Giáo viên thực hành Hóa: "Để xảy ra vụ nổ là tôi đã sai khi không sát sao trong công việc"

Định Nguyễn,
Chia sẻ

"Tôi đã sai khi không sát sao trong công việc. Đúng ra, tôi phải có mặt trong giờ thực hành nhưng lại ra ngoài. Giờ mọi việc xảy ra mình có lỗi rồi nên tôi chấp nhận kỷ luật của nhà trường", cô giáo Nguyễn Thị Mai A. tâm sự.

Liên quan đến confessions đau đớn của nữ sinh D.A. (học sinh lớp 12A2, trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội) bị bỏng nặng ở bụng, tay và cổ... vì bạn học gây nổ ở phòng thực hành Hóa, trưa 7/2, trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Mai A. (nhân viên của phòng thí nghiệm trường THPT Phan Đình Phùng là giáo viên trông lớp hôm xảy ra sự việc) cho biết, kể từ sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, cô rất buồn. Hiện cô vẫn đang chờ hình thức kỷ luật của nhà trường vì ra ngoài trong giờ thực hành để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Giáo viên thực hành Hóa: Để xảy ra vụ nổ là tôi đã sai khi không sát sao trong công việc - Ảnh 1.

Phòng thực hành nơi nam sinh gây ra vụ nổ khiến nữ sinh bị bỏng.

Kể lại sự việc, cô Mai A. cho biết, ngày 5/1, tiết thực hành Hóa do cô Phạm H.G. phụ trách tuy nhiên cô giáo này xin nghỉ nên nhờ mình trông hộ. Sau khi mở phòng giao hóa chất cho học trò, cô Mai A. để cho học sinh tự thực hành rồi ra ngoài.

"Tôi nghĩ học sinh lớp đó rất ngoan lại quản lý một dãy phòng thực hành nên khi xảy ra vụ nổ tôi không có mặt ở đó. Nghe học sinh báo, tôi vội chạy xuống thì thấy sự việc. Tôi hỏi em nào nghịch gây ra vụ nổ thì em V. nói "do con bất cẩn". Lúc này em D.A. bị nặng hơn nên tôi liền chạy về nhà lấy thuốc vì nhà ngay gần trường.

Giáo viên thực hành Hóa: Để xảy ra vụ nổ là tôi đã sai khi không sát sao trong công việc - Ảnh 2.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai A.

Giáo viên thực hành Hóa: Để xảy ra vụ nổ là tôi đã sai khi không sát sao trong công việc - Ảnh 3.

Bản kiểm điểm của cô giáo Mai A.

Vết bỏng của em D.A. từ bụng cháy lan lên áo. Bôi thuốc thì em ấy khóc nói "cô ơi cứu con", thấy em ấy hét to quá tôi không dám bôi nữa mà gọi y tế đưa em ra Khoa bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu", cô Mai A. kể lại.

Bản thân cô giáo này cũng thừa nhận sai sót khi không đứng giám sát lớp trong giờ học thực hành Hóa để xảy ra sự việc nghiêm trọng. "Tôi đã sai khi không sát sao trong công việc. Đúng ra tôi phải có mặt trong giờ thực hành nhưng tôi lại ra ngoài. Giờ mọi việc xảy ra, mình có lỗi rồi nên tôi chấp nhận kỷ luật của nhà trường. Tất cả chỉ là sơ ý thôi chứ không ai mong muốn", cô Mai A. chia sẻ thêm.

Giáo viên thực hành Hóa: Để xảy ra vụ nổ là tôi đã sai khi không sát sao trong công việc - Ảnh 4.

Trường THPT Phan Đình Phùng nơi xảy ra sự việc.

Nữ giáo viên này cho biết, 2 học sinh nam nghịch đốt mẫu giấy phenolphthalein cho vào 1 chiếc cốc khô. Học sinh Nguyễn Đăng V. thời điểm đó đang cầm lọ cồn đã sơ ý bắt lửa vào chai nhựa gây nổ khiến 3 học sinh bị bỏng. Những vật dụng này không có trong đồ dùng môn học ngày hôm đó mà do chính nam sinh tự lấy ra nghịch.

Sau khi đưa các học sinh bị bỏng vào viện, cô chạy về trường vay tiền để lo liệu tiền viện phí. "Tôi rất buồn kể từ khi sự việc xảy ra. Bản thân cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi em. Phía gia đình em D.A. cũng thoải mái và không nói gì." - cô Mai A. nói.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Vụ nổ ở chung cư Linh Đàm nhanh nhất tại aFamily.