Giáo viên tiểu học 24 tuổi bị sa thải vì lộ video... mặc bikini nhảy sexy

Bích Hà,
Chia sẻ

Một giáo viên tiểu học đã bị mất việc sau khi video ghi lại cảnh cô lắc mông trong bộ bikini khi đang đi nghỉ mát cách trường học của cô 400 dặm được phát tán tràn lan trên mạng.

Giáo viên 24 tuổi cho biết cô bị buộc phải nghỉ việc sau khi quá khứ của cô bị phán xét dữ dội vì đã ép mặt một chàng trai vào giữa ngực mình trong 1 cuộc thi nhảy và bị phụ huynh nhìn thấy.

Sự việc xảy ra khi cô đang trong kì nghỉ Lễ tạ ơn tại Cabo San Lucas, một bãi biển khá phổ biến tại Baja California – cách trường học 15 giờ lái xe về phía bắc bang Sonora của Mexico, nơi mà cô đã làm việc trong 3 năm.
 
Người giáo viên tiểu học đã mất việc sau khi video cô lắc mông tại kì nghỉ cách trường học 400 dặm bị phát tán.
 
Cô gái 24 tuổi, Carla Clarissa, đang trong kì nghỉ Lễ tạ ơn tại Cabo San Lucas, một bãi biển khá phổ biến tại Baja California.
 
Được bạn bè khuyến khích, cô đã đồng ý tham gia và chiến thắng cuộc thi với giải thưởng 185 bảng Anh (gần 6 triệu đồng) khi có những màn biểu diễn sexy trên nền bản hit Rompe của Daddy Yankee.

Mặc dù vậy một trong những video quay cảnh cô nhảy đã bị phát tán trên mạng. Sau khi clip này được đăng lên Facebook, nó đã gây sốc cho các phụ huynh, khiến họ nộp đơn kiến nghị lên nhà trường yêu cầu sa thải cô giáo này.

Tối ngày 9/4, giáo viên này, cô Clarissa, đã to tiếng với các đồng nghiệp cũ tại Học viện Cumbre del Noroeste và nói họ nên “làm quen với thế kỉ 21”.

Cô cho tờ Reforma của Mexico biết: “Tôi biết có nhiều người dùng điện thoại để quay phim lúc đó, nhưng tôi không thể tưởng tượng được video sẽ bị lan tràn và dù vậy, tôi cũng chẳng làm gì xấu cả. Đó là một cuộc thi nhảy, những thứ đó không thể định hình tính cách của tôi, đó chỉ là thời gian rảnh của tôi và chúng ta thì đang sống ở thế kỉ 21. Đó không phải là điều gì đáng sợ, tôi không khỏa thân, tôi cũng không làm tình hay dùng ma túy, và cũng không thiếu tôn trọng ai cả”.
 
Sau khi bị buộc phải nghỉ việc, cô đã to tiếng với đồng nghiệp cũ và nói họ nên “làm quen với thế kỉ 21”.
 
Cô nói thêm khi trở về nhà, cô đã nhận được hàng tá lời mời kết bạn của đàn ông trên Facebook và được mời tới một buổi hội thảo của hiệu trưởng Leticia Valle. Luật sư của cô cho biết việc xin nghỉ việc là giải pháp tình thế trong thời điểm này.

Cô nói: “Ai đó đã nhận ra tôi là giáo viên khi video đó ngày càng phổ biến, và ngay lập tức công việc của tôi bị liên lụy, các bức ảnh của tôi với học trò bị đăng lên. Họ không cho tôi lựa chọn nào ngoài từ chức. Tôi cảm thấy mình bị tấn công và rất áp lực. Tôi cũng không biết phải làm gì hơn là rời khỏi đó nhanh nhất có thể”.

Tôi cũng là còn người như bao người khác, và hiện tại mọi người tin rằng quá trình mới định hình bạn và bạn không có cuộc sống ngoài công việc, rằng bạn không có bạn bè và người thân hay thời gian rảnh. Chúng tôi không phải là chúa và bạn không thể phán xét một người và nghi ngờ về vị trí, công việc của họ qua những thứ như thế này", cô giáo này cho biết thêm.

Người chơi tham gia cuộc thi được cảnh báo rằng video của họ có thể sẽ bị đăng lên mạng.
 
Người đại diện cho nhà hàng Mango Deck, quán rượu đã tổ chức cuộc thi nhảy, nói rằng người chơi đã được cảnh báo rằng có thể video của họ cũng sẽ bị tung lên mạng.

Ricardo Araoz, chủ nhà hàng, nói: “Chúng tôi không ép ai tham gia cả và nếu cô gái trẻ này muốn đứng lên và nhảy, đó là trách nhiệm của cô ấy”.

Adriana German, hiệu phó trường Cumbre del Noroeste, khẳng định rằng cô giáo này nghỉ việc vì “lý do cá nhân”. Giáo viên bị lên án trong vụ này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các trang mạng xã hội.

Tranh cãi gay gắt

Viviana Garcia viết trên Facebook: “Họ đã đi quá xa. Cuộc sống cá nhân của giáo viên này là việc riêng của họ. Việc này sẽ khác nếu như cô ấy không làm tròn công việc của mình. Tôi sẽ kiện trường học và với số tiền tôi thắng kiện được, tôi sẽ đi nghỉ thêm lần nữa và nhảy thật sexy”.

Florencio Parra Sanchez nói: “Bình thường tôi là người khắt khe về đạo đức nhưng cô gái này đang không ở lớp học, đây là kì nghỉ và cô ấy không hề nhảy như vậy trong lớp học của mình”.

Mariandy Vasquez nói thêm: “Chuyện gì tiếp theo đây? Liệu các bà mẹ mang thai có bị sa thải vì rõ ràng họ đã làm tình không? Đúng là đạo đức giả!".
 
Mặc dù vậy người giáo viên đã nhận được sự ủng hộ lớn trên mạng xã hội.
 
Trên mạng đã dấy lên sự phán ứng dữ dội. Gần 150 người đã ký tên vào kiến nghị tại change.org để kêu gọi trả việc cho cô giáo Clarissa.

Một đoạn thư đã được viết bởi những phụ huynh không ủng hộ việc cô bị sa thải, đe dọa trường học trả phí nếu cô không được hoàn chức:

Các phụ huynh của Học viện Cumbres không đồng ý việc sa thải. Chúng tôi rất tức giận bởi cách cô ấy bị sa thải khi dùng một lý do mang tính phân biệt trong khi cô ấy chỉ làm những gì mà tất cả mọi người đều làm khi đang đi nghỉ”.

Các học sinh đều yêu quý cô Clarissa và nói rằng chúng rất buồn khi cô ấy không còn đứng lớp nữa”.
 
Nguồn: Dailymail

Chia sẻ