Giáo viên, học sinh thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vân Anh,
Chia sẻ

Những ngày này, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, trọn đời vì nước, vì dân.

Giáo viên, học sinh thành kính tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh huyện Đông Anh dự lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Anh

Những tình cảm chân thành

Có mặt trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25/7 tại quê nhà, cô Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ kỉ niệm, niềm tự hào khi cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đón Tổng Bí thư về thăm vào tháng 1/2014.

Đó là thời gian nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, bác tranh thủ về thăm quê ở xã Đông Hội. Thăm và chúc tết nhà trường, bác căn dặn thầy trò nỗ lực, phấn đấu trong giảng dạy và học tập. Bác cũng đã tặng quà cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc, những học sinh nghèo vượt khó.

Khi biết tin bác Nguyễn Phú Trọng qua đời, thầy trò nhà trường đều xúc động, bồi hồi, như vừa mất đi một người thân trong gia đình. Đối với nhà trường, bác Tổng Bí thư như một ngày cha, người bác, người ông, luôn giản dị, chân thành. Trong niềm tiếc thương vô hạn, thầy trò trường Tiểu học Đông Hội càng thêm ghi nhớ và trân quý những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư đã dành tặng cho nhà trường.

Còn thầy Lưu Hữu Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào khi quê hương Đông Anh đã sinh ra nhà lãnh đạo tài ba của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những năm qua, thầy trò nhà trường luôn mang niềm tự hào này vào trong các bài học. Niềm tự hào về Tổng Bí thư đã giúp thầy trò nỗ lực thi đua, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhớ về Tổng Bí thư, các thế hệ nhà giáo, học sinh của trường đều cảm nhận sự ấm áp, khiêm nhường và vô cùng giản dị của một nhân cách lớn, dù giữ vị trí cao, đảm nhận trọng trách lớn lao nhưng rất khiêm tốn, gần gũi.

Giáo viên, học sinh thành kính tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trường Tiểu học Đông Hội vào tháng 1/2014.

Thầy Lê Văn Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, từ sáng nay, đông đảo thầy trò nhà trường đã có mặt tại quê nhà Tổng bí thư để dự lễ viếng. Là ngôi trường trên quê hương Tổng bí thư, thầy trò nhà trường luôn ý thức được trách nhiệm của mình, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

Từ tỉnh Bắc Ninh tới dự lễ viếng Tổng Bí thư, thầy Nguyễn Khắc Thiết - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: Những ngày qua, tất cả các cán bộ giáo viên Trường THPT Lê Văn Thịnh vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo kiệt xuất, tài năng, tâm đức, suốt một đời vì nước vì dân.

Trước anh linh Tổng Bí thư, cán bộ giáo viên nhà trường nguyện noi gương bác, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để giáo dục thế hệ trẻ. Xứng đáng với sự cống hiến, hi sinh của thế hệ cha ông cho đất nước, nhân dân, cho độc lập tự do của dân tộc.

Em Nguyễn Thu Hà, học sinh Trường THCS Đông Hội chia sẻ: "Mặc dù chưa được gặp Tổng Bí thư nhưng cháu vẫn luôn dõi theo các tin tức về bác qua sách, báo, chương trình thời sự mỗi tối. Dù bác đã không còn nhưng cháu vẫn luôn nhớ về bác. Cháu sẽ cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với thành quả bác đã dày công xây dựng, gìn giữ".

Giáo viên, học sinh thành kính tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tham gia đón Tổng thống các nước sang thăm Việt Nam

Kỷ niệm không phai nhạt

Trong niềm xúc động, tiếc thương, cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: Dù 5 năm đã trôi qua nhưng thầy trò nhà trường vẫn vẫn nhớ về kỉ niệm được gặp bác Nguyễn Phú Trọng trong lễ đón Tổng thống Argentina và phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 20/2/2019.

Khi lễ đón chưa bắt đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân đi đến gần hỏi thăm thầy và trò nhà trường. Bác khi ấy dù mái tóc đã bạc, da đã có nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn hiền hậu, ấm áp vô cùng.

"Chính điều ấy đã xóa tan mọi sự căng thẳng. Tôi thấy xúc động vô cùng vì không hình dung một lãnh đạo của đất nước lại có một phong cách bình dị và gần gũi đến thế. Có lẽ đây cũng chính là những kỉ niệm sâu sắc mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên” - cô Lý nói.

Còn cô Nguyễn Thị Cẩm Vân - trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì tâm sự: Trái tim của người Cộng sản kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập, để lại cho toàn dân niềm tiếc thương vô hạn. Tổng Bí thư đã trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cao cả, như nhân vật Paven Coocsaghin trong tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" mà ông ngưỡng mộ.

Cô Vân cho biết, thầy và trò trường THCS Nguyễn Du vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ đón Tổng thống các nước sang thăm Việt Nam. Ấn tượng đọng mãi trong kí ức của thầy trò nhà trường là hình ảnh vị lãnh đạo giản dị, thân thương, với ánh mắt trìu mến, dịu dàng và mái đầu bạc màu năm tháng.

“Tổng Bí thư là tấm gương sáng vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trước giây phút đưa tiễn bác, thầy trò trường THCS Nguyễn Du kính cẩn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, sự kính trọng, tự hào và biết ơn dành cho bác. Ngọn lửa mà bác đã thắp lên sẽ còn cháy mãi với thời gian”, cô Vân xúc động chia sẻ.

Giáo viên, học sinh thành kính tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Bức hình kỉ niệm của thầy trò Trường THCS Trưng Vương với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà giáo Đỗ Thị Kim Ngân - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ về bức ảnh quý giá lưu giữ nụ cười ấm áp, phúc hậu và niềm tin tưởng của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng khi trao tặng “Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" cho nhà trường trong ngày khai giảng năm 2004.

Bức ảnh đã trở thành thời khắc lịch sử đầy tự hào của các thế hệ giáo viên và học sinh ngôi trường truyền thống Đồng Khánh - Trưng Vương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo đầy tâm huyết, vô cùng đáng kính của nhân dân Việt Nam.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc, thầy trò trường THCS Trưng Vương càng thêm ghi nhớ và trân quý những tình cảm tốt đẹp mà Tổng bí thư đã dành tặng cho nhà trường" - nhà giáo Đỗ Thị Kim Ngân chia sẻ.

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, giáo dục và đào tạo nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chia sẻ