Thu phân năm nay diễn ra vào ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, là khoảnh khắc đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu tại Bắc bán cầu.
Mùa hè đến, cây cảnh đuổi muỗi là một trong những mặt hàng được nhiều người tìm mua nhất.
Hà Nội giao mùa lặng lẽ, chẳng có cơn gió lạnh nào, nhưng hoa sữa đã thoang thoảng, lá vàng rụng đầy ngõ, rơi trên tóc người đi đường, và đêm về thì man mát hương thu đặc trưng mà chỉ thành phố mới có.
Nếu như năm ngoài là áo blazer kẻ sọc thì năm nay những kiểu áo ngắn tay, tay lửng lại là item được diện nhiều nhất.
Không khí lạnh ùa về vội vã như trái ngược hẳn những ngày ấm áp cuối thu cách đây hai hôm, phố phường Hà Nội như ngập trong sự ngọt ngào của rét.
Lá sấu vàng rụm, lá xà cừ vàng lốm đốm xanh, lá lộc vừng đỏ rực, lá của một vài cây không biết tên màu nâu nâu, xen lẫn xanh óng nõn nà... Ôi mùa Hà Nội thay áo...
Giao mùa, cả đất trời khoác lên mình tấm áo mới, thấy mùa hạ đã lấp lánh trên khắp nhành cây kẽ lá, nắng vàng rực dịu dàng xua tan hơi ẩm còn sót của những ngày mưa.
Chú mèo nằm sưởi nắng trên lan can, một dàn hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ dưới chân ban công như viền ren trang trí cho ngôi nhà cổ trên phố Hàng Gai, giàn hoa giấy hồng hồng rung rinh thả mình xuống lan can tầng 2 đầu phố Hàng Quạt, hoặc đôi trẻ đang ôm nhau âu yếm nhau trên chiếc ban công quán cafe...
Khi thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hay quá lạnh hoặc lúc chuyển mùa thường có dịch bệnh nhiễm siêu vi cúm và sau đó là viêm phổi.
Nhiều người cho rằng bệnh cảm và cúm là một loại bệnh cũng như mức độ nguy hiểm không cao. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Cúm nếu không điều trị kịp thời, đúng cách có thể dẫn đến tử vong.