối với sức khỏe của các em. Do vậy, các các vị phụ huynh học sinh không nên mua cũng như khuyên nhủ con em mình không mua và sử dụng loại thực phẩm này”. 

Luật sư Vi Văn Diện – GĐ Công ty luật Thiên Minh và cộng sự cho hay: “Các cơ quan quản lý, đặc biệt là ngành Y tế và Quản lý thị trường phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra để phát hiện kẹo mút phát sáng, ô mai, kẹo hình thuốc lá, cola mini đồ chơi… có chất gây ung thư “đầu độc” học sinh quanh các điểm trường, xử phạt nghiêm khắc những người kinh doanh, cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, tem phụ bằng tiếng Việt, đồng thời quyết liệt thu hồi và tiêu hủy những loại quà độc hại bảo vệ sức khỏe thể chất và tâm hồn cho các em học sinh".



Chia sẻ