Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ

Kim Nhã,
Chia sẻ

Lần đầu tiên, nhạc của 1 nghệ sĩ Hàn Quốc được phát ngoài vũ trụ.

Vào ngày 9/4 vừa qua, giọng nói và ca khúc Home Sweet Home của G-Dragon đã được phát sóng ngoài vũ trụ. Đây là một phần của dự án do Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) cùng công ty Galaxy Corporation – công ty đại diện của G-Dragon phối hợp thực hiện.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 1.

Giáo sư cơ khí G-Dragon tại sự kiện phát sóng ngoài vũ trụ

Tại sự kiện, G-Dragon đã gửi lời chào "Xin chào, tôi là G-Dragon" và ca khúc Home Sweet Home ra không gian. KAIST cho biết bản nhạc này sẽ được phát sóng mỗi ngày một lần trong thời gian tới. Đáng chú ý, tín hiệu phát sóng không chỉ phát giọng nói của G-Dragon và bài hát Home Sweet Home, mà còn kèm theo âm thanh của chuông Emile – một trong những quả chuông đồng cổ nhất Hàn Quốc với lịch sử hơn 1.000 năm.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 2.

G-Dragon đã gửi lời chào "Xin chào, tôi là G-Dragon" và ca khúc Home Sweet Home ra không gian

Song song với sự kiện phát sóng ngoài vũ trụ, MV Home Sweet Home – được tạo hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo – cũng chính thức được ra mắt. MV mang đến một câu chuyện đầy tính biểu tượng, xoay quanh hành trình đi tìm "ngôi nhà" đích thực của ba nhân vật ở ba bối cảnh khác nhau: một cậu bé lạc giữa sa mạc, một người đàn ông nơi đô thị đông đúc và một phi hành gia cô độc giữa không gian.

MV Home Sweet Home phiên bản phát ngoài vũ trụ

Video khép lại bằng hình ảnh mỗi người trong số họ đều tìm thấy bông hoa "Daisy" của riêng mình – như một ẩn dụ cho sự chữa lành, bình yên và cảm giác thuộc về, dù hành trình của họ bắt đầu từ những nơi hoàn toàn khác biệt.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 3.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 4.

Những hình ảnh đáng chú ý trong MV Home Sweet Home

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, dự án còn ghi dấu ấn với sự góp mặt của nghệ sĩ kiêm phó giáo sư KAIST – Lee Jin Joon. Ông là người đứng sau tác phẩm nghệ thuật AI mang tên Iris, được lấy cảm hứng từ chính con ngươi của G-Dragon. Tác phẩm này được trình chiếu đồng thời với ca khúc Home Sweet Home, tạo nên một trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc đầy chiều sâu.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 5.

G-Dragon tâm huyết với dự án mới

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 6.

Hình ảnh công chiếu MV được anh chủ động đăng tải

Để truyền tải dự án nghệ thuật đặc biệt này ra ngoài không gian, các nhà khoa học đã sử dụng một ăng-ten cao 13 mét, đặt tại trung tâm vệ tinh của KAIST tọa lạc tại thành phố Daejeon - nằm cách thủ đô Seoul khoảng 150km về phía Nam.

Chia sẻ về trải nghiệm có một không hai này, G-Dragon bày tỏ: “Tôi vô cùng phấn khích vì cảm giác rằng đâu đó trong vũ trụ, nó có thể chạm đến một ai đó”. Nam ca sĩ nói thêm: “Home Sweet Home là ca khúc tôi thực hiện cùng các thành viên BIGBANG và giống như cái tên BIGBANG của nhóm, âm nhạc của tôi giờ đây như đang hướng về ngôi nhà của vũ trụ, điều đó khiến tôi thấy thật đặc biệt”.

Giáo sư cơ khí G-Dragon đã vươn lên tầm vũ trụ, thêm 1 kỷ lục Kpop khó ai phá vỡ- Ảnh 7.

G-Dragon phấn khích khi có thể đại diện nền âm nhạc Hàn Quốc, phát nhạc của mình vào không gian

Chia sẻ